1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi em không thấy tự hào và hãnh diện về người yêu của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nokia3310, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nokia3310

    nokia3310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiêu khi tôi không biết giải thích thể nào nữa về cách xử xự của cô ấy.
    Hành động là thế nhưng vẫn sẵn sàng giận tôi khi có một lần tôi không chở cô ấy đến nơi cô ấy đang làm việc với các đồng nghiệp của mình, thậm chí còn trách tôi vô tình ???
    Mặc dù không dám để tôi xuất hiện trước đồng nghiệp của mình, nhưng cô ấy lại sẵn sàng và đã mấy lần mời một cậu ban trai học cấp III (cậu bạn này cũng rất thích và muốn tán tỉnh cô đấy ) đến chơi tại nơi làm việc của mình trước mặt mọi người.
    Thậm chí khi biết tôi bận không thể đưa cô ấy đi sinh nhật bạn được, cô ấy đã gọi ngay cậu ta đến để đưa cô ấy đi
    Tất nhiên cô ấy có kể lại những chuyên này với tôi, nhưng với một thái độ như không hề có chuyện gì xảy ra.
    Mạc dù nói với tôi rằng đó là ban thân của cô ấy, nhưng cho đến bây giờ (đã gần một năm trời yêu nhau và gần hai năm câu ta biết tôi thích cô ấy) cô ấy vẫn không nói cho cậu ta biết là cô ấy đã yêu tôi.
    Anh cũng không tin là bây giờ em có cảm tình gì với cậu ta, nhưng có lẻ do ảnh hưởng bới sự thất bại của cuộc tình đầu tiên nên em đã nghĩ đến một khả năng xấu có thể đến với cuộc tình thứ hai??? Do vậy mà em đã có những hành động như vậy đối với anh???.
    Yêu anh mà em còn lo lắng, "back up " cho tương lai nhu vậy thì làm sao lại có thể trách anh vô tình được.
    Hỡi các bạn gái, có khi nào bạn xác định yêu một người bạn lại có những hành động như vậy không, có khi nào mỗi lần có ai hỏi bạn có người yêu chua, bạn lại dối long mình để nói rằng không????

  2. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    chia tay với her cáng sớm bạn càng khỏi phải băn khoăn. Chẳng ai yêu mà ko tự hào về người yêu mình cả, hơn nữa her ko muốn u gặp đồng nghiệp her, ko muốn đồng nghiệp gặp u mà her sẵn sàng rủ cậu bạn cấp 3 đó là điều ko thể chấp nhận
    tears may be dried up but the heart never
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bác có một vài điểm giống tui quá, vì vậy theo tôi bác nên thẳng thắn nói ra những điều khiến bác cảm thấy khó chịu. Khi yêu nhau thì phải tự hào về nhau chứ, không biết bác học cao đến đâu, đi được những đâu vì đây là tình yêu chứ không phải là thương trường. Đừng để những điều khó chịu đó trong lòng, tức nước vỡ bờ mà, để dồn nén lâu đến lúc nào đấy bung ra rồi thì không cứu vãn được đâu. Tôi cũng đã như bác nhưng tôi đã không làm được những điều mà tôi nói ra trên đây và kết cục chắc bác cũng đã biết. Cuối cùng tôi khuyên bác hãy chứng tỏ mình là một thằng đàn ông thực thụ chứ không phải vì bác có nhà ở HN, công việc ổn định hay bác được đi tây đi tàu gì gì. Chúc bác thành công...
    Yêu anh nhé em???

Chia sẻ trang này