1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi em gái lấy người yêu cũ thì cư xử thế nào????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi conangtrunghoa, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanibal

    hanibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, chẳng sao cả vì :
    - Nếu ngăn cản thì phải từ lúc nó mới bắt đầu hay chí ít cũng chưa sâu quá. Còn đến lúc đã đòi cưới thì muộn rồi .. ngăn cản thường là khó - lại còn thể hiện thêm vụ ít quan tâm đến em gái ..
    - Khi đã có GĐ rồi thì những vụ kia format đi thôi
  2. conangtrunghoa

    conangtrunghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, hình như mọi người ko đọc bài của tôi hay sao ấy nhỉ. Có mấy điểm mà mọi người cần chú ý khi quân sư cho người khác chứ:
    1. Đọc kỹ mọi bài viết của người cần nhờ tư vấn:
    Tôi đã nói là mọi chuyện đều trong sáng, chưa có vấn đề xxx ở đây. Còn một khi đã đưa lên mạng hỏi thì chứng tỏ người ta cảm thấy ko ngại mới vác chuyện nhà ra hỏi, đã hỏi để mọi người tư vấn còn giấu diếm thì hỏi làm gì.
    Tiếp nữa là cô em gái tôi vừa gặp lại anh này vài tháng, 2 người đang đi chơi tìm hiểu nhưng vừa rồi anh ấy đã nói lời yêu và nếu yêu thì sẽ tính chuyện cưới vì anh ấy già rồi, vội rồi. Tôi tính là tính đến chuyện nếu em gái tôi nhận lời (vì nó cũng có vẻ thích) thì mình sẽ xử xự thế nào cho phải phép nếu họ cưới nhau, rõ ràng là tôi hỏi như thế cơ mà. Tôi đâu có hỏi làm thế nào để ngăn cản 2 người...
    2. Nên đặt mình vào vị trí của tôi:
    Ai bảo ko có xxx thì ko lăn tăn khi người yêu cũ thành em rể. Tôi nói thật là khối người gặp lại người yêu cũ nhẹ thì tim đập thình thịch, lịch sự gật đầu một cái rồi lỉnh đi chỗ khác, nặng thì quay ngoắt 180 độ biến luôn, vậy mà đây người yêu cũ lại thành em rể mình, sẽ chạm mặt thường xuyên. Riêng cái chuyện xưng hô đã vô cùng khó vì người Việt mình có phải Tây tàu đâu mà chỉ có I với you, ngày trước anh anh em em, bây giờ liệu có tự nhiên để mà xưng chị với em ko?
    Rồi mọi cái khác nữa trong cuộc sống chứ. VD cả nhà tụ tập ăn uống, liệu có tự nhiên trêu đùa nói chuyện vui vẻ được ko????
    Thế nên tôi thấy người nào bảo có gia đình rồi ko lăn tăn là người nghĩ ko sâu sắc, ko đặt mình vào địa vị của tôi. Còn người nào nói rằng thôi đằng nào chuyện cũng xảy ra như vậy, mình ko muốn cũng ko được nên cư xử theo cách A hoặc cách B tôi thấy dễ chấp nhận hơn nhiều.
    Chuyện của tôi chỉ có thế, cảm ơn các bác đã góp ý nhé, tôi nghĩ nó chấm dứt ở đây được rồi vì tôi thấy càng tư vấn càng lắm chuyện, ít người chịu đọc kỹ bài nhưng rồi lại phán đoán này nọ, rồi lại còn cãi nhau nữa nên tôi đề nghị chúng ta sẽ chấm dứt ở đây thôi.
    Cảm ơn các bác một lần nữa.
  3. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cô forgeteverything có muốn nghe anh dậy bảo thì cũng phải đợi anh rỗi anh mới vào đây được .Nhé
    Chính cô đã đưa ra bằng chứng về cái sự đọc rồi mà não không xử lý được thông tin . Đó là :
    1. Không thấy rằng những hành vi khác thường của chủ topic là do có nguyên nhân thầm kín nào đó
    2. Đòi phải biết nguyên nhân thầm kín là gì thì mới biết cách giải quyết vấn đề .
    Cô đọc lại tất cả đi rồi ngẫm nghĩ , cho khôn lên phần nào . Nếu nghĩ mãi vẫn không ra , thì trưa mai anh sẽ tiếp tục dậy cho cô .
    ( Theo qui định thì cô post liên tục>=3 bài trong 1 trang nên sẽ bị lock nick . Anh khuyên cô có tức tối thì tự đấm ngực hoặc xé quần xé áo ,đừng có tái phạm spam nữa kẻo mod lock nick cô , anh không còn ai để dậy bảo nữa )
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Em gái chị có biết người iu mình đã từng là người bạn trai cũ của chị ko? Nếu biết thì chắc chắn cô ấy đã tránh quen anh ta ngay từ đầu rồi, còn nếu ko biết thì có lẽ anh chàng kia đang có ý đồ nào đó. Chị nên trao đổi thẳng thắn với em gái mình, nếu 2 người bọn họ iu nhau thật lòng và muốn đến với nhau thì điều đó cũng ko gây ảnh hưởng nhiều cho cuộc sống của chị , vì giờ đây chị đã có cuộc sống gia đình ổn định, ko có lý do gì để anh ta xen vào nữa, và tất nhiên nếu chồng chị là người hiểu chị thì anh ấy cũng ko xem đây là 1 vấn đề lớn. Còn nếu anh chàng kia chỉ lợi dụng cô em gái để thực hiện ý đồ nào đó thì chị cần cảnh báo her sớm để ko phải đau khổ về sau. Thân chúc.
  5. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ồ, cảm ơn anh đã tức tối hết phần của tôi.
    Post 3 bài liên tục là do mạng trục trặc, tôi muốn sửa chữa nhưng chẳng hiểu sao lại bị post thêm 1 bài nữa, không phải tại tôi.
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh đã tức tối để cho tôi khỏi phải làm việc ấy nữa.
    Anh ạ, bác sĩ khám bệnh thì phải hỏi thăm tình trạng bệnh nhân cụ thể thì mới kê đơn được anh ạ, mỗi biểu hiện cụ thể sẽ có những đơn thuốc khác nhau, ai mà đi phán bừa được ấy, anh ngu như thế mà anh cứ bảo người khác không thông minh.
    To chủ topic: Nếu như đó là chuyện đã lỡ thì nó đi một nhẽ khác.
    Nhưng sự việc lại là em gái chị chưa nhận lời yêu, thế thì tại sao không ngăn cản? Còn ngăn cản được hay không là thuộc vào sự khéo léo của chị, nói chuyện thẳng với anh kia, và bảo ban em gái một cách nhẹ nhàng thôi, nhưng đối với anh kia thì phải cương quyết vào, nếu không được thì nhờ sự can thiệp của bố mẹ, em gái chị sẽ phải thay đổi cách nghĩ thôi.
    Gì thì gì chứ, đầy đôi yêu nhau thắm thiết còn phải chia tay nhau vì ti tỉ lý do khác nhau, việc gì ra việc ấy, ngoài xã hội, con trái con gái đầy ra, cứ gì phải dính dáng chung hết vào 1 nhà nhỉ?
    Trương hơp của chị, em gái không lấy người yêu cũ là tốt nhất, trong khi em gái còn chưa nhận lời yêu thì phải bàn cái gì nữa nào?
  6. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Tôi yêu cô em hơn hai năm rồi chia tay (vì nhiều điểm không tương đồng) sau đó tôi yêu cô chị và giờ là vợ của tôi.
    Tôi không thấy bất cứ điều gì bất tiện (hiện cô gì cũng đã có gia đình riêng).
    Không phải lăn tăn điều gì đâu bạn, trước gọi chàng ta là Anh Yêu giờ gọi là em rể vậy thôi.
  7. conangtrunghoa

    conangtrunghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ớ, thì tôi nói tôi phản đối mà ko được đấy thôi, hai người vẫn đi chơi cùng nhau, tôi chỉ có thể phân tích cho em tôi và cho anh kia thôi, nhưng họ ko nghe thì còn biết làm gì hơn nữa. Em tôi cũng có vẻ thích người kia nhưng chưa nhận lời yêu, có thể vì còn ngại tôi mà thôi. Vì vậy nên tôi cứ xác định TH họ sẽ cưới nhau đi để tôi còn chuẩn bị tinh thần và cách ứng xử. Còn nếu họ ko cưới nhau thì tốt quá, đỡ mất tự nhiên.
  8. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cô forgeteverything , dưói sự dậy bảo của anh , cô post bài đã khá lên rồi đấy , và biết lễ phép , chứng tỏ cũng dễ dậy .
    Cô vẫn khúc mắc vấn đề phải biết cụ thể mới đưa ra được phương án , anh sẽ đưa bài tập nhằm nâng cao trí thông minh và khả năng suy luận cho cô : Khi không ( hoặc chưa biết ) nguyên nhân , ta sẽ nhìn vào mục đích cần đạt đưọc của tình huống để ra phương án giải quyết .
    Cô ngẫm nghĩ đi .
  9. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Tôi cảm ơn anh là vì anh tỏ ra tức tối đến phát chết đi được, nếu anh chết luôn đi thì tôi còn cảm ơn anh nhiều hơn đấy, anh ạ!
    Anh nói "mục đích cần đạt", tôi hỏi anh chị chủ topic muốn đạt mục đích gì ở đây? Chị ấy bảo là dù gì thì em gái không lấy NY cũ là tốt nhất, chứ không như anh nghĩ đâu. Anh càng nói càng thấy trình độ của anh kém. Thôi tôi không có thời gian tranh luận với anh nữa đâu nhé! Anh tức thì cứ tự tìm cách mà giải quyết, đừng động đến tôi nữa.
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ngược đời!
    Người ta đang đi xin ý kiến thì tự nhiên mấy cô chú lại vào đây cãi nhau, mất tự nhiên quá!
    Thôi thì đến nước này chủ topic cứ để buông xuôi theo số phận đi (trên đời tớ ghét nhất từ buông xuôi, nhưng nhiều lúc ko quyết định được số phận thì đành mặc xác nó muốn ra sao thì ra, đúng là đời!!!! )

Chia sẻ trang này