1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi gặp một người con gái mà mình thích ở ngoài đường hay bất kỳ chỗ nào, thì làm sao mình có thể "c

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BatKhaTuNghi, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ra quán nc rồi thì thấy cái gì? Hỏi thì hỏi cái gi?? Bác ko có cách trả lời nào khác nghe thuyết phục hơn à? VD: hôm đấy anh cao hứng bịa thôi ...
  2. lon_in_xau_xi

    lon_in_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    lại gần với vẻ mặt hoảng hốt và nói anh hẹn đón Mẹ mà rơi mất máy , làm ơn cho anh mượn máy để gọi cho mẹ 1 chút đc ko , mẹ đang ở gần đây mà anh ko tìm thấy .Sẽ chả có đứa con gái nào thấy thế mà ko cảm động cho mượn cả .Nhớ là gọi sang số thằng bạn thân ăn nói linh tinh 1 tí rồi té thẳng như vợi đi đón mẹ rồi vào góc khuất alô ngay cho nó nhờ giữ sđt đó lại và bảo nó lock alô của nó lại :D
  3. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Thấy cảnh chém gái chứ còn thấy gì, chuyên gia đặt câu hỏi à. Muốn học tập thì cứ phải đi thực tế, muốn đặt câu hỏi thì gửi lên ai là triệu phú.
  4. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Nhỡ em nó ko có dùng điện thoại thì sau bác nhở?
    Rồi lại nhỡ, em nó ko phải thuộc dạng người dễ dãi, mà lại thuộc đẳng cấp tiểu thư con nhà giàu (mà mấy em xinh xinh thường hay như kiểu này nắm ), dùng điện thoại xịn, thế thì làm sao mà em nó cho bác mượn máy được, sợ mất, sợ bị mòn và dính mồ hôi tay của người khác.. , nếu thế thì sao hả bác ? Chỉ có nước nhận phải một gáu nước lạnh tất vào mặt và bị chửi : "Xin lỗi, tôi đang bận, tôi phải đi rồi" hay "Xin lỗi, tôi ko thể giúp bạn được"
  5. Thang_dien_online

    Thang_dien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thì bác cứ thử đi.Được thì được không thì được kinh nghiệm Khuyến cáo là nên thực tế
  6. Thang_dien_online

    Thang_dien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đã check. Chiều nay ngồi quán nước ý. Đã gặp cao nhân chỉ điểm . Chiến thôi
  7. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Có một cái còn hay hơn cả vợt gái ngoài đường đó là làm sao để gái vợt mình, cảnh giới cao nhất của võ học.
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Bác lày chỉ được cái lói quá đúng ạh!
  9. phituyet9x

    phituyet9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mình thì ko thích cái trò này cho lắm .nhưng mà muốn biết thì chỉ cho các bác nói đúng đó fải tuỳ trường hợp nữa nhưng cách tốt nhất là gặp lần đầu thì cười cho tươi vào đươc 2 or3 lần như vậy thì ngừng cười .tạo ?cho ngươi con gái do như vậy ngươi ta sẽ để ý tới mình hơn
  10. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    1 kinh nghiệm có thật của tớ đây
    1 lần lên Vincom, thấy em quảng cáo Rexona xinh xắn ngon lành .
    Thế là về nhà đánh máy 1 bản gọi là : điều tra của 1 tờ báo về việc làm thêm của giới trẻ.
    Trong bản đấy có các chỗ cần điền như tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ, vị trí làm việc các thứ....
    Xong ăn mặc lịch sự, thêm 1 cái cặp, nhẹ nhàng lại gần xin lỗi bạn, mình là cộng tác viên của báo này ..., muốn làm 1 bài điều tra ....
    Thế là em nó nhiệt tình: để em giúp anh.
    Ghi hết đầy đủ, tên tuổi, số di động... chỉ có mỗi trường lớp là bỏ trống. --> cụt hứng

Chia sẻ trang này