1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi em xa anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chandaibt, 10/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    2 anh khác nhau :P
  2. galant2004

    galant2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    =)) vậy thì làm 2 cái topic cho nó khác biệt chứ.
    Thông tin nhiễu loạn, làm cảm xúc của người đọc với chủ top cũng bị lệch lạc.
  3. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Thế mí huyền bí hí hí.
    Jk, topic này lúc đầu là để dành riêng cho ty htai; nhưng mà có lẽ giờ thành nhật ký của chung.
    Tốt nhất không nên dành riêng cho anh nào cả; như đã tổng kết: "Đàn ông không hề đơn giản" :P
  4. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Đàn bà thì có kém chút nào đâu!
  5. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    haizz nói vậy thôi, đàn nào mà chẳng có nọ có kia
    Số cả!
  6. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Chẳng số má gì đâu. Bản chất và tính cách con người quyết định cả thôi!
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1

    vậy hử anh Thuỷ vậy em hỏi anh nhoá. người chân thành luôn bị lừa dối là sao
  8. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    If I let U go....
  9. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Lại nói về chủ đề chết tiệt và những giọt nước mắt chết tiệt. Đàng thương cho con bé ẩm ương, mỏng manh dễ vỡ nhưng không nói thì không được. Nói rồi lại thêm đau và cũg không giải quyết được vấn đề gì. Có lẽ nên ca bài ca "I've got my own way"...nhưng làm thế nào nhỉ?
    Sáng nay nc nghiêm túc với 1 anh (đã từng married), anh ta rủ mình đi chơi xa trong khi chưa gặp dc quá 2 lần. Rồi bảo, giờ ai còn đi cà phê, đi chơi tối thì chỉ có bar pub, hotel...tuổi trẻ bây giờ ai chẳng thế. Nghe xong giật mình, chẳng nhẽ mình già rồi à hay là suy nghĩ của anh ta có vấn đề??? Đời lạ thật, chẳng cho không ai cái gì; người đàn ông giỏi kiếm tiền thì cũng có nhiều tật xấu; người đàn ông 1 lòng sắt son với Đảng và Chính phủ thì hầu như kiếm tiền quá tệ. Chân dài phải là óc quả nho để đi vừa với đại gia chân ngắn não lớn túi tiền bự?
  10. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Là bởi vì họ gặp phải những kẻ chỉ biết lợi dụng mà không nhận ra, trong khi những kẻ ấy luôn nhận ra những người thật thà để lừa dối.

Chia sẻ trang này