1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ghen, bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suongdadoi, 20/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ngay tối hôm qua thôi, tớ chứng voi 1 vụ đánh ghen, chẳng hiểu đâu đuôi câu chuyện thế nào nhưng mà bạn gái đầu tóc rối tung rối bù lên, quần áo thì thôi rùi, mặt thì đằng đằng sát khi như muốn giết chết ai đấy. Miệng thì luôn nói: Anh đi với con nào, anh muốn đi lắm hả .....
    Hix, ghen kiểu này thì chết kiếp chẳng dám yêu nữa đâu. Ghen thế nào để người ta phải phục mình ấy chứ nhỉ ? Nhưng đến tớ cũng chưa biết làm cách nào cả
  2. Madamvn

    Madamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 4 ngày, mình đã ghen, đã bị tổn thương khi nhìn thấy anh ấy giữ kỷ vật cũ trong cặp. Mình đã khóc rất nhiều, rất đau khổ. Anh an ủi, anh giải thích, anh xé lá thư ấy đi, anh chả có cảm giác j khi thấy nó nữa, anh đã quên...vậy mà mình vẫn khóc nức nở...
    Bởi cảm giác anh chưa quên hẳn người ấy-> cảm giác bị lừa dối, rất đau lòng, ko thể ăn được j.
    Tưởng là đã vượt qua, đã tin và vui vẻ với anh, mọi chuyện bình thường trở lại,vậy mà buổi tối về ngủ vẫn khóc, vẫn thấy đau, vẫn bị ám ảnh, bụng đói cồn cáo, lòng đau thắt.
    Buổi sáng đến CQ,viết cho anh email với lời lẽ "chia tay" bởi cảm thấy mình đã thua cuộc. Trưa anh rũ đi ăn, uống nước, mình ko thể ăn, chỉ khóc...anh đau khổ, mệt mỏi, lo sợ...Mình bảo mình sẽ đến nhà anh lấy những thứ mình đang gửi ở đấy, mình sẽ rời khỏi HN vào cuối tháng 4. Anh lạnh người, đau đớn...
    Buổi tối mình đang trên đường đến thì anh gọi điện chờ mình ở nhà. Thấy cách phụng phịu, lạnh lùng của mình anh vừa tức cười, vừa lo lắng.Mình bảo anh hãy hôn nhau lần cuối, hãy ôm nhau lần cuối...anh lại cười. Mình ko ăn cơm, anh bắt ngồi một bên, mình lại bới mốc, sốc xĩa anh, anh nổi giận, điên tiết "mắng" mình 1 trận. Mình im re, ko nói j, ko fản ứng j, mắt trừng trừng nhìn màn TV, ko nhìn anh.......Anh lo lắng ôm lấy mình, mình hất anh ra rồi khóc. Anh vỗ về xin lỗi, rồi lại giải thích cho đến khi nào mình hài lòng và bật cười với anh. Thế rồi mình ko còn giận nữa, ko buồn nữa...
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bạn có bạn trai tâm lý quá. Cố gắng giữ lấy nhé. Đừng để đến lúc anh mệt mỏi quá mà bước đi.
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Cái sự ghen à.. vừa ghen nổ mắt tối hôm qua ... gái nhắn tin cho zai nhà em .. lại là gái mà đã đong đưa zai trc cả em rồi ... biết đấy , ghen đấy ... chẳng buồn nói gì nữa .. cứ xị cái mặt ra ... kệ ... ghen đấy ... bây giờ vẫn ghen tức lắm nhưng chẳng làm đc j cả ...
  5. Madamvn

    Madamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn!
    Mình rất tự tin, bướng bĩnh, vậy mà mình vẫn
    ghen" bởi vì mình ích kỷ.
    Rất đơn giản vì mình ích kỷ, vì khi yêu ai mình đều muốn mình là duy nhất. Nếu anh có qk, mình cũng có qk nhưng khi đã đến với nhau rồi thì hãy để qk một bên, ko vấn vương, ko thương tiếc cho bất cứ ai nữa hết.
    Vì khi đến với anh, mình đã gạt qk một bên, đến với anh là chỉ nghĩ đến anh, chỉ dành tình cảm cho anh và mong anh cũng thế...
    Vì sự ích kỷ này mà mình biết ghen
    Khi ở giai đoạn cảm tình, thích nhau thì mình ko ghen, ko quan tâm đến bất cứ cô gái nào quanh anh nhưng khi đã yêu rồi thì sự đòi hỏi của mình lại khác, vì vậy mà mình dể "ghen".
    Nhưng mình rất tự tin vào bản thân, vì vậy chỉ cần mình biết người ta làm mình tổn thương thì mình ra đi ngay dù rất đau lòng...
    Mình ghen vì sự ích kỷ, và vì ghen, vì tổn thương mình có thể chấm dứt cuộc tình này bởi mình ko cần. Mình yêu, yêu chung thuỷ trên tinh thần tin tưởng nhau, tôn trọng nhau và yêu nhau...
  6. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    GHEN
    Tớ: Mặt xị ra như cái bị, rồi im lặng, chẳng nói chẳng rằng, cứ để tự nhiên rồi nó sẽ hết (kiểu như gặp quả gái nhắn tin cho zai hoặc gái cũ gọi điện cho zai chẳng hạn)
    Zai: Đổi hẳn phong cách nói chuyện - nếu đang đi chơi thì sẽ là "tự nhiên mệt thế - về nhà thôi" nếu đang chat thì sẽ là "anh đi ngủ đây" - bất kể ngày đêm.
    Cứ thế thôi - vì đứa nào cũng thừa biết lúc ghen đấy là sự ích kỉ đột nhiên phát huy tác dụng hoặc cảm giác chiếm hữu bị xâm phạm nên có tí khó chịu - nhưng sau rồi thì tự biết điều chỉnh cái gì đúng sai - thế nên ít khi cãi nhau, ít khi giận nhau.
    Chả biết thế thì là tốt hay xấu với tình yêu - nhưng cả 2 thấy thoải mái, và tôn trọng mọi điều được xếp vào Private
  7. BenQVN

    BenQVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thế mà vẫn có lắm kẻ đánh ghen theo kiểu như vậy. Nhìn vào mình thấy sởn cả gáy. Hôm trước đang trên đường đi, thấy hai anh chị xe quăng dưới lòng đường, còn người thì đang bận đứng trên lề giương vi giương vảy oánh nhau.
    Đánh ghen bằng tay chân là lựa chọn ngu ngốc nhất vì cóc cần biết hậu quả sau này thế nào. Người biết đánh ghen là người biết làm cho tình địch ngậm ngùi tránh xa còn người yêu quay về với mình một cách tâm phục khẩu phục.
  8. luckystar_84

    luckystar_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Zai nhà tớ lúc mới quen thì ghen giờ thì chả ghen nữa, chẳng lẽ như vậy là hết yêu tớ à
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    tùy tính người, có người ghen, có người chẳng bao giờ ghen
    nhưng thường người k ghen thì....tính hơi lạnh, và yêu cũng...vừa vừa thôi.
    mệt nhất là vụ phải giả vờ ghen cho nó có không khí kẻo lại nghe mấy câu "anh thèm được thấy em ghen lắm"
    mệt
  10. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Kiểu giận của bạn này giống người yêu mình ở chỗ là rất cố chấp. Toàn chuyện bé xé ra to, người ta cũng có làm gì đâu mà cứ phải đi xin lỗi làm lành, thế mà cũng vẫn cứ ko chịu xuôi, vẫn tiếp tục trì triết chả cần biết là người ta đang rất thành khẩn rồi. Cứ phải để mình ko chịu được nữa nổi giận lôi đình thì lúc đấy mới tỉnh ngộ, mới lại xin lỗi rối rít. Được mỗi cái là sau những lần như thế là 2 người lại quấn lấy nhau ghê lắm
    Madam nhớ nhé, già néo đứt dây, người xưa dậy thế rồi, cứ làm căng lên quá người ta sẽ đến lúc mệt mỏi ko chịu được đâu, lúc đấy mới thấy tiếc
    @ email_hangnguyen : có vài kiểu ghen làm người ta phục cho đằng ấy tham khảo đây
    Tạt axit
    Cắt của quý
    Được suongdadoi sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 21/03/2008

Chia sẻ trang này