1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi gặp một người con gái mà mình thích ở ngoài đường hay bất kỳ chỗ nào, thì làm sao mình có thể "c

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BatKhaTuNghi, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. designpro_hn

    designpro_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn
  2. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thường nếu đi ngoài đường các anh mún làm quen thì thường là các girl trông cũng được được hoặc là xinh xinh. Mờ thường thì các girl này 1 là đề cao cảnh giác 2 là yết kiêu nên em nghĩ là ít ng làm quen ở ngoài đường lần đầu mờ được lắm!!! Tốt nhất mún làm quen thì cứ đi theo vìa tận nhà rồi ngày mai tính tiếp! Hoặc cứ lỳ lỳ đi theo nhiều lần cho girl ý biết mặt mà rồi " mủi lòng" mà cho sdt hehe
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Làm theo cách của Azaju chỉ vợt được mấy cô đi xe đạp thôi. Vợt sao được xe máy. Còn bác muốn vợt kiểu đấy. Bác cứ làm con BMW 765i, mặc đồ Pierre Cardin, dừng ở mấy cổng trường phổ thông như Việt Đú, gái nó tự nhảy vào, ko cần phải vợt hay action gì ráo. Lại còn được fịch free nữa chứ.
  4. votinh3xxx

    votinh3xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ....đồng ý và nhất trí....
  5. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có một thằng, à quên một anh, đi con tuấn mã Mẹc 3.0 ngang qua một mỹ nhân, không thèm dừng xe anh mở cửa kính đưa cho chị một tấm danh thiếp. Tối đến chị tự giác liên lạc. Cái này em coi trên TV thôi mà ngưỡng mộ mãi.
  6. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    kiểu này có mà hum sau girl gọi ra cả 1 bầy vệ sĩ
    vàng vàng: chuẩn
  7. posidon

    posidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chả đến mức như thế . Thích thì xế quèn cũng vợt đc mấy em đi xe đẹp ( vợt = làm quen + nói chuyện + xin số đt). Mình với chú bạn có hôm vác xe máy đi lưọn 1 buổi chiều xin đc đến 4-5 sđt, toàn em trông khá cả mới làm quen đấy nhá . Nhưng cái này cần năng khiếu , chứ post lên đây hỏi làm thế nào thì biết chắc là ko đc rồi .
    TB: em cũng là 1 thg` ko có năng khiếu . Thấy topic này thì ngứa mồm vào nói mấy câu chơi thôi . Có jì các bác cho 2 chữ đại xá
  8. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng bao giờ có cái chuyện đó xảy ra. Vì người yêu tui là phải hoàn hảo từ hình thức đến nội dung (trừ khi chọc gái cho vui, hoặc wen nhau wa đường thui). Nếu như ai mà đẹp thì cũng yêu được thì Bác chủ topic nên xem lại cái quan điểm tình yêu của mình đi nhe'', nghe lời chủ topic sao giống tụi choai choai mới lớn thi''
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mới gặp trên đường mà đã lân la làm quen e là ko được hay lắm á, đối với chị em nào có tính cảnh giác cao thì coi chừng bị hiểu lầm là QRTD , còn ko thì mấy cô cũng thuộc loại lẳng lơ, các anh có thích quen phải loại con gái này ko? (hỉu ra vấn đề rùi chứ)
    Được hashalys sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 08/08/2007
  10. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chào các vị.
    Đời lão cũng quen khá khá hay nhìn thấy kha khá các cô nương tuyệt mỹ. Từ các cô nương ở Câu lạc bộ người Mẫu Hà nội, đến các em trong đoàn tiếp viên hàng không, đến những cô nương nổi tiếng một thời như BN, HKA, VCN..., Hoà gia cũng đã tiếp xúc qua. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy có cái gì, mặc dù các cô nàng là rất xinh, nói chuyện cũng vui. Nhưng nói chuyện một lần xong là chào thân ái. Chẳng hơn gì chắc tại lão già rồi. Vấn đề là thích đến cỡ nào, gặp một cô nương xinh xinh, quen rồi thì sao, chẳng để làm gì cùng lắm nói chuyện vớ vẩn xong giải tán. Chẳng phải Hoà gia đạo đức gì mà là vì Hoà mỗ chỉ thích tán phét thôi và Hoà phủ lại có chủ nhân rồi. Nhưng vấn đề là Hoa gia lại cứ thích các em trẻ đẹp nhưng 3 ngày sau quen béng mất em tên gì.
    Mấy hôm trước Hoà gia công cán ở Phủ Nam Việt, đi ngồi chơi tán phét với mấy đồng liêu và nha dịch, gặp một cô nương dòng dõi kinh kỳ, sinh phải nói là Hoà gia lần đầu mới gặp cũng nói vài câu cho vui, kể ra cũng vương vấn. Nhưng tính Hoà gia nó thế đâm ra mâu thuẫn...Thích cái đẹp nhưng lại không ưa lằng nhằng, chẳng muốn làm tổn thương ai vì rõ ràng mình chẳng làm được gì. Yêu cũng không, thích thì cũng chút chút tương lai thì chắc chắn không có gì rồi vì Phủ hoà chỉ 1 phu nhân.
    Đấy do vậy, theo Hoà gia, chẳng hơi đâu để ý nhiều, vài ngày là quên. yêu thì đàng hoàng không thì thôi. Thích nó khác yêu, nếu chỉ thích thì Hoa gia có đến 100 bà rồi, yêu thì chỉ có 1. Do vậy qun âtm làm gì cho mỏi mệt, cứ tạo cho mình cảm giác như ngắm một bông hoa đẹp, cùng lắm làm vài vần thơ mà thôi. bận lòng gì nhiều hỡi các vị. Giai nhân thì nhiều, nhưng khả năng quản của ta chỉ có 1. Vậy hoá ta đang tự làm khổ ta hay sao.
    Ý các vị thế nào?. Xin chỉ giáo
    Đa tạ đa tạ.

Chia sẻ trang này