1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....Khi em cô đơn trong lòng em nhớ ai....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy1981, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Năm đầu tiên đại học, lớp nhiều nam nhất khoa, chiếm những 1/3 dân số. Mà con trai lớp mình lại sáng sủa, vui tính, yêu thể thao...cho nên...lớp có nhiều cặp lắm.
    Thật lạ, hồi đó đang say đọc Doremon, bước vào lớp nhìn thấy 3 chú lúc nào cũng đi cùng nhau, có một cô béo béo lùn lùn lũn cũn đi sau ( mình nhập học muộn nửa tháng nên về sau mới biết đó là 3 hotboy của lớp và bạn lớp trưởng). Thế là thành tên: chú to béo nhất là Chaien, chú nói nhiều nhất là Xêkô mỏ nhọn, chú đẹp trai đeo kính là Nobita, em lớp trưởng là Chaiko ( em của Chaien và...thầm thương trộm nhớ chàng Nobita). Không có ai đủ béo tròn để làm Doremon, còn ai cũng muốn làm Xuka. Thế là 13 cậu con trai được bỏ phiếu để chọn ra một nàng Xuka cho xứng đôi vừa lứa với chàng nobita ngố. Không biết anh làm thế nào, phần thắng tuyệt đối thuộc về mình, mình trở thành Xuka xinh xinh dễ thương của lớp. Kể từ đó, đi đâu cũng đi với hội Doremon, lúc nào cũng được Nobita chở, mình trở thành một cổ động viên bóng đá trung thành của 3 chàng đó, và tình yêu đến...Xuka và Nobita...một tình yêu đậm chất sinh viên, lãng mạn và thơ mộng vô cùng, cũng nhiều nước mắt nữa, vì bọn mình còn quá trẻ, và cái tôi cũng quá lớn...
  2. duixiang123

    duixiang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu của mối tình dài đây, nhưng viết ngắn quá nhỉ
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Anh nghe phong thanh ở đâu hình như là dân XD thì phải?? Hóa ra thông tin sai lệch à?
  4. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    mối tình chốt thì khoảng 90% sẽ là dân XD anh ạ
  5. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mệt quá đi loanh quanh tìm hàng ăn sáng, nhìn cái gì cũng không muốn ăn, miệng đắng ngắt, hậu quả của một cơn cúm dai dẳng từ cuối tuần trước. Đi qua hàng xôi ở THT, mình bỗng giật mình, nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc. Người yêu cũ đang ngồi trên xe máy cạnh vỉa hè. Phải nói là anh vẫn đẹp trai như ngày nào, duy có điều ánh mắt mệt mỏi, mới sáng sớm mà đã che miệng ngáp. Mầu áo xanh sẫm làm nhói lên trong lòng mình một thoáng nghẹn ngào, mình cũng có cái áo như thế, 2 cái áo may cùng từ một miếng vải. Lúc đó mình cứ đứng đó, không biết nên nói gì, và anh nhìn thấy mình:
    - ơ, em đi đâu đấy.
    Hic, rõ ràng công ty em ở phố này, mà anh biết rõ là thỉnh thoảng buổi sáng em vẫn hay đi lang thang mà.
    - em đi ăn sáng, sao anh đứng đây.
    Mình thừa biết là anh đứng đợi nguời yêu mua xôi ở góc kia rồi, lòng định nói vài câu cay đắng kiểu như " công nhận người yêu anh xí thật" hay " ai hành hạ mà anh mệt mỏi thế" nhưng lại không nói được, chỉ cười dịu dàng, như cách đây 7 năm, em vẫn luôn cười ngượng nghịu như vậy, đúng không anh.
    Anh cười, nụ cười làm sáng lại khuôn mặt của ngày xa xưa.
    - em ăn sáng ở đây à.
    - vâng em ăn ở đây.
    - em dạo này thế nào rồi em?
    - em vẫn bình thường.
    -mẹ khoẻ không em.
    - mẹ dạo này khoẻ rồi anh ạ.
    thế đấy, mình không biết nói gì nữa, thấy gượng gạo vô cùng. Bình thường có thế đâu, bình thường anh vẫn qua chỗ mình rủ đi cafe mà, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau như hai người bạn, sao hôm nay...
    Thì bởi người con gái đang đứng kia, cô bạn học cấp 3 của anh, người đã luôn nói là bạn tốt của mình, giúp mình chăm sóc anh khi mình đi công tác xa 6 tháng, và...mang anh ra khỏi đời mình vĩnh viễn, ôi lòng người.
    Chỉ một bước chân thôi, cô ấy quay lại, vở kịch của hơn 2 năm trước sẽ xảy ra. Khi đó mình khóc, vì bị phản bội, còn anh, anh không nói gì, còn cô ấy, cô ấy nói vào mặt mình: " không biết giữ người yêu thì đừng nói nhiều làm gì, chắc tự tin là không ai dám bỏ mình đúng không". Tin tưởng chứ không phải là tự tin, anh có hiểu không nhỉ, nếu tự tin thì em đã không đau nỗi đau hơn hai năm rồi. Tin tưởng vào người yêu quá cũng là một cái tội, mình đã học được điều đó, và mình đã ra đi, vật vã ra đi...và mình không quên ánh mắt của cô âý lúc đó, tự tin và đắc thắng.
    Bây giờ cô âý nhìn thấy mình, mình nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt bối rối, và lo lắng. Đúng rồi, vở kịch hạ màn rồi. Cô ý đâu còn là cô gái vui tươi nhí nhảnh bên anh như ngày xưa nữa, cô ý đang lo lắng, biết đâu, có một người con gái khác, và biết đâu tình cũ lại trở về...
    Cô ý không dám nhìn thẳng mình, chỉ cươì ngượng nghịu, anh bối rối. Mình thấy lòng nhẹ bẫng, mình nói với anh: " em vào mua xôi đây, 2 người đi làm đi không muộn" và quay bước đi.
    Mình thấy rõ, con tim mình đã không còn những cồn cào ngày trước, mình đã quên thật rồi, không đau tức là không còn hận, không hận tức là đã hết yêu, và chỉ còn tha thứ cho một người con trai đã phản bội mình, tha thứ cho một người con gái vì quá yêu mà phạm sai lầm với mình, và mình tha thứ cho mình vì đã giành quá nhiều thời gian tiếc nhớ một mối tình, mình đã để cho bao nhiêu người thật lòng yêu quí mình phải nản lòng ra đi rồi nhỉ?
    Về công ty, online YM, anh nhắn: " em đừng buồn nghe, nhìn em hơi xanh, nhưng em vẫn xinh lắm, xinh hơn hồi chúng mình còn bên nhau...em hạnh phúc nhé em"
    Vâng, em đang ốm nên hơi xanh, em vẫn thế, 2 năm rồi không thay đổi, và anh yên tâm, em sẽ luôn hạnh phúc, vì em đã tha thứ cho anh, tha thứ cho cô ấy, và cho em, vì đã chót yêu anh quá nhiều...
    Mình về lục tung tủ tìm lại chiếc áo xanh, màu xanh vẫn ngăn ngắt như ngày nào, mặc áo vào đi đến công ty buổi chiều, ai cũng nói " ôi trông trẻ thế, nhìn em như sinh viên tình nguyện ý".

    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 28/07/2007
  6. egirl

    egirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện buồn quá chị ạ... Dường như khi chia tay nhau thì bao giờ người đau khổ nhiều nhất, bị dằn vặt nhiều nhất luôn là con gái.. Ai bảo chúng ta là phái yếu cơ chứ.. Thôi cố lên chị nhé (có lẽ vì em hiện cũng đang có tâm trạng giống chị)
  7. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    oh em câu truyện của em hơi buồn..nhưng hay..dễ thương và trong sáng quá..anh rất ngưỡng mộ..hì.. .chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 27/07/2007
  8. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến người yêu hiện tại, và 1 người đã từng là người yêu, người bạn thân, người đã hi sinh cảm xúc của bản thân vì muốn điều tốt cho mình, luôn hiểu mình dù cho mình im lặng.
    2 con người quan trọng của cuộc đời tôi.
  9. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay anh lục lại cái toshiba ghẻ, chuẩn bị tiễn nó lên đường. Tự nhiên thấy cái file word date tít năm 2003.
    Tiện thể em Cúc post bài trên, đánh liều post bài thơ này. Nguyên tác ở đâu, tác giả là ai. Anh cũng chịu. Tiêu đề cũng chả biết.
    Có thể anh ấy yêu chị nhiều hơn
    Bởi tình yêu đầu thường dại khờ nông nổi
    Bởi rung động đầu đời thường khó nói
    Nhè nhẹ thấm vào từng năm tháng qua mau
    Có thể suốt đời anh ấy chẳng quên chị được đâu
    Dẫu bây giờ anh đã thuộc về em mãi
    Song vẫn có một chút gì đọng lại
    Một chút ngày xưa như nhớ thương.
    Tránh làm sao những phút em giận hờn
    Khi anh ấy nhắc về những tháng ngày yêu chị
    Xin đừng trách em là người ích kỷ
    Cũng chỉ vì em yêu quá đấy thôi
    Rồi ngày mai trên khắp nẻo đường đời
    Chị sẽ gặp ai kia, có thể hơn anh ấy
    Quá khứ xưa xin đừng làm sống dậy
    Để anh sống với mình và sống với em thôi.
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Daisy à !
    Đọc câu chuyện này..thóang chút cay cay...có lẽ chẳng phải bụi đang vương đâu ..hay tại cái máy điều hòa thông thốc gió ?
    Lá như thấy ấm lòng trở lại cái tinh khôi của những ngày đầu yêu và biết yêu cũng ngần ấy năm 7 năm ...cũng cùng may chung tấm áo , cũng cùng chọn một màu......
    Một sự trùng hợp đến lạ kỳ ..lôi kỷ niệm được dấu kín một ngăn thật nhỏ nhắn, lôi quyển sách hằng vương bụi bặm..giở lại từng trang còn réo rắt ..tiếng lòng ...
    Day dứt
    Cơn bão đi qua lâu rồi
    Tháng ngày bình yên trở lại
    Cỏ cây đơm hoa kết trái
    Vẫn còn chút gì bão dông..
    Trời thôi làm cơn dông tố..
    Gió thôi đâu thét gào hơn
    Mà lòng sao nghe se sắt
    Chủ nhật buồn quá cô đơn
    Đi tìm cho mình một thuở
    Một thời ta đã quá xa
    Níu tay ?vụt bay qua mất
    Kỷ niệm nào nghe lắt lay
    Chợt về trong chiều hiu quạnh
    Phù du bọt sóng cuối đường
    Để ngậm ngùi nay nhớ mãi
    Tiếc nuối ngày tay trong tay..
    Tình yêu ngày nào dễ thương
    Đã theo lá vàng bay mất
    Còn đây chút gì rất thật
    Lặng yên ..theo giữa đời thường
    (thơ -LÁ THU )
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 27/07/2007

Chia sẻ trang này