1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....Khi em cô đơn trong lòng em nhớ ai....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy1981, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0

    Đừng nghe những gì dân tình nói em ạ. Nói chung em đừng tin gì cả. Khỏe thì có khỏe, nhưng hạnh phúc thì hình như không. Thú thật, anh đã từng rất vui khi ở 7XHN ( trong đó có em ) và Hardware.
    Oh, hình như mình đang spam trong topic của em Cúc. Thất lễ, thất lễ !
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Vì em đã chết khi không có anh.
    Vì tim em sẽ rất đau.
    Vì em yêu anh.
    Rất yêu...
    Mãi mãi...
    Em biết gọi anh như thế nào đây
    Là bạn?
    Là anh?
    Hay là gì khác?
    Và trong anh... Trời ơi, em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh.
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu!
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em,
    Đau lòng anh,
    Đau lòng người
    Tội lắm...
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta.
    ( Tác giả là ai tớ cũng chịu , sáng nay check mail thấy có cái thư lạ hoắc( đáng ra phải nói là không quan tâm mới đúng), đọc thấy hay hay, chả biết copy vào đâu cho thích hợp. Nhờ topic của em nhé )
  3. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay quá anh ơi, một lần trước đây em đã khóc khi đọc nó ( trong blog của em có đấy)
  4. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ...mình biết là bạn có chuyện buồn...
    bạn đang thất vọng về một ai đó...có phải là mình không?
    mình suy nghĩ, và suy nghĩ mãi...
    nếu bạn buồn và nỗi buồn đó có liên quan đến mình...thì sao? thì sao nào?
    ...thì mình sẽ thấy vui, vì như vậy, với bạn mình đã là MỘT CÁI GÌ ĐÓ..
    trong nỗi buồn, niềm vui của bạn đã có hình bóng của mình...
    mình đã, dù ít ỏi thôi, hiện diện trong cuộc đời bận rộn của bạn
    ...và rồi mình cũng rất buồn...
    vì sao? mình đã làm gì không đúng chăng?
    có thể lắm, dù lớn đến đâu mình vẫn luôn luôn dại dột, vẫn để cho tình cảm như ngàn cơn sóng mạnh cuốn ào đi...
    hay vì mình đã làm cho bạn hiểu nhầm, vì mình hay đùa quá...?
    hay vì mình...vì mình...mình không hiểu nữa...
    nhưng dù sao, cũng cảm ơn cuộc đời đã mang bạn đến bên mình...
    và cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình những suy nghĩ chân thành nhất...
    và mong rằng, mong bạn tin rằng : for you and me, the sun will shine one day...
  5. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ bạn lắm...
    " Em sẽ yêu anh trọn đời, như con sóng giữa lòng biển khơi, suốt một đời ôm ấp bến bờ"
    [​IMG]
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    em rất nhớ anh không biết đó có phải là cảm xúc nhất thời kô? nhưng khi đứng trước anh em như 01 con người khác, nhỏ bé...muốn chen vào cuộc sống anh .anh biết điều đó thế nhưng anh không thể làm gì hơn là chỉ có thể đứng nhìn em len lỏi giữa những cảm xúc yêu thương ấy. anh đã sai 01 lần em biết em biết anh không thể sai lần thứ 02 .còn em em chỉ biết trách mình sao lại gặp anh muộn thế , đến với anh muộn thế , khi anh đã có nơi có chốn & đã từng phạm sai lầm.........khi em thấy cô đơn trong lòng em luôn nhớ anh nghĩ về anh với tất cả cảm xúc yêu ghét lẫn lộn....
    Được dangmaivy sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 15/08/2007
  7. ngoc148

    ngoc148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ bạn lắm...
    "Không chỉ nhớ lắm, mà nhớ rất nhiều, lúc nào hình ảnh của bạn cũng luôn ở trong tim minh.........."

    " Mình đã thích người bạn, từ lúc tụi mình học cấp 2 cơ( đã rất lâu rồi), chăng hiểu sao nữa, mặc dù mình và bạn học khác lớp, và mình cũng chưa từng nói chuyện với bạn một lúc nào.
    Bạn có biết , ngày nào cũng có một người đợi bạn đến trường, chỉ đứng một chỗ đấy thôi, chỉ để nhìn thấy bạn luôn vui cười "
    Mình thật Ngốc phải không bạn, để đến tận bây giờ mình vẫn chưa nói được điều mình muốn nói: ......
    Được ngoc148 sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 15/08/2007
  8. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người em yêu
    [​IMG]
    Anh à, vậy là chúng mình đã chấm dứt những tháng ngày buồn tẻ và loay hoay với những kiếm tìm rồi nha. ( hi, câu này hay quá, em phải mượn tạm về đấy).
    Em vẫn ngỡ như là mơ, một giấc mơ dài, của bao ngày mong nhớ...
    Cơn mưa đêm qua, một cơn mưa ào ạt, không dứt...em sẽ không thể nào quên. Anh có tin không, mưa, luôn là dấu hiệu cho sự khởi đầu tốt đẹp, và em tin là tình yêu của mình cũng sẽ như cơn mưa đêm qua...mưa rơi mãi không ngừng.
    Em chỉ ước là thơì gian sẽ dừng lại mãi, và mưa sẽ không ngừng rơi. Hi, em hư nhỉ, dù biết về muộn là ăn mắng ngay....
    À, em lại tin thêm rằng, như em vẫn hằng tin ý, là khi em làm nhiều việc tốt thì sẽ được đáp đền, và em đã gặp anh...
    Em hết mất ngủ vì những suy nghĩ vẩn vơ rồi, nhưng chắc lại mất ngủ vì nhớ người nào đó thôi

Chia sẻ trang này