1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi gặp một người con gái mà mình thích ở ngoài đường hay bất kỳ chỗ nào, thì làm sao mình có thể "c

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BatKhaTuNghi, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thật không? Hịhị, sao lại thế nhỉ?
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2

    Tớ đối với gái Tây nói chung thì ko có vấn đề gì với việc bắt chiện, làm quen vì bọn nó rất thân thiện, cởi mở nhưng đối với gái VN thì nói thật là tớ ko tự tin lắm và cũng ko biết phải bắt chuyện ntn. Đối với bọn nó tớ cũng chỉ "Hi" sau đó thì tùy từng hoàn cảnh mà hỏi VD thấy nó cầm quyển sách thì hỏi nó "quyển sách gì mà to thế" rồi hỏi đến nó học gì rồi cứ vậy mà đưa đẩy...
    Làm quen với bọn nó dễ hơn vì bọn nó thường cười rất tươi, cũng chủ động hỏi lại mình cái này cái nọ làm mình thấy tự tin và tự nhiên...nhưng con gái VN có vẻ hơi nhút nhát...cũng đc nhưng làm mình cảm thấy cứ khó khó thế nào đó...
    Ex1 quen ở bến xe
    Ex2 quen trong thư viện...
  3. audia8

    audia8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hic!!! Sao em ra ngoài đường chỉ chú ý tới em nào có tay thật đẹp, hic, mặt bình thường cũng được rồi (đừng xấu quá) nhưng nhất thiết tay đẹp và mắt mũi đẹp là được roài. Các bác thích ngắm gì ở mấy em đi đường vậy?? hiiiiiiiii
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh thì chỉ dòm " mặt tiền " và " khu phụ " . Thứ nhất là hai cái đó dễ dòm , kể cả có phủ một lớp " lá chuối" thì hai chỗ đó vẫn bắt mắt hơn những chỗ khác còn lại trên cơ thể .
    Thứ hai , theo kinh nghiệm dân gian thì hai khu vực đó cũng phản ánh khá đúng tình trạng thể lực của người sở hữu .
    Quay trở lại Top , mặc dù nó chết đã hoá xương , nay lại có ông nào làm cái việc bốc mả , cải táng ) thì có dăm câu như này .
    Nếu ra đường cứ thấy " mái " nào mà " gà " cảm thấy thích rồi lại đặt câu hỏi hay hoành tá tràng hơn là lập hẳn một chiến lược đeo bám thì có khác mịa gì mang cày ra đường ngồi đẽo .
    Lúc nào ra đường mà chẳng gặp một vài " con mái " bắt mắt . Vuốt cái nhìn phủ lên người " mái " một vài giây là đủ rồi . Còn thì phải tập trung vào lái xe , quá tập trung vào ngắm " mái" hay ghẹo " mái " thì nhẹ là phi vào cột đèn hay chệch bánh xuống cống hoặc xém vỉa hè . Nặng thì táng vào người khác . Khi đó thì hậu quả khôn lường .
    Đẽo gái thiếu gì chỗ , đừng làm DÊ nơi công cộng .

Chia sẻ trang này