1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ghen, bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suongdadoi, 20/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đánh nhau rùi kìa
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý với mèo!
    Tuy nhiên, biết thế nhưng ko đảm bảo luôn tránh được. Có điều nếu biết thế, mình sẽ có ý thức để không làm gì hại bản thân, không làm tổn thương đến người yêu, và quan trọng là không ảnh hưởng đến tình cảm của mình thôi.
    He he, còn ghen giả vờ, tức là kiểu cũng hơi ghen ghen nhưng mà ko thấy buồn hay giận hay gì gì đó thì không có gì, cái này thì nó đầy ấy mà. Lúc đấy thì tớ hay nói "Anh làm em ghen, em giận anh", rồi phụng phịu, đánh vào ngực anh, kéo áo anh, etc. Đôi lúc mình còn muốn có cớ ghen giả để làm nũng ấy chứ.
  3. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Con trai có áp dụng được chiêu này ko hả chị hôm nào thử ghen như thế phát
    @thuanginol : hy vọng em với bác ko phải đụng nhau nếu ko may phải đụng là em sẽ chiến đấu đến cùng đới
    @lovennn7 : ấy nói đúng như nhà tâm lý ý
  4. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Ok chia Tay
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chưa ghen bao h, nhưng mấy lần làm mình bực mình, cắn cho tím vai . Lúc bị cắn đâu gần chết mà ko dám hé răng kêu. Nếu mà để mình ghen, chắc mình treo cổ lên wá
  6. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    ơ hỏi lạ nhẩy...iem nà iem...ghen thì nói là ghen cho ng ta bít đuwòng mà sửa......thía thoai...còn hơn giwũ mãi trong lòng.....thúi ruột
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chị Bluewish bạo lực dã man.
    @chủ topic: khi tớ ghen thì chẳng thể nào nói được câu gì cả, vì lúc đó bao nhiêu tức giận nó dồn lại ở ngay cổ họng rùi .
  8. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ok, coi như mọi người đều đã đưa ra ý kiến về việc LÀM GÌ khi ghen, còn mình muốn hỏi nữa là các bẹn ghen khi nào, trong trường hợp nào, tình huống nào, đối thủ như thế nào nữa cơ
    chẳng hạn như tớ thì hay ghen vô cớ lắm, tất nhiên là lần nào thấy mình ghen nhảm nhí quá thì cũng để bụng thôi chứ chả nói ra chẳng hạn khi nào người yêu kể tốt về một cậu bạn nào đó thì trong lòng ghen lắm mà vẫn phải giả vờ vui vẻ "à thế à, bạn ý tốt nhỉ" nọ kia Hoặc chỉ cần người yêu kể về mức độ quan hệ rộng của cô ấy, trong đó cũng có rất nhiều chàng đẹp trai, giỏi giang (có vẻ cũng muốn cưa cô ấy) thì á hôm đấy cứ có cảm giác mình lép vế thế nào ý mặc dù mình cũng chả thua kém gì
    Còn một lần người yêu đi cùng đám bạn cùng lớp, kể là lúc về được một cậu bạn đèo he he thế thì khỏi nói rồi, ghen chết đi được
    mà khổ nỗi ghen thì ghen là thế mà chả sao nỡ trách móc gì người yêu được cả cứ chỉ nghĩ đến việc người yêu vô tư kể cho mình nghe như thế là đã tháy yêu lắm rồi chả còn hơi đâu mà ghen nữa ý chứ
    hôm nay người yêu cũng kiếm cớ đánh ghen mình, tự nhiên chả hiểu để điện thoại thế nào mà bấm gọi cho cô ấy mà ko biết, lúc cô ấy hỏi thì bảo : anh có gọi cho em đâu!!! thế là lại viện cớ xỏ mình, kêu là :chắc trong máy anh có 2 số đặt là người yêu nên gọi nhầm chứ gì hề, chắc tại ân hận lúc trưa nỡ kể chuyện lớp học làm mình ghen nên giờ kiếm cớ đánh ghen lại chữa thẹn đây mà ôi ghét thế!!!
    Đấy là chuyện của tớ, mọi người cho vài ý kiến đi xem nào
  9. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Yêu lần mấy mà phải ghen nhỉ ?
    Chán quá !
    Cứ xyz là hết ghen ngay chứ có gì đâu ?
    Còn nếu vẫn ghen thì chắc là yêu say đắm quá mất rồi !
    Không thể khuyên
  10. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ghen thì chỉ phụng phịu thôi: Anh đi đâu? Làm gì? Với ai? Để em gọi không thèm trả lời? Ghét anh rồi! Anh toàn bắt nạt em thôi!
    Thế thôi, chả làm được gì hơn nữa

Chia sẻ trang này