1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi gặp dc mình yêu thì đã quá muộn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi summer_queen, 08/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. summer_queen

    summer_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khi gặp dc mình yêu thì đã quá muộn

    Có một câu chuyện của một ng ban tôi như thứ này. Mọi người xem xong va cho lời khuyên giúp bạn tôi:
    Anh ay (tam goi la T) va vợ cua a bay gio trc luc cuoi la yeu nhau dc 7 nam.Luc dau la chị ý den voi anh y truoc, roi ho iu nhau.Luc dau cung tham thiết lam nhưng sau do 2 ng co nhiều bất đồng và a t 0 còn iu chi ấy nua nên năm ngoái T chủ đọng chia tay.Nhưng chi y vẫn rất iu a ý nên đã tìm mọi cach kéo a y trở lại.T cung cảm thay minh co trach nhiem voi chị ý (chị ý cũng 26 tuổi rồi) và ngĩ chắc iu ai rồi cung thế cả thôi. Và 2 ng dự định đầu năm 2004 cưới. Nhưng cuối nam 2003 T gap 1 ng (N) va luc nay T mới nhận ra đay mới la ng phụ nữ cua đời mình, và cô gái kia cung rất iu T. Lúc này a ý rất dằn vặt vì 0 bít fải làm sao, gia dinh vợ săp cuoi cua a da chuan bi het tat ca cho ngay cuoi. A da rat chan nan vi vi a bit a chi iu N. a noi voi vo sap cuoi rang 0 iu co ay a da iu ng khac nhung gia dinh co ay va co ay 0 chiu. gia dinh t cung 0 cho T huy bo dam cuoi. Va cuoi cung dam cuoi cung dien ra. T va N tuong ho se quen dc nhau nhung 0 the. Cuoc song cua gia dinh T nhu dia nguc. Anh luon co gang song tot voi vo minh nhung a 0 co nhung cu chi au yem tinh cam voi co ay, sau moi ngay lam viec a 0 muon quay ve nha. A biet minh da lua chon con dg sai lam,nhung 0 the thay doi dc. Vo a cung biet trong tim chong minh co ng khac nhung co ay tha thu het, bay gio ho da co 1 dua con ma co ay hang mong doi. T rat thg vo, yeu con nhung a nhu ng xa la trong nha minh.Con N sau khi T lay vo co ay da rat tuyet vong du co luon khuyen a fai lay ng do. Sau nay rat nhieu ng iu co nhung co deu tu choi ho het vi co chi iu T. Bay gio ca T va N cung 0 dam den voi nhau. Cs cua ho rat khổ sở. nếu ban la T bạn sẽ lam jì??????????????
  2. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Vì họ không đến được với nhau nên cứ nghĩ rằng không thể thiếu nhau, yêu nhau thắm thiết thôi. Những tình cảm vụng trộm bao giờ cũng kích thích như vậy cả. Chuyện này tiểu thuyết tình cảm kể nhiều rồi.
    Làm gì à? Còn làm gì nữa, không liên lạc với nhau, không gặp gỡ nhau.N gặp được người khác mà cô ấy cũng yêu. Thế là chấm dứt mơ tưởng đến nhau thôi.
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là quá muộn cả, late is better than never. Cái chính là N phải tự dứt ra được mớ bòng bong này, đừng nuối tiếc chi hết; làm lại từ đầu; tự tìm cho mình người đàn ông của riêng mình. Cắt đứt mọi liên hệ với T bởi vì nếu còn liên lạc thì không chỉ khổ mình mà còn khổ cả gia đình T và cháu bé chẳng có tội lỗi gì. Đời sướng hay khổ nhiều khi phụ thuộc vào nghị lực của bản thân mình là chính. Nếu N muốn chui vào "bụi rậm" thì cứ việc nhưng rồi sẽ lại đau khổ "muôn phần" thôi. Còn trẻ, khoẻ, có công việc ổn định, không chóng thì chày cũng tìm được người đàn ông đích thực dành cho mình, chẳng việc gì phải dùng "mót" của người khác.
  4. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hai anh chị này í mà, nếu cưới nhau về thì cũng không sớm thì muộn lại cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thôi, cỏ bên kia đồi lúc nào chẳng xanh hơn, con cá mất luôn là con cá to. Đời vốn dĩ nó thế
    Mấy thằng đàn ông hèn như thế thì tiếc làm giề (xin lỗi, mấy bác đờn ông đừng nổi máu yêng hùng mắng em nhá). Nhưng mấy bác mắng thì em chịu, chứ thằng đàn ông này thì hèn thật, không thể chối cãi. Hèn vì không dám đấu tranh cho tình yêu của mình không nói, hèn hơn là không thể dứt khoát cho người con gái kia quên hắn đi mà yên tâm chống lầy, cứ để con người ta vấn vương khổ sở cả đời, lại còn để sinh con rồi mà vô trách nhiệm với gia đình. Chẹp, chẳng còn từ gì để nói ngoài từ HÈN
  5. Coty

    Coty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hê,
    Tui cũng nghĩ như bạn, nhưng chưa dám nói vì là ...ma mới, sợ bị uýnh, hổng có ai binh :P
    Cái anh T này lúc quen người ta thì nói là tại cổ "đến trước", chia tay rồi quay lại thì tại cổ "níu kéo", quyết định cưới thì tại vì "trách nhiệm", không dám bỏ đám cưới vì tại 2 gia đình không "đồng ý" . Cưới xong chưa đầy năm thì đã có con thì tại đó là "đứa con cô ấy hằng mong muốn!".
    Gì nói gì thì nói nhưng mà cái đoạn đầu năm cưới mặc dù chẳng yêu thương gì hết mà chưa hết năm đã để tòi ra đứa con là tui nghe không lọt . Tui thấy thương đứa con quá!
    Anh ta nên làm gì đó hả ? Tốt nhất là làm tất cả những gì có thể để chuộc lỗi với đứa con, và tha cho cô N để cổ đi chống lầy . Đừng có nổi lòng "từ bi" là tại vì cổ "không yêu ai hết, chỉ yêu có anh thôi" nên phải níu kéo! Ngày xưa đã không dám bỏ, thì bây giờ sẽ không đời nào dám bỏ vợ con đâu...
  6. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    tôi đồng ý với các bác, nhưng tôi không nghĩ anh chàng kia hèn. Vì anh ta chịu đựng được gia đình mà anh ta ko có chút tình cảm (động lực gì đó, có thể là TRÁCH NHIỆM hoặc đứa con mới chào đời), thế là giỏi rồi. Cái chính là xem giỏi được bao lâu (e hèmmm, chịu càng lâu càng giỏi).
    Còn anh này, chính ra mà nói, không hiểu được mình cần cái gì. Tính giống đàn bà. Lằng nhằng, rồi làm khổ người khác.

Chia sẻ trang này