1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi em xa anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chandaibt, 10/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên thích câu này "Winners never quit. Quitters never win."
  2. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Giả tạo ư? Hay sự xa cách lâu ngày khiến a nghĩ như vậy về e?
    Có chút buồn vì thực sự trong tâm chưa hề mảy may có ý nghĩ đó...
    Cố cười để khỏa lấp những trầm tư, lo lắng, đau đớn, xót xa, tủi hờn, thất vọng, mệt mỏi...phải vui lên mà sống. Được sống và cố gắng đã là may mắn lắm rồi!
  3. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Đúng là khi không đạt được mục đích, những con cáo già sẵn sàng đạp đổ. Cách cư xử của anh ta thực sự khiến mọi sự tôn trọng của mình tan biến trong giây lát. Đơn giản cũng chỉ vì 2 chữ "giải toả"! Thất vọng!
    Hôm nay bắt đầu thấy có hứng học trở lại, tiếp tục hành trình chinh phục giấc mơ yêu thương. Không có anh ở bên, em vẫn là em, vẫn sống tốt và ham học như ngày nào. Em sẽ có cuộc đời, mục tiêu, ước mơ, con đường của riêng. Em biết sẽ quá ích kỷ nếu như đòi hỏi anh bỏ sự nghiệp ở đó theo lý tưởng của em nhưng em cũng cảm thấy tủi thân và tiếc cho chính mình nếu như cứ để bản thân bị kế hoạch của anh điều khiển. Anh đã chọn con đường của sự chờ đợi thì em cũng chọn con đường của riêng em: chẳng ai chờ ai, chỉ là nếu yêu nhau và có duyên đến với nhau, ta sẽ gặp lại nhau phía cuối con đường ấy. Có lẽ em phải bước tiếp thì mới có thể gặp được anh, chứ ngồi đây ỉ ôi, hát bài ca mong anh về, chắc quá khó với anh và với cả những người thân của anh. Em biết!
  4. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Good-bye-Air-Supply/IW6W9C7W.html

    I can see the pain living in your eyes
    And I know how hard you try
    You deserve to have much more
    I can feel your heart and I simpathize
    And I'll never criticize
    All you've ever meant to my life


    I don't want to let you down
    I don't want to lead you on
    i don't want to hold you back
    From where you might belong


    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can't live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There's nothing left to say but goodbye


    You deserve the chance at the kind of love
    I'm not sure i'm worthy of
    Losing you is painful to me


    I don't want to let you down
    I don't want to lead you on
    i don't want to hold you back
    From where you might belong


    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can't live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There's nothing left to say but goodbye


    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can't live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There's nothing left to try
    Though it's gonna hurt us both
    There's no other way than to say goodbye
  5. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Gbye ư? Đã khóc khi nghe bài này...dường như không thể bởi em tin phía cuối con đường kia, nếu 2 đứa có niềm tin và nghị lực thì sẽ gặp nhau thôi mà.
    Em cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khi có thể refresh lại con đường chinh phục vinh quang. Em hơi vui. Giá mà có anh nhỉ..
  6. mungtoi

    mungtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên nào! một ngày nào đó rồi sẽ quên! dũng cảm đi qua nỗi đau cho dù gai của nó cào thân mình rướm máu và khiến mình trầy xước. Đi qua nó rồi sẽ thấy chân mới tươi sáng hơn!
  7. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Đã rõ. 2 năm nữa. Cảm ơn anh đã cho em biết. Cảm ơn 2 ta vì luôn sống có mục đích và quyết tâm cao. Cảm ơn anh đã cho em thêm quyết tâm để thực hiện ước mơ của mình.
    Hẹn gặp anh nơi nào đó phía cuối con đường kia..., nếu còn gặp lại...
  8. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Có ai đó nói với tôi, sự nghiệp người đàn ông xây cả đời nhưng tổ ấm, tình yêu thì chỉ có thời điểm mà thôi. Cũng như tình yêu đích thực chỉ có 1.
    Anh đã biết điều này chưa anh?
  9. galant2004

    galant2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Biết chứ!
    Nhưng sai rồi. Tổ ấm và tình yêu cũng cả đời luôn.
    Chỉ có cái móng là 1 thời điểm thôi cưng.
  10. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Rất nhiều lần anh hỏi em có thấy mình thiệt thòi? Em cũng không hiểu tsao nhưng dần dần...em thấy mình thiệt thật!
    Nếu có thể bỏ qua tình yêu đẹp giữa e và a thì e đúng là như kiểu đang theo đuổi 1 tình yêu hờ, những gì thực tế, cầm nắm được, hít hà được, em chẳng có!
    Vậy mà tính ra anh định cho em "thiet" tới hơn 2 năm nữa cơ. Anh thật tàn nhẫn..

Chia sẻ trang này