1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....Khi em cô đơn trong lòng em nhớ ai....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy1981, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    khi em thấy cô đơn trong lòng em nhớ ... tiên ( tiền )
  2. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Hic, nói đến đây mới nhớ mình là thành viên hội 7x, mỗi cái hôm đi off lại không đi. Daisy ơi, lần tới đi off là bao giờ đấy.
  3. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    @stone_slamp: lần tới là ngày 29 đi câu cá đấy anh ạ, đây này
    http://www9.ttvnol.com/forum/lovekingdom/941988/trang-5.ttvn
    Nhớ lại chuyện của 8 năm về trước. Mình hồi đó chơi cho đội bóng chuyền nữ của khoa, chiều nào cũng ra sân vận động tập mê mải, vừa là muốn khoẻ người, vừa là âm thầm hi vọng cao thêm vài cm nữa. Anh thì chơi cho đội đá bóng, cũng tập gần ngay chỗ mình. Cứ mỗi lần trà đá là mình lại biết có người nhìn mình, rồi trêu mình:
    - nhìn em nhảy loi choi buồn cười qúa
    -nhìn em đập bóng cứ như vớt ruồi ý nhỉ
    - trời, con gái nhà ai mà đen thui thế này, ế chồng roài.
    ...
    mình không tức tí nào, mà lại còn thích cơ, tối về nhà cứ tủm tỉm cười, thậm chí mẹ mình lại còn nhận xét: "chắc yêu anh nào hay sao đây". Hic, chỉ có mẹ hiểu con thôi, mẹ yêu.
    Mà lần nào đội anh đá bóng mình cũng đi xem, dù đứng dưới trời nắng chang chang, không mũ nón gì, hò hét đến khản cả cổ ra. Có lần anh bị ngã, rồi chảy máu đầu gối, mình khóc oà lên luôn.
    Sở thích chung của 2 anh em là Roberto Baggio. Mỗi lần tặng quà cho mình, là anh tặng ảnh thần tượng, rồi cắt cắt dán dán một quyển sổ đầy những bài báo viết về chàng.
    Rồi một tối giáng sinh, anh đến xin phép mẹ cho mình đi đến nhà bạn anh để ăn tiệc mừng. Mình vui lắm, trong lòng thấy hồi hộp, và có chút hi vọng về một tình yêu đẹp. Dọc đường,ânh dừng xe, mua một bông hoa hồng và quàng vào cổ mình một chiếc khăn len , thì thầm:'' anh muốn dành cho em những gì ngọt ngào và ấm áp nhất".
    Đến nhà bạn anh, thật không ngờ là ở đó có một người con gái đã làm cho tình yêu trong mình rạn vỡ. Chị ý đẹp, chị ý quấn lấy anh, hỏi han vồ vập như không có mình, dù bạn anh đã có ý nhắc khéo chị ý về sự có mặt của mình ở đó.
    Khi về mình hỏi anh về người con gái đó, anh im lặng. Và im lặng mãi...Tình yêu chưa kịp khai hoa đã tàn lụi ngay sau ngày hôm đó. Thực ra là do lỗi của mình, sao lại cứ đòi biết những gì mà người con trai không muốn nói, có lẽ tình cảm của mình với anh không đủ lớn để thông cảm cho nhau...
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ờ thế anh hiện tại là chuyện của mấy năm trước vậy em???
  5. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của 7 năm trước thôi anh ạ, sắp nhớ đến anh ý rồi
  6. dantonbro

    dantonbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, " na ná " anh ạ !
    Viết sai chính tả là mất điểm lắm đấy.
  7. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hey em, theo dõi mãi mà bây giờ em mới chịu cập nhật tiếp... Viết rất hay....Duy trì nha!!
  8. ahihp

    ahihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    wow.. yêu những 7 năm rồi cơ à.. ác chiến thật
  9. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Yêu dài yêu dai ====> dại
  10. ahihp

    ahihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    thế dại đến đâu rồi thì kể lẹ lẹ đi, cứ câu giờ

Chia sẻ trang này