1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi gặp một người con gái mà mình thích ở ngoài đường hay bất kỳ chỗ nào, thì làm sao mình có thể "c

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BatKhaTuNghi, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thehands

    thehands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, cái nì khó à ghen, gặp trên đường mà nhảy ra chào hỏi làm quen kể ra thì cũng hơi thô. Nhưng biết làm sao dc , anh em ta trời sinh ra đã có lòng yêu chuộng cái đẹp mà , do đó trong hoàn cảnh này tốt nhất là chú vô tình 1 cách cố ý làm xe chết máy chặn đầu xe ẻm để có cớ mà xin lỗi , nếu có va quệt làm xe em bị trầy xước thì ... càng tốt , tiếp đó chú xin em số đt (ban đầu cứ thế cái đã) rồi gởi em cái cac -vi -dít của chú (ko có thì xé đại mảnh giấy hay mảnh quần áo nào trên người chú cũng đươc rồi ghi số dt chú lên) để xe em có hỏng hóc gì thì cứ gọi tới chú sẽ giả tiền (cái này thì chắc là tốn ít xiền nhưng được cái em có ấn tượng tốt về chú vả lại quả cho card để bồi thường này anh cũng học tập ... trên phim, thấy cũng hiệu quả lắm) , tiếp đó sao nữa thì tuỳ chú vì anh cũng ko có kinh nghiệm. Nhưng đó là đang ở trên đường nếu ở những nơi khác, thì chú phải lựa thế giả vờ đánh rơi 1 kí rì đoá vào chân ẻm ,bước này là cực kì quan trọng vì nếu lỡ chọn thứ nhẹ quá thì em ko có cảm giác ---> ko có cớ xin lỗi ---> khỏi làm quen lun, nhưng nếu lỡ dại chọn thứ ác chiến quá làm chân em sưng lên , em nó thù cho thì khốn. Tiếp đó thì cũng như trên thôi , cố gắng đi chú rồi thông báo kết quả cho anh để anh thực hiện theo vì cái này cũng là do anh nghĩ ra thôi chứ chưa áp dụng bao giờ
  2. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Xời các bác nữ cứ nghĩ người ta đên làm quen là tưởng người ta có ý đồ kưa cẩm, ý đồ đen tối thì chán quá. Nhiều lúc làm quen kiểu đấy không phải vì quen để kưa. Đừng tưởng bở.
    Oài các bác nam mà cứ có ý đồ kưa hay đen tối ngay từ đầu thì thất bại nắm đa số.
    ~~~> Phải hết sức tự nhiên.
    Trước em có người yêu,ra đường thấy gái xinh vẫn làm quen. Cực dễ. Mình thì chẳng có ý đồ thế mà các cô ấy toàn tự " giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian."
    VD1: Hôm em gặp 1 cô bé giống Arvil Lavigne dã man, xinh lém. không kìm được. Phi đến: Chào Arvil, anh là...cho anh số đt đi. lúc nào rảnh cafe. giờ anh bận quá phải đi ngay ( thật ra có bận j đâu). Cười chút+ 1vài câu đùa. có số dt rồi té luôn. mất chưa đầy 5'' Thế là xong cô Arvil.
    VD2:( cái này dùng nhiêu rồi). Cứ ra nói chuyện, rất tự nhiên. Làm sao như là phải biết nhau lâu lắm rồi. Nói về 1 chủ đề mà cô đấy đang quan tâm ( ví dụ như cô đấy đang nhìn tháp rùa thì nói, Cái này hình như là cái đảo ngày trước ông gì trả kiếm cho rùa em nhỉ...cứ ngu ngơ vào). Cái này thành công hay không là do bạn có quan sát kĩ cô ý trước khi tiếp cận hay không. hài hước và đúng mực.
  3. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Hai ý kiến của hai bạn ở trên rất rất hay! Mình sẽ áp dụng thử khi có cơ hội ngay!
  4. Aloha2525

    Aloha2525 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vậy là owenchang không hiểu gì hết rồi. Học sinh thì tập (sử dụng tiếng Việt (sang hơn thì gọi là PR)). Đi làm rồi thì luyện (không nó quên mất đấy). Sinh viên thì giải trí (học nhiều mà không giả trí là "đơ" ngay). Người cô đơn thì hên xui (không mua vé số thì đừng hòng mà trúng số). Có vợ rồi thì ăn phở (phở ngon hơn cơm, cơm thì tốt hơn phở).....
    Nói chung biết càng nhiều càng tốt. Biết thế mới chọn được cái tốt nhất.
  5. Aloha2525

    Aloha2525 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    các bác chỉ giáo nhanh nào, em cũng muốn học. Mai em thực hành luôn.
  6. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Sao ko thấy có ý kiến gì nhỉ?
  7. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    vào topix "thợ săn toàn tập ấy " , gặp thằng Azuzi mà hỏi , nghề của nó là đi câu gái đấy
  8. bui365

    bui365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cần rách việc, có tiền và yêu thật sự. Heheh
  9. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    theo em là cứ phải ấn tượng đã
    xông vào hét lên:"tôi yêu cô", ất ngay
  10. capheden292

    capheden292 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Làm theo phong cách Nhật, nhảy vào nhờ chụp ảnh rùi lân la hỏi chuyện thui... Khá là hiệu quả!

Chia sẻ trang này