1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....Khi em cô đơn trong lòng em nhớ ai....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy1981, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ, mẹ hỏi: " thế sao mãi không chọn ai đi con, cũng lớn rồi đấy"....
    Đúng là thế hệ mẹ, ít nói chữ yêu, dù yêu tha thiết, yêu nhau vượt qua ngàn dặm đạn bom, yêu nhau mà mẹ ở đây,cha ở Lào, biền biệt 6 năm, thỉnh thoảng mới về một đôi lần, và mẹ trở thành người hiếm hoi, mãi mới có con, để bây giờ tóc bạc rồi, vẫn phải trăn trở vì con chưa có nơi có chốn, chưa " chọn" được ai...
    Mẹ ơi, lòng con lại đang dậy sóng rồi, con lại gặp một cơn say nắng mới, con lại thấy những cồn cào ngày cũ, như cách đây 7 năm, khi con yêu lần đầu tiên...
    Con lại mỉm cười mỗi khi nhớ đến người ta...
    Con cứ đếm từng ngày đến cái ngày mà bạn bè tụ tập để nhìn thấy người ta...
    Con vui lắm khi nhận được những lời hỏi thăm vu vơ của người ta...
    Con giữ tất cả những tin nhắn của người ta, dù con đã đọc thuộc rồi...
    Khi người ta vô tình nhắc đến tên con, con thấy lòng mình xao động, thật sự xao động...
    Con đã mơ đến một giấc mơ tình yêu...và lòng con đã ngân lên khúc nhạc tha thiết yêu thương khi nghe người ta nói về mong muốn lập gia đình, với những đứa con ngoan...liệu có con trong những giấc mơ đó không????
    Vậy đấy, liệu có con không hả mẹ??? con không biết, nên không dám nói với mẹ, rằng có thể lắm mẹ ơi,con gái khờ của mẹ biết đâu lại đang dấn thân vào một tình yêu đơn phương...không lối thoát...
    Mẹ hãy giúp con nhé, con vẫn mong rằng những tín hiệu tình cảm của người ta với con không phải là do con ngộ nhận, vì:
    con đã lớn rồi, đúng không mẹ....
    con đã từng thất bại, và học được nhiêù điều từ thất bại đó...
    con đã không dễ dàng để quên một người, nhưng con đã làm được, con đã học được cách nhìn nhận tình cảm ...không mù quáng...đúng không mẹ???
    Vậy mẹ hãy cho con thời gian, mẹ hãy tin rằng rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với người biết mong chờ và trân trọng nó...
    Và nếu tất cả chỉ là ngộ nhận, rồi con sẽ lại khóc vùi trong lòng mẹ thôi...
  2. duixiang123

    duixiang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, tình yêu sẽ đến với người biết chờ đợi, cố lên em.
    Sắp cuối tuần rồi, tặng hoa cho Daisy
  3. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Tớ luôn gượng gạo như vậy. Nhiều khi ngồi rõ lâu với nhau mà chả nói được gì, tới khi nói mặt cứng đơ, miệng cứng ngắc, người ta lại bảo: Đừng nói chuyện làm quà thế em...
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hie hie, coi bộ sắp yêu kìa.. nhớ viết tiếp cho hay nhé.. con gái mà yêu vào rồi thì hay bỏ bê nhiều thứ lắm..
  5. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có gì đâu mà sắp yêu , toàn đoán mò thôi
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ủa, sao thấy ở trên viết như vậy mà
  7. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bài này của chị Daisy tình cảm quá, không ngồi ở văn phòng mà ở một nơi nào đó riêng tư hơn thì chắc là em đã... khóc rồi. Tâm trạng thế này cũng vì nhiều lí do lắm hay bởi chính vì em đang ở trong giai đoạn mà tâm lí đang bị chấn động nhỏ.
    Chị này, em muốn chị được hỏi thăm thật nhiêù, chị được người ta quan tâm thật nhiều để giữ mãi cái cảm giác bồng bềnh của người bị say nắng, nhé

  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải người cũ của 7XHN không nhỉ. Lâu quá không nhớ ai với ai nữa !
  9. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em nhé
    Nhưng nhiều khi " ước mơ trong đời có ai đâu ngờ, đôi khi sao quá xa xôi"
  10. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ối, anh làm em cảm động quá, cảm động thật sự í nhé , ra là cái người mà em mới có gặp đôi ba lần ở café 7X và một đôi lần ở quán rượu ( cũng 7X ) , thế mà anh vẫn nhớ, hix ! Dạo này vẫn khoẻ và hình như đang Hạnh phúc lắm phải không anh ? em nghe rân nó đồn thế
    Hai ngày vào đây, hai tâm trạng khác nhau nhiều nhưng mà vui . Mà vui cũng là chuyện đương nhiên vì cái sự vui như để bù lại cho em cái cảm giác đơn độc mà em đang sở hữu. Giữa mộng và thực, em vẫn chưa thể định hình được cái khuôn hình rõ ràng về 1 con người nào đó mà em đang nhớ.
    Thứ 7 rồi, mong cho 24h của ngày hôm nay Daisy thật sự vui nhé

Chia sẻ trang này