1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi gái nói "có người thích em" có phải đó là hình tượng của mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duc_vx, 06/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là theo bí kíp của các cao nhân tán gái nên nói chuyện trực tiếp, chat chít ít thôi. Chẳng hiểu sao tối nay ko kìm lòng đc e lại vào buzz cáo và mọi chuyện nảy sinh từ đó. Đầu tiên 2 đứa chỉ chém gió chuyện trời đất, rồi chuyện trẻ con người lớn... rồi đột nhiên cáo nói với e là có đứa bảo thích cáo, rồi hỏi e phải nói thế nào.

    Câu hỏi đường đột làm e hơi bất ngờ chẳng biết trả lời sao. E mới hỏi lại:
    - Sao lại hỏi anh, anh có phải chuyên gia tâm lý đâu.

    Cáo hiểu và nói:
    - E có người yêu rồi, nên nói thế nào để người ta không đau lòng.

    Nhớ đến bí kíp của bác Quacker e trả lời:
    - Anh nghĩ tình cảm người ta dành cho mình, dù thế nào cũng đáng trân trọng.
    Rồi e hỏi cáo chuyện cáo có ng` yêu anh chàng kia có biết ko. Cáo nói là biết, do cáo nói. Rồi e nói tính cáo thẳng thắn, yêu đương rõ ràng thế anh chàng kia càng thích cáo. Với lại chuyện tình cảm làm sao cấm ng` khác thích mình được.
    Đến đây chắc các bác cũng mường tượng được anh chàng kia là ai rồi chứ. E đoán có đến 90% cáo vác hình tượng e vào người đó, vậy mới buồn chứ =((. Có điều e thắc mắc là e chỉ quan tâm cáo chứ chưa bao giờ nói thích cáo, liệu còn tỉ lệ phần trăm nào để e ko phải chàng ngốc kia ko các bác.

    E vốn tránh đề cập đến thằng người yêu cáo, ko chịu đc phọt ra câu thăm dò chuyện tình cảm của cáo:
    - Người thẳng thắn và chung thủy như em, chắc người yêu rất tốt và trân trọng em.
    Cáo nói người yêu cáo từng lừa dối cáo 1 lần, nên cáo không còn cảm giác tin tưởng nhiều nữa.

    Định nói đỡ cho tình địch vài câu lại sợ trở thành thùng rác cho cáo tâm sự e mới nói:
    - Anh không phải chuyên gia tâm lý nên chẳng khuyên e điều gì.
    Cáo: biet ma
    Cáo: a dung la khac go
    Gà: khuc go thi ko dung
    Gà: a cung la con ng`
    Gà: con ng` ai ma chang co tc
    Gà: co dieu anh rat vung ve
    Cáo: nha tam ly hic
    Cáo: cười
    Gà: chua thay ai deu nhu e
    Gà: luc ng` ta noi that thi l;ai cuoi
    Gà: khinh
    Gà: ko them noi nua
    Gà: a ma la nha tam ly
    Gà: ko them ngoi day phan cho e dau
    Gà: voi ng` kja e ko co chut tinh cam nao sao
    Cáo nói rất quý người đó, nói chuyện như anh em nhưng không có tình cảm gì và cáo chỉ có tình cảm với một người
    Gà: (cười) a thick tinh e roi day
    Cáo: haha
    Cáo: qua khen qua khen
    Gà: tc nen ro rang chung thuy van tot hon
    Cáo:
    ma muon oy a di ngu di


    Cuộc tình này với e đã đến lúc tạch rồi phải ko các bác.
    Hazz một kết cục buồn mà ko 1 thằng đàn ông nào muốn thấy: làm anh zdai. E đang tính thăm dò tin tức từ bạn cáo. Các bác ngoài cuộc tỉnh táo hơn mong các bác vào xác thực hộ e để e có phương hướng chiến tiếp hay nghỉ.

    Thú thật trước đoạn SMS này e còn đang tìm cách tạo tình huống, rồi rào trước đón sau mà thăm dò tình cảm của cáo --> tỏ tình, ko ngờ cáo lên tiếng trước thế này thất vọng quá. Đúng là đàn bà phức tạp thật, lúc nhiệt tình rủ đi chơi thì họ xem nhẹ lúc mình hờ hững xem nhẹ thì họ lại chủ động. Tức là từ trước đi chơi thì cáo hay tránh e, hôm qua đi uống nước lại chủ động lên xe e. Đi chơi khá thoải mái tình cảm cũng thân thiết mà e ko biết thăm dò, hay gài tình cảm, suy nghĩ của mình vào cáo hay hành động chân tay bát ngát bao la gì dù đi qua những chỗ rất nhạy cảm.
  2. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Khi gái nói "có người thích em" có phải đó là hình tượng của mình?" => ko, đó là chú tưởng tượng ra.

    "Cuộc tình này với e đã đến lúc tạch rồi phải ko các bác." => uh. Lần sau rút kinh nghiệm, chat chit với gái mà thấy gái ko nc về chú thì logout đi chơi, ko hơi đâu ngồi nghe mấy câu chuyện phiếm đó. Chủ động nc với gái, nhưng thấy gái có biểu hiện ko hưởng ứng, nên stop, đợi lúc khác nc sau.

    vd:
    "cáo nói với e là có đứa bảo thích cáo, rồi hỏi e phải nói thế nào.?"
    TL: người yêu e sẽ cho e câu trả lời chính xác, a logout đây.
  3. KGBZero

    KGBZero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thế đồng chí có lộ ra cho cáo biết mình thích cáo ko . Nếu chưa thì chả có gì phải xoắn cả
  4. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    E chưa thổ lộ điều gì, chỉ quan tâm cáo hơn 1 chút. Có lần e tặng hoa cáo và bạn cáo trong 1 cuộc thi ở trường. Bó hoa của bạn cáo thì lượn lâu rồi, còn hoa của cáo thì treo làm hoa khô mấy tháng. Lúc nó phải chuyển nhà ra thùng rác la lúc cáo ko có ở phòng (chắc do bạn cáo tiễn) tuy chưa nói lên điều gì nhưng e cũng thấy vui vui :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    E chưa thổ lộ điều gì, chỉ quan tâm cáo hơn 1 chút. Có lần e tặng hoa cáo và bạn cáo trong 1 cuộc thi ở trường. Bó hoa của bạn cáo thì lượn lâu rồi, còn hoa của cáo thì treo làm hoa khô mấy tháng. Lúc nó phải chuyển nhà ra thùng rác la lúc cáo ko có ở phòng (chắc do bạn cáo tiễn) tuy chưa nói lên điều gì nhưng e cũng thấy vui vui :)
  5. KGBZero

    KGBZero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Gái có người yêu rồi thì kệ nó :)) . Cậu chưa tán lộ liễu thì chắc ko phải thằng nào cáo ám chỉ đâu
    Xác định là chả có gì để mất . Đầu óc thoáng lên tí, chưa gì đã tự kỉ " Cuộc tình này với e đã đến lúc tạch rồi phải ko các bác" . Đã là gì của nhau đâu =))
    Mọi lời nói qua chat đều là vô nghĩa =)). Quaker dạy thế đấy . Gái 9x chắc tâm trạng thay đổi cũng nhanh thôi
  6. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nói mà nói thế với em thì em xông lên ôm chặt lấy nó rồi , mồm thì thào bảo : " đừng làm như vậy với anh, ngày mai anh biết sống thế nào ..." Tay thì xoa lưng vỗ về , chắc được một lúc thì mềm nhũn.... Còn trên yahoo thì next bác ạ , ảo tung chảo , bgiờ dự là bác nên một tuần hoặc tuần sau đi , gọi điện cho nó một phát , hỏi thăm linh tinh , nhất là không được liên quan đến rủ đi chơi hay sơ múi gì cả , thử một lần ko xoắn xít xem nào , cứ vui tươi như nói chuyện với ba má ở quê thôi , chém ác một chút . Bây giờ tâm trạng bác đang không ổn định , cứ rau cháo qua ngày , chăm tập thể thao với các job khác đi , bơ em nó một hai tuần , lúc nào trúng lô , hoặc vui vui thì gọi cho em nó chia sẻ , rồi chủ động chào tạm biệt , nghiêm cấm mọi hành động trong lúc xoắn (kinh nghiệm bản thân...)
  7. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, gái nó hứng lên thì nói vu vơ ấy mà, để ngoài tai mấy vụ này cho nhẹ đầu bác ạ, nghĩ nhiều rồi xoắn như các bác trên bảo thì đang lành lặn sang khuyết tật ra đấy thì khổ !
  8. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Sợ gì nó, bác phải trả đũa đi. Bác cũng thế hiện là mình cao giá hoặc cũng có gái để í.
    VD bác nói là:
    1. Anh vừa đi xem phim với bạn về!
    2. Tối nay có bạn qua nhà nấu cơm cho!
    3. Mai anh có hẹn đi mua sách với bạn.
    Không cần nói là con bạn, hay bạn gái; cái đấy để cáo tự suy diễn tiếp. Tất nhiên, khi nói những câu này có thể gây ra tác dụng phụ. Bác cần phải cận thận :))
  9. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Tối qua e đi chơi với e khác coi như đi thể thao. Cáo vẫn chưa dứt được thằng người yêu e ko thể tiến mạnh được vì thế e cũng xác định chơi với cáo được thì được không được cũng là thể thao cho nhẹ nhàng.

Chia sẻ trang này