1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi em xa anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chandaibt, 10/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Haizz em cũng ước làm được như bạn ấy, nhìn cũng thèm, cũng đôi chút ghen tỵ nhưng mà...mỗi nhà mỗi cảnh :(
    Giờ em lười quá, không biết có biến giấc mơ kia thành hiện thực được hẻm T___T
  2. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    a này, nhiều lúc e chẳng thể hiểu nối a, là người lớn hay trẻ con? đã là người đàn ông trưởng thành chưa nhỉ? a có phải đã là 1 nửa của e? hay ...mới chỉ là trải nghiệm?
    phức tạp, vô cùng phức tạp. haizz
  3. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Hình như quan điểm về tình yêu của em hơi khác so với mọi người thì phải. Antione từng nói "2 người yêu nhau không chỉ nhìn vào nhau mà còn cùng nhìn về 1 hướng". Em thì nghĩ e và a yêu nhau nhưng 2 ta vẫn có csong riêng, dự định riêng, bạn bè riêng, chẳng ai can thiệp ai cả.
    Hôm nay a làm e buồn thực sự, nc mắt chực trào ra nhưng mà thôi, ướt át thế để làm gì. Tính xấu mãi chưa bỏ được. Có lẽ bản chất con người là không thay đổi chỉ có những người yêu nhau, càng yêu sâu đậm thì họ càng trở nên vị tha với bản chất khó chấp nhận ấy hơn. Lẽ nào anh lại sở hữu 1 thói xấu mà em vô cùng ghét ở 1 người đàn ông, cũng giống như ba của em vậy...
  4. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Nhìn hai người bạn đó vui vẻ, được đoàn tụ với nhau ở bên đó, em ghen tỵ và trở nên nhỏ nhen vô cùng. Em cũng ước, giá mà...Thấy tủi thân và mong manh lạ. Đáng thương cho em thật, sáng nay nghe bài Uớc một ngày mà thấy mình đáng thương khủng khiếp. 1 điều tưởng như đơn giản ấy, vậy mà cũng phải ước nhỉ. Rõ là chẳng ra làm sao cả :<
    Thôi thì cũng phải sống, chứ..biết làm sao được...
  5. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Haizz số anh vất vả thật đấy. Cứ chờ đợi thế này, nhỡ k ra gì thì có phải suy sụp không? Em thsu muốn và khuyên a về, k fai vì em đâu, giờ khủng hoảng trên toàn thế giới, dân ở đó nó còn khó khăn nữa là.
    Hay tại vì em nên anh thế...
  6. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Cứ nghĩ tới cảnh phải chiến đấu lại từ đầu và vật vã với từng xèng xu...mà oải @@.
    Cứ an phận như ai khéo lại hay!
  7. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Sẽ là 1 lời tạm biệt, anh nhỉ? Người ta vẫn có thể chia tay khi còn yêu nhau tha thiết...
    Tình yêu vốn dĩ chưa hề thay đổi nhưng cuộc sống thử thách quả nhiều. Có chăng còn yêu là còn thuộc về nhau...
  8. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Phải cúi đầu khi đi qua cửa hẹp! Đành vậy, chẳng chết ai chỉ là mình nhẫn đi chút xíu.
    Sẽ phải cố gắng 200%, tính sao đây khi mắt mũi cứ díp lại thế này @@.
    Có phải em đang phản bội anh? Flirt với 1 ai đó ngoài anh có phải là 1 sin không nhỉ? Em yêu anh nhưng em không thể đánh đổi tất cả cho tình yêu ấy, em còn có cả gia đình này, bạn bè này, tương lai này, ước mơ này...Xin anh hãy hiểu và chắc anh biết em cũng không thoải mái khi phải làm điều đó
  9. phuonghn365

    phuonghn365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đọc chẳng được gì mà nhìn avarta của chủ toppic mà ngất trên cành quất mất .
  10. hudanhdaisu

    hudanhdaisu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    khi em xa anh, em ngồi chờ nick yahoo anh sáng.

Chia sẻ trang này