1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi em không thấy tự hào và hãnh diện về người yêu của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nokia3310, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nokia3310

    nokia3310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khi em không thấy tự hào và hãnh diện về người yêu của mình

    Không biết có phải tôi quá đa nghi hay không mà nhiều lúc tôi cảm thấy chán cho cái sự yêu đương đến vậy. Sao tôi la không có được cảm giác về tình yêu theo đúng nghĩa của nó. Phải chăng tôi đang phải chịu đựng kết quả của mối tình "cay đắng" thời sinh viên trước đó của em

    Yêu tôi đã được hơn môt năm trời mà mỗi lần đi chơi với nhau hễ gặp bạn của em là em cuống cuồng dục tôi để tránh mặt bạn bè của em.
    Đối với đồng nghiệp của em thì tôi càng phải tránh mặt càng xa càng tốt, em sợ mọi người trong cơ quan phát hiện ra tôi và em yêu nhau, em sợ phát hiện ra rằng em đã có người yêu ???
    Nhưng làm sao có thể dấu được mãi, đến khi đồng nghiệp của em chễ diễu ngưòi yêu mình trước mặt em,em cũng đành im lặng không nói được câu gì.
    Một cậu đồng nghiệp đến chơi nhà em, em cũng sợ người ta nhìn thấy anh, bảo anh trốn tạm nơi khác (thật chẳng khác gì nghêu sò ốc hến)

    Cho rằng em nhút nhát, tôi bỏ qua tất cả những chuyện này mặc dù bạn bè tôi đã phản đối dữ dội, nhưng rồi thời gian trôi qua đã được một năm mà em vẫn nhút nhát như vậy ư????

    Mà nhìn lại tôi cũng đâu có phải là một chàng trai kém cỏi gì, tự lập, công việc, nhà cửa ngon lành, ổn định tại Hà Nội. Học hành cũng không đến nỗi cũng cao học,thấp học như ai, cũng di tây đi tàu, cũng biết đây biết đó, còn gì mà không tự hào nữa?????

    Tôi cũng biết em yêu tôi, chăm lo cho tôi, luôn luôn nói rằng em yêu tôi vô cùng, Nhưng những hành động này của em,nhiều luc lại muốn tôi muốn nghĩ xấu về em, em yêu tôi để trả thù cho cuộc tình thất bại trước đó của em, em yêu những cái khác của tôi chứ không phải yêu tôi (Em đã từng nói rằng em chưa bao giờ có ý tưởng yêu một người không có nhà ở hà nội, em cũng từng nói với tôi em chỉ cưới tôi khi tôi phải xây được nhà lầu, phải để các em ruột của tôi không sống ở nhà tôi bây giờ)

    Thế này có thể gọi là yêu đương đưọc không???

    Cũng lạ kỳ cho em,khi em đã dám dẫn anh về giới thệu với bố mẹ em, với ông bà, với họ hàng của em thì em còn sợ cái gì nữa. Hãy để cho anh có được cảm giác rằng em thực sự yêu anh, thực sự tự hào khi yêu anh.
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Mỗi con người có một tính cách khác nhau, vậy nên, mỗi tình yêu giữa 2 con người khác nhau lại càng khác nhau hơn nữa. Tôi không biết rằng thật sự giữa bạn và cô ấy tình cảm thế nào, suy nghĩ ra sao, yêu nhau bao nhiêu.?............
    Theo lẽ thường thì, bất kể trai hay gái, thành phố hay tỉnh ngoài, khi đã yêu nhau thật sự thì họ hãnh diện về người yêu mình lắm. Đi đâu cũng muốn đưa đi, gặp ai cũng muốn giới thiệu đây là người yêu tôi đấy. Nhưng không biết bạn gái của bạn thuộc loại người thế nào.?
    Bạn gì khuyên bạn bỏ cô ấy đi, tôi thì lại nghĩ khác, có lẽ đây chỉ là 1 lúc bức xúc nào đó mà bạn viết ra những dòng này, bạn vẫn khẳng định cô ấy yêu bạn lắm, quan tâm đến bạn lắm......
    Điều bạn nên làm bây giờ là hãy cứng rắn lên, hãy tỏ ra cho cô ấy biết là mình sẽ làm cái này, và sẽ không muốn làm cái kia. Đừng làm theo ý cô ấy nhiều quá, cái đó không chỉ đánh mất bạn, mà sẽ còn đánh mất chính cả tình yêu của hai bạn đấy. Mà tình yêu đó tôi thấy đẹp đẽ và cũng nghiêm chỉnh lắm. Các bạn còn đang mưu tính cả một tương lại chung cho hai đứa kia mà.
    Điều cần làm là bạn hãy cứng rắn lên một chút, và cô ấy khéo léo hơn một chút khi bày tỏ quan điểm riêng cho người kia thấy.
    Chúc bạn hạnh phúc.
    PS: đừng nghe lời ai đó xui dại mà làm những điều tiêu cực.
  3. nokia3310

    nokia3310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cam on "Cô nàng NOKIA " ,
    Tôi viết ra để giải tỏa bức xúc và tìm cách tình yêu trở nên tốt lên chứ không có ý định xóa bỏ nó đi đâu :-)
    Một điềuquan trọng là chúng tôi đã coi nhu thành vợ thành chồng một cách không chính thức (tất nhiên là không ai biết, trừ họ hàng của tôi), cho nên tôi cũng phải có trách nhiệm vào đấy chứ. Ai lại Sở Khanh thế bao giờ :-)
    Có một điều cũng làm tôi suy nghĩ cũng có thể cô ấy nhút nhát, bởi vì suốt một năm qua cũng không thấy cô ấy để ý đến người con trai nào khác nữa.
    Những điêu mà ban pháo hoa khuyên bảo, thực ra tôi cũng có ý định làm nhưng chưa có thời điểm thích hợp mà thôi.
  4. phuongho77

    phuongho77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi không giống các Bác trong này tức là tôi không khuyên bác bỏ ngay cô ta,mà theo tôi thì Hôn nhân là việc hệ trọng của cả đời người vì không chỉ nó ảnh hưởng đến bác mà còn ảnh hưởng đến thế hệ sau này(cho lên các cụ có câu "Lấy vợ kén tông ,lấy chồng kén giống")
    Vì vậy theo tôi... Thì Bác lên nói thẳng những điều mà Bác đã suy nghĩ về cô ta (vì Bác và cô ta đã Yêu nhau được 1 năm rồi và Cô ta cũng đã giới thiệu Bác với gia đình của cô ta,và hai người cũng đã lớn tuổi rồi ).Và tôi cũng khuyên bác lên tạo 1 cơ hội cuối cùng cho cô ta để sau này Bác cũng không hối tiếc và cô ta cũng không hôi tiếc.Nếu cô ta vẫn tiếp diễn như vậy thì Bác bỏ cô Ta cũng chưa muộn(Tất nhiên là Bác sẽ rất đau lòng vì dù sao Bác và cô ta đã yêu nhau được 1 Năm và cũng có rất là nhiều tình cảm với nhau...dù đau lòng cũng phải bỏ thôi...),với lại lúc này Bác hãy tỏ ra Mình là 1 người đàn Ông mạnh mẽ và quyết đoán,trong cuộc sống tình yêu đâu phải là tất cả...Bác tuổi còn trẻ,còn nhiều cơ hội cơ mà...Bác cứ sống cho vui vẻ rồi một ngày nào đó Bác sẽ gặp được một cô gái Bác yêu và Yêu Bác
    Cuối cùng Chúc bác thành công trong tình cảm cũng như trong công việc

    phuong
    Được phuongho77 sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 12/09/2003
  5. cuongchuotchit

    cuongchuotchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chuotchit nghĩ là cô ấy cũng chưa thật lòng lắm với bạn đâu, sao cô ta lại phải để bạn tránh mặt trước đồng nghiệp hay bạn bè của cô ta, phải chăng cô ta còn những mối quan hệ khác. Giới thiệu với gia đình chăng qua chỉ là cái vỏ bọc để tạo lòng tin nơi bạn thôi, biết đâu trước bạn hoặc sau bạn đã co những chàng trai đã được cô ta giới thiệu với nhà cô ta rồi.
    chuotchit nghĩ bạn nên nói với ấy giới thiệu bạn trước mặt bãn bè, hay đồng nghiệp một cách công khai, như vậy mới biết được ngoài bạn ra cô ấy còn có mối quan hệ với ai khác không.
    Có hai chi tiết cũng cần lưu ý là cô ta lại bạn bạn tránh mặt một đồng nghiệp nam của cô ta, và cô ta lại cùng bạn vượt " giới hạn" trong khi chưa kết hôn <---- nguy hiểm lắm đấy bạn nhé, đừng để mình bị cắm sừng nhé.
    chuotchit
  6. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ có thể lúc nào đó cô ý cảm thấy thiếu tự tin truớc mọi người.Con gái đôi lúc cũng rất khó hiểu mà.Bạn cũng đừng vì thế mà trách.Bạn hãy thẳng thắn nói chuyện với cô người yêu bạn xem sao.Và cũng nên kiểm tra lại xem tình cảm mà cô ý dành cho bạn như thế nào.Tui cũng ko biết người khác ra sao nhưng riêng tôi thì nghĩ rằng nếu có người yêu thì đó phải là niềm tự hào chứ nhỉ???
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ừa , tôi cũng đồng ý với các đồng chí ở trên, tại sao lại thế nhỉ, người yêu của thằng bạn thân tôi cũng thế , cứ nhìn cái bản mặt ức chế của nó lúc nói chuyện mà anh em cũng ức chế lây , có thể do tâm lý con gái phức tạp nọ kia nhưng mà chẳng nghĩ đến tâm lí bạn trai mình gì cả , hành động đó làm cho bạn trai suy nghĩ ra phết đấy, chẳng hiểu mình có cái chỗ của nợ nào mà phải thế
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH<FO
  8. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thì? ra khĂng phà?i mì?nh mì?nh bì như vẶy :D
    Theo tớ thì? chà? cò vẮn 'Ă? gì? cà?. Càc bàc 'àf 'i tới mức Ắy rĂ?i thì? cứ 'i tiẮp 'i, lo gì? nưfa. Bàc Ă?n, bàc gài cùfng Ă?n, nhưng em nghìf là? do bàc gài 'ược giào dùc quà cĂ?n thẶn nĂn cài ỳ nghìf vĂ? chuyẶn tì?nh cà?m cĂng khai nà?y nò cùfng hơi ... khàc ngươ?i.
    KhĂ? cho anh em mì?nh ra phẮt bàc à. Ra 'ươ?ng chà? bao giơ? chàu 'ược Ăm eo, 'i cù?ng nhau thì? ngượng ngà? ngượng nghìu. Nhưng mà? lùc khĂng cò ai thì?... Ăi thĂi...
    Dưng mà?... em nòi lài nhà, 'ư?ng cò bò?, phì lf́m bàc à. YĂu lài lĂu và? mẶt lf́m. Đư?ng bò? nhau vì? lì do Ắy!!!


    Slump - PIGHAUN Team
  9. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    2 năm trước tôi cũng rơi vào hoàn cảnh y chang của cậu . Nhưng tôi không học ĐH ( vì trượt ), cũng chẳng đi Tây, đi Tàu. Mặc dù chẳng học hành gì, nhưng tôi cũng tự hào là đã vượt qua khá nhiều kẻ vừa tốt nghiệp ĐH để vào làm cho 1 công ty danh tiếng ở VN. Lúc đó tôi cũng không biết giải thích thái độ của người ấy thế nào. Và 2 tháng sau, sự chủ động chia tay của cô ấy là câu trả lời cho thắc mắc của tôi.
    Chúc bạn sẽ có một happy ending !!!
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luôn khó hiểu và cũng dễ hiểu, con người ta thường thích những thứ hoàn hảo và không nghĩ rằng, mình cũng không phải là người hoàn hảo, dư luận và định kiến quá lớn đôi khi làm ảnh hưởng đến suy nghĩ quá nhiều để rồi muốn mọi thứ phải vẹn toàn và cuối cùng là yêu bằng lý trí chứ không phải con tim.
    Đọc xong thấy hơi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy khâm phục anh rất nhiều. Chúc vui !
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
    &nbsp;

Chia sẻ trang này