1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi em ra đi người có nhớ em không người ơi????

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi babyrose, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Khi em ra đi người có nhớ em không người ơi????

    tình yêu là chết cho người mình yêu và tình yêu là sống cho người mình yêu..Ngày mai khi em ra đi anh sẽ không còn phải bận tâm tới em nữa, anh sẽ không còn phải hít chung bầu không khí với em nữa, giờ đây anh không còn phải nhìn thấy khuôn mặt mà đã làm cho anh buồn nữa....Hạ long lại vui khi không có em..trời hôm nay nắng quá, chẳng còn bao lâu nữa là em đi rồi.... không biết lần này em đi lúc về anh và em có thể nhìn thấy nhau hay không đây?? Người ơi khi người đọc những dòng tâm sự này của em là lúc em đã quyết định sẽ quên anh mãi mãi mặc dù anh biết rằng cả hai đứa mình không thể quên nhau được nhưng cứ như thế này thì cả hai đứa mình đều khổ.Em không thể chấp nhận được một người con trai mà không có lòng vị tha và yêu liền lúc 2 người con gái.Em có thể chấp nhận tha thứ cho anh về mọi việc anh làm với em để một ngày gần đây anh quay về với em .Có lần anh nói với em rằng nếu em đi xa thì trong một ngày con người em sẽ thay đổi, ngày xưa có thể là như thế nhưng còn bây giờ thì lại khác rồi anh à, mà đừng bao giờ anh nghĩ rằng con người lúc nào cũng xấu xa, có thể là với anh những chuyện như vậy là xấu xa nhưng mình phải vị tha với những lỗi lầm đó mà đặc biệt chuyện đó lại xảy ra trong quá khứ mình phải vị tha và cho người ta một lối đi để thay đổi bản thân mình chứ anh .... Người ta nói rằng " Người đàn ông hơn người đàn bà là lòng vị tha đó anh yêu à" Mà thôi nói chuyện này nhiều quá làm cho mọi người nghe cũng thấy nhàm
    Một mai khi em ra đi, gửi lại anh với biển nụ cười và ánh mắt chân thành dành cho anh và biển...Mong rằng khi anh xa em anh sẽ hạnh phúc nhiều hơn khi có em bên anh......
    Sáng nay khi ôm anh khi anh hôn em em cảm giác như đó là nụ hôn chia ly, anh hôn em vẫn như xưa mà sao em cảm giác nó nhạt nhẽo thế nào ấy.....Em cảm giác trong nụ hôn đó có một chút dối lừa nhau, em nói như vậy không biết anh có giận hay buồn không nhưng thực sự đứng trước anh em không còn muốn tin và đàn ông nữa..... Chán nản tất cả rồi, mong sao anh hiểu được những gì em muốn nói với anh.Dù cho em có đi lâu đến mấy nhưng nếu anh và em yêu nhau hết lòng và luôn nghĩ về nhau thì không bao giờ em quên và phản bội anh ...Nhưng chuyện này nó lại không thế.. Anh đã phản bội tình em, chỉ về chuyện không đáng..... hay quá ha..Nhớ lại ngày nao mình nắm bàn tay...... Hẹn thề để đến bây giờ mỗi người một nơi......Anh ơi em sẽ nhớ anh nhiều lắm nhưng giờ đây em không thể ......
    Chúc anh hạnh phúc bên người yêu của anh?? Không biết khi em đi anh có nhớ em không? Không biết có khi nào anh gọi thầm tên em ? Không biết có bao giờ anh nghĩ rằng về em dù là một phút hay không? Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau....Người ta cứ nói đừng quá yêu....... người ta cứ nói đừng quá tin........ Hát một mình ..... hát cho anh ... hát cho cuộc tình...... và em hát cho hạnh phúc của người em yêu......................
    Hãy nhớ đến em khi nào anh cảm thấy cô đơn và buồn nhất... và hãy luôn nghĩ rằng không bao giờ em dời xa anh ..............
    Em yêu anh nhưng em không thể ở bên anh được......
    Ngày mai...............em ra đi
    Ngày mai...........em xa anh.... em xa biển........... xa tình yêu của em...........Anh ở lại với hạnh phúc của mình anh yêu nhé.......
    Tôi không tin đời tôi có anh rồi phải xa anh suốt đời......Đã thế nay tình tôi không còn nhớ đến ai.................
    Trong nhân gian giờ đây có muôn ngàn lối đi anh đã chọn ...........những bước chân của tôi giờ đây phải đi về đâu để thấy anh đây?????????????????? Vĩnh biệt..........

    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  2. Tieu_Ngao_Giang_Ho

    Tieu_Ngao_Giang_Ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Phút cuối
    (thân mến tặng Trang)
    Trang cố gắng quên mối tình này đi nhé. Trang chắc không biết tớ là ai đâu. Trang đã thực tập xong chưa?)
    Chỉ còn gần anh một giây phút thôi
    Một giây nữa thôi là xa nhau rồi
    Nguời theo cánh chim về vui với đời
    Ðể lại thương nhớ cho kiếp đơn côi
    Núi đồi ***g lộng chiều mưa nhớ ai
    Biển xanh vẫn xanh nguời đi sao đành
    Ðể trong giấc mơ hồn em thẫn thờ
    Anh ơi bao giờ mới đuợc gần nhau
    Biết chi một đêm tha thiết chi một đêm rồi xa nhau nghìn trùng
    Lệ này cho em hay lệ này cho anh khi mộng uớc không thành
    Ngày buồn còn bao lâu hay muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng
    bên nhau
    biết em sẽ buồn vì thuyền anh không rời bến
    biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai
    Nếu ngày nào tình ta đã phai
    Ngày vui của anh cùng ai trên đời
    Là hôm tiễn em về nơi cuối trời
    Anh ơi bao giờ nhớ thương này nguôi
    Cậu đã nghe bài này lần nào chưa. Tình yêu mãi buồn cậu nhỉ.
    Thời gian sẽ chữa lành vết thương cho cậu. Một chàng trai và một tình yêu đang chờ cậu phía trước.Trang ơi, Hãy tìm đúng tình yêu của mình Trang nhé.
    Lệnh Hồ Xung
  3. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tiêu_Ngao_Giang_Hồ thực ra bạn là ai vậy??? Bạn có thể nói cho tôi biết được không? Quả thực trong chuyện tình yêu không ai có thể nói trước được điều gì phải không? Khi mình yêu một ai đó thật lòng và hết mình nhưng người đó lại không cho mình cơ hội chăm sóc người ta buồn thật đấy nhưng chẳng biết làm sao.Mình không dám trách người ta mà chỉ dám trách mình vì khi mình làm đôi khi mình không hề suy nghĩ đến hậu quả của nó,quả thực người ta nói rất đúng" Tất cả lầ lỗi tại em cho nên em mới mất anh " Anh ơi em biết nhưng em không buồn, đến bây giờ em thầm cảm ơn anh vì nhờ có anh mà em hiểu ra được nhiều chuyện trong tình yêu
    Hôm nay lại khôngđi làm, ra online nói chuyện với bạn bè, tôi và anh luôn luôn biết tìm nhau và gặp nhau ở đâu, hình như chúng tôi quá hiểu nhau...Nhưng không phải hiểu nhau mà có thể yêu được nhau...
    Sắp xa anh, xa biển , xa người thân rồi, buồn quá.......
    Mong rằng một ngày nào đó khi anh gặp lại em và em cũng vậy chúng mình sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt khác anh nhé.....
    Cám ơn vì tình yêu chân thành anh dành cho em cám ơn anh vì tất cả......Chân thành cám ơn anh ...........
    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    cảm động quá , rơi hết nưỡc..miếng roài !!!!! ối dời ơi , cứ thế này thì cái CLB này thành cái trung tâm trút những mối tình oan nghiệt ...bị dập vùi , đau đớn , tủi nhục méc ! con xin các bà các ông , các cô , các cậu ,các chú ...xin làm ơn giảm bớt những chuyện tình của mình xuống lòng biển sâu của trái tim vị tha và bao la của mấy người . xin cho cái HLC này trở lại là HLC đích thực , có trung tâm tư vấn thì mấy người không vô , các người coi lại xem ,,bao nhiêu là topic về tình yêu ????nào là ..tình yêu đơn phương , rồi , tình yêu bị chia lìa ...tình yêu chết ....trái tim cô dơn , buồn ...( văn ra phít .. he h e) . HLC toàn thất ..thất thủ tìh trường à , cái đó phải giấu chứ , ai lại nói ra cho người ta bít dân mình kém cỏi ?? đến chịu ..he he
    nhớ vợ thương con thèm thịt chó
    vợ thì chảng có chó chưa nuôi
    mtv

Chia sẻ trang này