1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ghen, bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suongdadoi, 20/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Khi ghen, bạn làm gì?

    Các bạn thân mến, đã là người, dù ít dù nhiều chắc ai cũng phải có tí chút máu ghen phải ko. Bản thân tớ chả lên án gì cái máu ghen ấy cả, vì suy cho cùng nó cũng chỉ là cảm xúc, mà cảm xúc thì ko có tội hơn nữa theo tớ ghen tuông còn rất có lợi nếu xét theo quan điểm của quy luật sinh tồn, vì nó thôi thúc người ta CHIẾN đấu để giành giật + níu kéo + trói buộc người mà họ cho là phù hợp nhất để hợp tác duy trì nòi giống Ấy thế mà cái gì cũng có giới hạn của nó, cái gì cũng vậy, ở chừng mực nhất định nào đó thì là tốt, nhưng vượt quá thì lại thành bệnh hoạn. Nhiều người chỉ vì nồng độ ghen trong máu quá cao mà đã mất hết lý trí, gây ra những chuyện tầy đình, để rồi mang tiếng Hoạn Thư, trên các báo hàng ngày vẫn thường thấy các bài có dòng tít "Vợ cắt trym chồng" những vụ đánh ghen thương tâm như vầy chắc ko ai được nghe mà ko thấy phẫn nộ.

    Đấy, ai cũng thấy ghen nó lợi - hại là thế, ko ghen thì ko phải người, mà ghen quá thì ... là nguời điên Nhân đây, tớ muốn hỏi mọi người, theo các bẹn ghen như thế nào là đủ, thế nào là hợp lý (vì có những khi việc ko đâu cũng vẫn thấy ghen mới chết)
    và câu hỏi quan trọng nhất là khi ghen với chồng/vợ/người yêu, thì các bẹn hành động thế nào, làm sao để giữ gìn được tình yêu trọn vẹn cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc, toàn vẹn về cảm xúc lẫn thân thể
    vote bẹn nào giả nhời hay 5*
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thế bác đã thấy kiểu ghen vô cớ xông vào cắn trộm, kháy đểu, nói cùn với đối phương bao giờ chưa ạ
  3. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ yêu là phải tin. Ghen là một trong những biểu hiện của việc thiếu niềm tin. Thiếu niềm tin vào mình (), thiếu cả niềm tin vào người yêu (). Thế thì còn yêu gì nữa chứ?
    Vậy nên từ hồi yêu đến giờ, tớ chưa ghen lần nào (có lạ quá không?)
  4. meocoi527

    meocoi527 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
  5. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tớ dạy ở một trung tâm ngoại ngữ, hôm nay người yêu kể là người yêu phải dạy lớp có mỗi 1 người, là một người thông minh, vui tính lại dễ gần eo ơi nghe mà phát ức, đã thế lại còn hỏi "anh có ghen ko :D" hờ hờ, anh mà ko ghen anh bằng con bò hả em tất nhiên là tớ ko nói thế vui tính thế .... rồi còn bảo là có lớp khác chỉ có 5 người, cũng toàn dai ợ các anh ý lại tưởng người yêu tớ chưa có người yêu lại cứ xấn vào làm quen xin xỏ chứ
    haizzzz, dù biết là người yêu yêu mình lắm, mình cũng tin tưởng người yêu lắm, làm sao mà có thể yêu thằng khác mình được chứ nhưng mà nghe kể thế trong lòng ko thể ko thấy bồn chồn, sống mũi cứ cay cay, miệng thì bảo "ờ, có sao đâu, em dạy thì em cứ dạy, anh chả vấn đề gì đâu" nhưng mà thật ra thì ức lắm chả làm gì được vẫn biết chuyện người yêu mình vì công việc hay quan hệ mà phải giao lưu với người khác là đương nhiên nhưng mà cứ thấy ghen như thế chắc gọi là ghen vô cớ nhỉ
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Oài bác phải cảm thấy thế, thế là nhất đới, ko thấy gì hoá ra bác ..... vô cảm
    Chứ bác mà làm ầm ĩ lên, doạ em nó, bắt em nó nghỉ học, mò đến lớp dằn mặt mấy thằng "khốn khiếp" kia thì mới có vấn đề bác ợ
  7. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy đúng với tớ nhưng tớ chỉ lầm bầm trong mồm thôi, chưa có gan đánh nhau
  8. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    tớ tin nhưng mà tớ vẫn ghen cơ thế có phải là ko yêu ko
    Mà ấy bảo ấy ko ghen bao h á :| ô hay, thế thì lạ thật đấy, người đầu tiên nói với tớ thế, vote ấy 5* vì ấy lạ nhé
    Được suongdadoi sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 20/03/2008
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Oái thế bác nói cùn thẳng mặt với đối phương à? Hay bác chỉ tự lầm bầm trong miệng ko thèng nào nghe thấy?
    Ý em là cái kỉu tìm cách xúc phạm, nói cùn ko thiết lý lẽ, đá đểu etc .. với đối phương cơ (mà kỉu vô cớ nghĩa là ko chắc chắn, chả có tí bằng chứng gì í ạ )
  10. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là tớ chỉ lầm bầm mình mình nghe thấy thôi chứ làm mấy việc etc... của ấy thì có mà ko khéo mình mớilà người lĩnh đủ mà lại còn mất thể diện với người yêu nữa chứ dại gì :P hehe

Chia sẻ trang này