1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi em gái lấy người yêu cũ thì cư xử thế nào????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi conangtrunghoa, 25/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, bạn không thể thay đổi tình thế, mà chuyện của bạn với người đó cũng cũng quá lâu, xem ra cũng chưa có gì sâu sắc (vì mới yêu có vài tháng), thế thì lo nghĩ gì nhỉ. Có thể ban đầu gượng gạo một chút nhưng cứ bơ đi là xong. Nghĩ nhiều cho mệt.
  2. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    chẳng thế nào cả, chắc lúc yêu bà kiêu căng quá, nên thằng người yêu cũ nó hận nó quyết cưa em gái cho bõ ghét, thôi cứ bình tĩnh, ko vấn đề gì đâu
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    đọc bài này nếu ko có câu này thì ko sao chứ có thấy chối tai và câu chuyện đọc nghe cũng rời rạc, ai bảo với bà là những người ko cso gia đình và độc thân ko đcj khuyên nào, những kẻ có gia đình thường lo công việc còn thời gian đâu mà vào những chỗ thế này để tán dóc nữa
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    ôi xin lỗi cứ tưởng bài của Cô nàng Trung Hoa,
    đành xoá đi vậyh
    Được lionking_arc sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 27/07/2007
  5. hiepsi1975x2

    hiepsi1975x2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tay người yêu cũ quả là cao thủ, không lấy được chị thì quyết lấy cô em để có cửa tiếp cận bà chị.
    Có khi lại hay, muốn gặp lại người yêu cũ thì cứ đến nhà em gái chơi.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đây, vấn đề nó là ở đây.
    Tớ đến giờ đi làm rồi nhưng cố nán lại vì thấy vụ này đáng chú ý đây. Quả thật tớ chưa bao giờ nghĩ đến tình cảnh bi đát này.
    Uhm, theo chủ quan tớ hiểu thì bạn conang chỉ lo cho cảm giác của ông chồng mình thôi, chứ chẳng ngại ngần gì khác, phỏng ạ? Nếu là tớ thì tớ cũng thế thôi.
    Anh chàng kia về làm em rể mình lại chẳng tốt quá. mình được dịp thể hiện "đàn chị", cho chàng ta hiểu rằng "cu ơi cu đúng là trẻ con chỉ đáng làm em chị thôi nên ngày xưa chị đâu có thèm dây dưa lâu với cu".
    Cái khó là về phía chồng mình. Nếu anh ấy hay ghen thì bỏ bu. Có khi lại kết tội là "chúng bay kiếm cách này để gần nhau phỏng", gay go thật đấy. Hoặc anh ấy không ghen thì cũng suy nghĩ, nhìn mặt thằng kia là lại nghĩ mình ăn thừa của nó (giai Việt hay bị tâm lý thế lắm).
    Thôi tớ thử đưa ra cái cách này xem sao, bạn conang có hứng thú thì để tâm nhé.
    Nếu tớ là bạn, tớ sẽ luôn cư xử để thể hiện ý nghĩ như trên kia tớ đã nói. Hãy cho mọi người thấy bạn là một NGƯỜI CHỊ. Lúc đó mọi người, cả chồng bạn, sẽ hiểu vì sao ngày xưa bạn không yêu anh chàng kia nữa. Lý do đơn giản là chàng ta chỉ xứng làm EM GIAI bạn thôi.
    Tất nhiên là cách này không thuyết phục lắm, bởi vì tớ không biết anh chàng em rể tương lai kia tính cách thế nào. Nếu hắn ta manly, lúc nào cũng như người anh trong gia đình thì khó. Mình ganh đua hơi bị mệt. Dù sao thì... cố mà LÀM CHỊ.
    LÀM CHỊ KHÓ ĐẤY
    PHẢI ĐÂU CHUYỆN ĐÙA
    Good luck nha người đẹp!
  7. conangtrunghoa

    conangtrunghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người nhiều . Thôi thì mặc kệ mọi chuyện vậy . Mình thực sự yêu quý em gái, mong nó gặp được nhiều điều tốt đẹp, gia đình hạnh phúc và sung sướng như mình, vì vậy việc nó lấy người nào mang lại hạnh phúc cho nó đều được (kể cả anh này). Mình chỉ buồn một điều duy nhất là gia đình 2 đứa sẽ ko được thân thiết, gắn bó thôi và gia đình lớn cũng ko được thật sự vui vẻ.
    Mình cũng phải nói rõ là Em gái mình vẫn chưa nhận lời yêu và cưới của anh này nên mình mới phân tích mọi chuyện, còn nếu họ đã thực sự yêu nhau thì mình ko bao giờ nỡ ngăn cản t/c của 2 người. Nhưng chắc là nó sắp nhận lời rồi
  8. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chưa nhận lời yêu mà đã tính đến chuyện cưới, nghĩa là làm sao? Yêu là yêu, cưới là cưới. Nếu nói rõ thông tin này ngay từ đầu thì chẳng có gì phải bàn thêm. Nhưng kể cũng vui, hai chị em yêu chung một người, chị yêu trước, em yêu sau, có thứ tự. Còn cưới hay không là chuyện không thể nói trước.
    Cho mình hỏi thẳng bạn một câu. Bạn bảo bạn đau đầu, là đau đầu về vấn đề gì??? Cụ thể chi tiết ra làm sao???
    Hay là bạn kém duyên hơn cô em, cho nên anh ấy mới thôi bạn và yêu em bạn. Nếu bạn kém duyên hơn em thì phải chịu chứ biết làm sao. Đàn ông người thấy người nào xinh hơn thì người ta yêu người đó, cho dù là chị em của nhau đi chăng nữa cũng vậy thôi.
  9. conangtrunghoa

    conangtrunghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, anh này dừ rồi nên gấp, định yêu và cưới nhanh, yêu tớ là mối tình đầu xong ngắt 5 năm sau mới đến em tớ do mới gặp lại vài tháng gần đây chứ ko phải là bỏ tớ một cái rồi đến em tớ ngay nên ko nói chuyện kém duyên hay hơn duyên gì cả. Mà nói thẳng ra nếu tớ có kém duyên một tí mà gặp được anh nhà tớ bây giờ cũng ok, cuộc sống có thể gọi là đến bây giờ rất sung sướng, hạnh phúc.
    Đau đầu thì chỉ do khó xử nếu anh ta là em rể thôi chứ chả do cái gì cả, mọi cái đều trong sáng, chả ai thù hận ai, chả ai chê bai ai... Nếu họ quyết định yêu và cưới rồi thì tớ còn hỏi làm quái gì, chẳng qua là sắp nên hỏi trước cho nó có sự chuẩn bị tâm lý thôi.
    Tớ cũng phần nào xác định được tư tưởng rồi, makeno là tốt nhất.
  10. binhminhabc

    binhminhabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy một mấu chốt quan trọng nữa là chuyện xxx.
    -Nếu chưa có thì đâu có vấn đề gì, coi như chuyện bình thường.
    -Nếu có rồi thì kể ra cùng hơi ngượng, vì đã biết hết nhau rồi.
    Liên quan đến chồng bạn, thì cũng chỉ có vấn đề này là quan trọng nhất thôi.

Chia sẻ trang này