1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ghen, bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suongdadoi, 20/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Có câu: " không ghen tức là không yêu" ko bit có đúng ko nhỉ ? Nhưng mà nên ghen đúng cách nhé không thì bạn đang giết chết tình yêu của mình đó
  2. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    tớ đang hỏi ghen thế nào là đúng cách đây mừ
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ko seo bạn ợ như kiểu thêm tí gia vị ởt, tiêu cho món ăn thêm ngon thoai í mờ
  4. luckyvnn

    luckyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    tớ thì nghĩ trong tình yêu ghen là một hịn tượng rất rất bìn thường, tuy nhiên có người thể hiện thế này có người thế kia, mình đã từng ghen, một chút cảm giác bị lừa dối , một chút tức giận ( mình không ghen vô cớ). nhưng rồi mình nghĩ chẳng để làm gì, đã thế thì thui hihi nhưng nhìu khi ghen cũng là gia vị tìn iu đó nha ( khi nó đúng giới hạn )
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    CHắc tớ chưa bao giờ yêu nên, chả bao giờ ghen. Thế nhưng, chả hiểu sao, cứ bị người khác ghen mãi vậy. Nếu là ko yêu, thì tại sao tớ lại đau lòng vì những ghen tuông đó vậy.
    Theo tớ, yêu và ghen ko nhất thiết phải đồng hành tuyệt đối. Có người ko yêu cũng ghen, vì ghen là 1 biểu hiện lo lắng, sợ hãi khi có nguy cơ ai lấy mất cái gì đó của mình. Có người rất yêu, rất tin, nên ko ghen.
    Thế đấy, đời bất công, tớ thì chả bao giờ ghen, lại đi yêu 1 anh chàng cực kỳ hay ghen.
  6. Madamvn

    Madamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa ghen xong. Lạ thật đấy! thông thường tớ hầu như ko ghen vì tớ tự tin vào bản thân mình lắm. Vậy mà với mối tình này tớ lại ghen, thỉnh thoảng tớ ghen với qk của anh ấy.
    Nhất là khi thấy anh ấy còn lưu kỷ vật cũ của người kia và thỉnh thoảng tớ đọc được suy nghĩ của anh ấy rằng anh còn một chút tiếc nuối cho cô ta vì đã để mất anh, tự làm khổ mình, tự dày vò mình. Cô ta cũng vì quá yêu anh mà ghen, ghen quá thành điên, ko xử lý được cảm xúc để rồi anh xa dần xa dần, mỏi mệt và khi gặp mình, anh đã yêu...Vì thế mà mình có chút hờn ghen vì mình muốn anh dứt khoát hẳn với qk. Ai cũng có qk mà nhưng khi đã đến với người mới thì hãy chấm dứt hẳn, ko thấy xót thương, tiếc nuối j cho ngta nữa...
  7. thuylvbs

    thuylvbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ghen thì làm ca axít, thế là xong
  8. thuanginola2

    thuanginola2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi , mình đang học Ngoại ngữ , chớ trêu là cả lớp có mình mình !!!!
    Lửa gần rơm ... kô cháy hơi phí !!!!!!!
    Chú chờ tin chiến thắng của anh nhá !
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Ghen quá là chỉ có im thin thít và lặn mất tăm thôi !
  10. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu dĩ nhiên phải ghen => nhưng quan trọng là làm cho tình yêu thêm có gia vị chứ ko phải là ******** yêu trở nên căng thẳng và tắt ngúm t
    Có thể không bộc lộ thẳng nhưng cái gì quá đáng quá và mình ko thể chấp nhận dc thì hãy ghen => và khi ấy trao đổi là cách tốt nhất
    Lâu lâu ghen tý cho zui

Chia sẻ trang này