1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi em gái lấy người yêu cũ thì cư xử thế nào????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi conangtrunghoa, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conangtrunghoa

    conangtrunghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khi em gái lấy người yêu cũ thì cư xử thế nào????

    Ngày trước tôi yêu một người khoảng vài tháng rồi do bất đồng quan điểm về 1 vấn đề nên chia tay mặc dù lúc đó trong lòng còn rất nhiều tình cảm với nhau. Thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng vào quên lãng và tôi đã lập gia đình, sống hạnh phúc bên chồng.
    Chuyện lại lằng nhằng ở chỗ người đó bây giờ yêu và muốn cưới em gái tôi. Tôi ra sức phản đối nhưng xem ra ko thể thay đổi được tình thế nữa rồi.
    Mọi người hãy giúp tôi với vì tôi bối rối quá, Nếu em gái tôi lấy người yêu cũ của tôi thì tôi phải ứng xử thế nào cho đúng khi chồng tôi cũng biết người cũ đấy . Và lại còn bạn bè, người quen đều biết mối quan hệ ngày xưa . Tôi cảm thấy rất ngượng và sợ rằng mối quan hệ giữa gia đình tôi và em gái tôi về sau sẽ rất gượng gạo, gia đình ko thể vui vẻ được nữa.
    Ôi tôi đau đầu quá đi mất, help me!!!!
  2. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    bây giờ đã có 1 gia đình hp thì còn lăn tăn gì nữa hả bạn ? quá khứ chỉ là quá khứ thôi. Bạn đừng vì ích kỷ riêng mà phá hoại hp của em gái mình.
  3. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , dĩ vãng đã phủ mờ bụi thời gian , quên nó đi bạn ạ .
    Tôi cho rằng trưóc đây bạn là người bị bỏ rơi nên trong lòng vẫn nhiều oán hận . Nếu đúng như thế , bạn nên nghĩ rằng con người ta có số phận , có duyên nhưng không nên vợ nên chồng là chuyện bình thường trong xã hội . Không phải cứ không cưới nhau là trở nên kẻ thù không đội trời chung .
    Theo tôi bạn đang mua dây buộc vào mình . Bạn càng phản đối , càng quan tâm đến anh ta thì chồng bạn càng thấy không bình thường ( rồi lại nghĩ là xưa kia sâu đậm thế nào thì nay mới hận đến thế ).
    Tốt nhất duyên ai người ấy hưởng , nếu thâm tâm không ưa thì nên tránh xa 1 chut , hạn chế tiếp xúc , và xác định là anh ta không có nghĩa lý gì với mình cả , không gợi nên bất kỳ cảm xúc nào .
    Quên đi tất cả chuyện cũ thì sẽ thấy lòng thanh thản
  4. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ở đây có lắm người độc thân đi khuyên người có gia đình thế nhỉ? Đọc thấy chối hết cả tai.
    Ai bảo là chỉ có người bị bỏ rơi thì mới hận người kia? Nhiều khi ghét nhau, không yêu nữa thì bỏ.
    Hắn người yêu cũ kia chẳng ra làm sao, chắc ngày xưa cũng có ý định nhằm nhò cô em rồi, chẳng hiểu sao lại yêu cô chị.
    Ngày xưa mình cũng có gã người yêu cũ, chẳng phải là yêu em gái mình, vì em gái mình biết phân biệt cái gì được và cái gì không được. Nhưng nhớ ngày xưa thi thoảng có lần đến nhà mình chơi lại còn ngắm nhìn em gái mình nữa (được cái em gái mình xinh, nhưng mình cũng không phải là xấu). Chẳng phải là ghen đâu, thà hắn ngắm gái đi đường mình còn không lộn tiết bằng, đằng này lại là em gái mình. Những người như thế thường không phải dạng quân tử, thuộc loại chẳng ra gì, giờ gặp lại chỉ muốn băm hắn ra hàng trăm mảnh, nhưng cũng may cho hắn từ hồi đó đến giờ chưa gặp lại nhau bao giờ.
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà ty của chị và exbf là trong sáng thì không có vấn đề j cả, còn nếu .............thì đây là điều không nên xảy ra
  6. expert77

    expert77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nên tránh gặp mặt nhau là tốt nhất. Đỡ phiền cho bạn và em gái bạn. Tình huống này chả ai muốn gặp, lỡ gặp rồi thì phải chịu thôi.
  7. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng anh ta muốn trả thù phá đám thì sao ??? Trc đây khi còn yêu nhau chị có lỗi với anh ý ko vậy??? Cần phải hết sức cẩn thận
  8. conangtrunghoa

    conangtrunghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người chủ động chia tay, chả thù hận gì mà luôn nghĩ tốt về nhau, sau đó anh ta ko yêu ai nữa cho tới nay đã là 4,5 năm rồi . Trước đây anh ấy có gặp em gái tôi rồi nhưng ko để ý đến, việc 2 người gặp nhau hiện tại là do tôi rủ em gái đi cùng gặp mặt vài người bạn sau 1 thời gian ko gặp . Tôi cũng thấy anh ta là người tốt, có điều kiện nên ko vấn đề gì nếu em gái mình lấy anh ta.
    Hiện tại, cái băn khoăn và bối rối duy nhất là cách ứng xử thế nào cho phải đạo, ko làm buồn lòng chồng và ko cảm thấy mất tự nhiên nếu chị vợ và em rể gặp mặt
  9. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cty đi nghỉ mát, mình không đi nên rỗi hơi, vào đây hóng hớt ....thấy em này phát biểu " hay " quá, nên lại tham gia tý ...
    Chả nhẽ trên đời lại có kẻ ngu đến mức lấy cả tương lai và nhân phẩm của mình ra để trả thù cho 1 mối tình tuổi thọ vài tháng trong dĩ vãng???? em này xem phim ảnh tiểu thuyết nhiều quá nên bị NGỘ hay sao ý....
    Tôi đây này, trước khi quen và lấy chồng tôi bây giờ, đã từng có một thời gian cùng anh trai của đồng chí ấy, sau thấy không đi tới đâu nên quyết định dừng.
    Khi tôi lấy chồng, anh trai chồng rất đùm bọc thương yêu chúng tôi, độ lượng và vun đắp khiến cho mọi quan hệ vướng mắc trước đây đều như nhẹ bẫng, chả ai còn nhớ đến nó.
    Theo tôi, Bạn chủ topic hãy rộng lượng mà tỏ ra đáng mặt đàn chị , lo cho tương lai của em gái thì sẽ giá trị hơn nhiều là ngồi đó lo khó xử cho mình
  10. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả, gia đình ai nhà nấy chăm lo. Khi có việc thì cứ đúng mực mà làm. Cây ngay không sợ chết đứng.

Chia sẻ trang này