1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi gặp chuyện không vui ban thuong tâm sự với ai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lolemnam3000, 03/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lolemnam3000

    lolemnam3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khi gặp chuyện không vui ban thuong tâm sự với ai

    Minh đang buồn quá, hôm nay truong phong minh phân công công việc cho các nhân viên mới, minh lại bị phân công làm công việc mình không thích. Mình cũng là người mới ra trường, xin vào một công ty nhà nước, ở đây cạnh tranh cũng không cao, nhưng nhiều người mới. Mình được phân công vào công việc chán ngắt là thống kê số liệu, mình không hiểu có phải do năng lực của mình kém không. THưc ra mình không biết đánh giá của mọi người về mình như thế nào
    Mình thấy khó nghĩ quá, mình buồn và cứ băn khoăn về việc này. Mình không biết tâm sự với ai cả. Làm thế nào khi bạn phải làm điều bạn không thích
  2. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Không thích thì thôi đừng làm nữa.Có làm với tâm trạng không thích thì thôi chọn làm cái khác cho xong, khỏi nghĩ. Còn nếu không còn lựa chọn nào khác thì đành cắn răng chấp nhận làm cái điều mình không thích. Nói với sếp trưởng phòng, "Công việc không hứng thú, tẻ nhạt thế này mà ông cũng giao tôi làm sao?" Xem ông ta trả lời sao.
  3. lolemnam3000

    lolemnam3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn reply của bạn nhưng mình biết chắc câu trả lời của trưởng phòng. Đây là nhiệm vụ tạm thời và sẽ thay đổi trong thời gian tới. Nhưng mình vẫn băn khoăn về khả năng của mình, có phải mình kém không mà trong 9 người mới lại giao cho mình công việc không giống mọi người. Mà sếp lại bảo đây cũng là công việc quan trọng mà đã được phân công lại từ chối
    Có lẽ mình đành cắn răng làm thật
  4. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ rằng mới ra trường thì chưa có nhiều kinh nghiệm, do vậy phải làm các công việc từ dễ đến khó. Có nhiều việc mình không thích, chán ngắt nhưng vẫn phải làm. Nhưng sau này, khi tiếp xúc và được phân công làm những công việc "thực sự", mình mới thấy những công việc tưởng là chán ngắt trước kia giúp ích rất nhiều.
    Trước đây, khi mới ra trường, mình có đi làm cho một công ty điện tử của nước ngoài. Công việc mình thi tuyển vào là giám sát vật tư, nhưng 2 tháng đầu tiên chỉ được giao việc xuống kho kiểm kê. Đếm ốc vít, lò xo, linh kiện điện tử...Nhiều khi phát chán. Nhiều người mới vào làm được 2 tuần không chịu được xin nghỉ luôn. Sau này, khi làm công việc quản lí số liệu trên hệ thống ERP của công ty, mình mới thấy công việc trước kia thật có ích. Nó giúp mình hiểu được thực tế và bản chất của công việc.
    Tất nhiên, những công việc khác nhau thì cần có các kĩ năng khác nhau. Nhưng mình nghĩ trước tiên hãy cố gắng làm tốt công việc mà mình đã được phân công, dù đó là việc gì.
    Thống kê số liệu theo mình cũng ko phải là công việc nhàm chán (chắc là do mình làm công việc này hàng tháng nên cũng cảm thấy yêu thích).
    Mình trước kia cũng làm thống kê số liệu, nhiều lúc chán quá thế là lấy số liệu đã thống kê ra tập làm báo cáo trên Power point. Tự nhiên kĩ năng làm power point lên hẳn. Khi nộp báo cáo cho Sếp được Sếp khen ngợi.
    Mình thấy làm thống kê cũng rất thú vị. Và cái khó nhất là làm sao tập hợp được từ một đống các báo cáo thống kê thành 1 bản báo cáo ngắn gọn, cho thấy được xu hướng biến động, thậm chí còn dự báo trước được biến động của đối tượng thống kê trong tương lai.
    Chúc bạn tìm được niềm vui trong công việc.
    Đôi điều thổ lộ.
  5. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ đằng ấy đang làm phải việc dễ dàng quá, thảnh thơi quá nên mới có thời gian rảnh rỗi nghĩ lung tung thế. Công việc sếp bảo là quan trọng, thế mức độ quan trọng so với những người khác là bao nhiêu, rõ ràng sếp này bất bình đẳng với nhân viên mới. Mà sếp nào chả giống sếp nào, bạn nhỉ !
    Tốt hơn hết là bạn chủ động tìm kiếm việc mình thích làm, mình chủ động thì bao giờ cũng tốt hơn.
  6. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan nhà nước của em là cơ quan kiểu gì vậy ????
    Công việc của em nếu sếp nói là quan trọng thì em cứ làm đi, nhớ copy lại số liệu, biết đâu sau này lại thăng tiến nhờ nó đấy em. Trong cơ quan, chẳng có việc gì là không quan trọng cả, đặc biệt là những con số biết nói. Đi học không được thầy cô dạy cho là số má nó biết nói ah.
  7. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu là trưởng phòng cậu có giao ngay một công việc quan trọng cho nhân viên mới không?thế nên đừng có buồn.
  8. lolemnam3000

    lolemnam3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời khuyên của các bạn. THực ra cả tối hôm qua mình đã không ngủ được và nằm nghĩ về việc ngày mai mình sẽ phàn nàn với trưởng phòng và sáng nay mình đã làm thế. Nhưng anh TP đã trả lời v ới mình là CV giao thì cứ làm đã, vì đó là sự quyết định của ko chỉ mình anh đó. Mình cũng đành chấp nhận. Thực ra mình đi làm cũng muốn công việc ko nhàm chán, mình muốn sự thanh thản. Đôi khi mình nghĩ làm sao mình có thể vượt qua được những sự nhàm chán. Mình thấy cuộc sống của mình đều đặn. Mình lại là con người nhút nhát, thiếu tự tin, đôi khi không biết xử lý sao trong nhiều tình huống. Mình thấy mình không khôn ngoan. Mình không biết làm thế nào là đúng và phải ứng xử ra sao trong các tình huống khác nhau. Có lẽ mình cần có thời gian để trưởng thành hơn
  9. tieulong13

    tieulong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Tôi nghĩ, chúng ta đã phải đi làm công ăn lương, vậy đừng bào giờ nên chán nản, thích và không thích, chúng ta nên tạo ra môi trương làm việc vui vẻ, thoải mái... Tôi cũng vậy, làm việc thật nhiều vậy mà lương không cao nhưng cũng làm việc hết mình, để tự khẳng định mình...Nên các bạn đừng có nên buồn quá với những việc mà cấp trên giao.
    Nếu ai có đủ điều kiện thì tại sao không lập công ty riêng, tại sao không làm gì đó cho riêng mình, tôi rất khâm phục những người như vậy.
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hì...hồi mới đi làm như bạn tớ cũng thấy công việc gì đâu mà chán ngắt. Chỉ toàn mấy việc mà tớ cho là cực kỳ vớ vẩn.phải mất cả tuần liền, toàn làm lung ta lung tung, ngáp vặt...chát chít và mong đến giờ về.
    Đêm nằm vắt tay lên "tờ rán" nghĩ : nếu chná thế thì bỏ quách việc đi cho xong.hê hê....
    Nghĩ đi roài lại nghĩ lại: mình mới tốt nghiệp, cái mớ lý thuyết bập bà bập bõm mình học trong trường ĐH là cái qué gì? trước mắt, những việc vớ vẩn như vậy mình làm không xong thì mình sẽ làm đưọc giè nhỉ?
    Thế là làm, làm tất cả những việc linh tinh nhất. làm để biết mình phải làm thế nào? vậy thôi. rút ra kết luận là dù việc chỉ nhỏ như con thỏ thôi,mình biết làm vẫn hơn,biết nhiều cái nhỏ nhỏ rồi mình mới làm cái lớn lớn được.
    Mình nỗ lực, còn đánh giá của mọi nguời thiế nào thì....mặc xác họ
    đây chỉ là ý kiến cá nhân của tớ.
    thôi, cố lên bạn hiền. chán làm giề cho .... già người.

Chia sẻ trang này