1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi gặp khó khăn bạn phải làm gì?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi NguoiCoDon, 04/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiCoDon

    NguoiCoDon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Khi gặp khó khăn bạn phải làm gì?

    Các bạn thân mến!
    Trong cuộc sống ai mà chẳng có lúc gặp phải những khó khăn của riêng mình , nhất là giới trẻ của chúng ta, phải không các bạn? Nhưng trong chúng ta đã có ai nghĩ rằng sẽ tìm đến sự giúp đỡ của người khác hoặc sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình với ai đó để giúp họ vượt qua khó khăn khi cần ?
    Trong diễn đ àn hôm nay tôi rất hy vọng có thể cùng các bạn chia sẻ những kinh nghiệm sống và mong mỏi rằng kinh nghiệm của chúng ta có thể giúp người khác vượt lên khó khăn trong cuộc sống cũng giống như tôi và các bạn. Với hy vọng đó tôi rất mong các bạn sẽ nhiệt tình tham gia diễn đ àn này!
    Xin chân thành cảm ơn!
    Kỳ sau: "Câu chuyện của kẻ mạnh"
  2. kien7782

    kien7782 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hãy viết tất cả ra giấy rồi đọc lại, như thế sẽ nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn

    Kien7782
  3. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là khi gặp khó khăn tôi thường ngồi im tự suy nghĩ để tìm ra cho mình một hướng giải quyết và khi nào tìm xong hướng giải quyết thì cố thực hiện nó.
    (nếu hướng giải quyết tốt thì ok. nếu bad thì problem->worst)
    Hê hê hê. Tôi ít khi tham khảo hướng của người khác. Chắc đấy là điều không tốt, từ giờ phải tìm người chỉ giáo trong các problem!!
  4. NguoiCoDon

    NguoiCoDon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hi hi
    Hay thật , ai cũng thích bí mật, vậy thì thôi!
  5. daochich911

    daochich911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    sao thế chắc người cô đơn có điều gì muốn nói với anh em à ?
    khong an thua
    /uploaded/daochich911/gsx600m_umbrella3.jpg
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    He he, anh em rõ ràng rành mạch thế mà lại bảo là bí mật?????? Hơi ngạc nhiên đấy!! Muốn như thế nào để không bị gọi là bí mật.
  7. daochich911

    daochich911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    người cô đơn ơi có nhất thiết phải nói bí mật ra không thế ,hi`hi,đao chich sẽ nói một bí mật cho mọi người biết nha, đao chich là BOY KHONG BIET YEU he he he he nói thiệt đó không biết đâu,ai biết thì nói cho daochich biết với nha hehe
    khong an thua
    /uploaded/daochich911/gsx600m_umbrella3.jpg
  8. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, có gì muốn mọi người đóng góp ý kiến thì cứ nói thẳng ra có ai cười đâu, mà có cười thì cũng chả biết được mà!!
    Không phải lo mọi người cười làm gì đâu. Mà Nguoicodon đã nghe bài Cô đơn của Da vàng chưa?? Hồi tôi bị bò đá tôi nghe bài này thấy phê vãi đái luôn!! Bạn thích thì thử nghe xem. Nếu chưa có vào trang www.davang.com xem và download bài đấy về.
  9. NguoiCoDon

    NguoiCoDon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn một bài thơ tui vừa sưu tầm được để tỏ rõ thịnh tình của mình, hi hi
    Bài thơ co' tên " Khoảnh khắc"
    Có một chiều mùa thu
    Nắng hanh hanh trải nhẹ
    Gió lay cành khe khẽ
    Sợ chiếc lá vàng rơi
    Có một chiều mùa thu
    Ai ngồi bên cửa sổ
    Mắt như là mong nhớ
    Một cái gì xa xôi...
    hic hic, hết ru`i.....
    Hẹn kỳ sau nha!
  10. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    hehe khi gặp khó khăn em bật bài Courage(dũng khí) của Manowar lên nghe vài lần là thấy thoải mái ngay

    To Live Is To Die

Chia sẻ trang này