1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ghen, bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suongdadoi, 20/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đôi này yêu nhau hay đấy biết nhường nhịn nhau ghê nhưng mà tớ nghĩ thỉnh thoảng cũng phải trao đổi thẳng thắn với nhau thì vẫn hơn
  2. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Xin kể một câu chuyện theo mình "kinh điển" vì ghen. (Ngf cũ của con bạn tớ).
    Một lần đi chùa Hương. Lúc đi thì tán như pháo rang, vui vẻ lắm. Chả hiểu sao lúc ra khỏi động chính thì mặt hắn sưng như cái phèng phèng, hỏi gì cũng ậm ừ. Chả biết tại sao???
    Về sau mới biết nguyên nhân: Là sao trên đường lên động chính, em (Nhân vật nữ) không hỏi: Chị ơi, đường còn xa không? Cô ơi đường còn xa không? Mà toàn nhằm các anh zai mà hỏi...
    Bó tay các bác nhỉ. Ghen vớ ghen vẩn. Leo núi mệt chết lên được. Gặp ai thì hỏi ngf nấy, ai mà phân biệt zai với gái.
    Nhưng tớ thì cx thích hỏi các anh zai hơn, trả lời nhiệt tình hơn. Hic hic.
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mắc bệnh ghen với quá khứ ,ghen từ cái tên,cái số điện thoại ghen đi,rồi thì tưởng tượng đủ kiểu rằng họ từng này nọ ...... Thêm nữa là ghét nhất việc hỏi mà không nhận được câu trả lời rõ ràng thì càng thấy điên tợn ....
  4. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    [
    Ghen kiểu như vậy mệt mỏi lắm vì mãi đi tìm những thứ mà có khi người yêu mình muốn nó chết đi, còn mình thì cứ đào mồ để nó sống dậy. Ngày xưa mình cũng như vậy đấy, khi thoát được kiểu ghen đó rùi nhìn lại thấy mình thật ngu ngốc vì làm chính mình mệt mỏi và đau nhiều hơn. Bây h thỉnh thoảng vẫn bị nhưng nghĩ ra và cố thoát khỏi nó.
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ cũng hay ghen như thế. Có lần điên tiết còn phát hiện Ex giữ hình bạn gái cũ trong ví. Ôi..cứ gọi là nổi cơn linh đình. Giận dỗi cả tuần không thôi. Nhưng đấy là mối tình đầu thôi, chứ chẳng hiểu sao bây giờ không biết ghen là gì. Hay do mình chưa yêu nhỉ?? Nói chung cũng có lăn tăn một chút nhưng chẳng thèm ghen. Nghĩ trong đầu rằng người ta làm được gì thì mình cũng có thể làm như thế nên nếu người ta không chung thủy với mình, thì mình cũng có thể có người khác được.
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Này tớ bảo, nếu giai vưỡn giữ hình người iu cũ trong ví, thi thoảng lại vô blog lấy ảnh mới về máy thì vưỡn còn yêu ex lắm nhể
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Ơ, nếu mà giai tớ cũng thế thì tớ cho đi luôn, chứ chẳng phải là ngồi ghen đâu. Làm gì có kiểu đấy. Sau khi tớ phát hiện ra thì Ex tớ cất hình đó đi chỗ khác, không để trong ví nữa. Cũng tôn trọng thôi vì đó là quá khứ của người ta.
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì tất nhiên là tôn trọng, sau đó tớ cũng chả mở ví để coi xem có cất ảnh đi ko nữa (ko có thói quen đó ) Cơ mà lấy ảnh trên blog về là trước khi iu tớ vậy có tính ko? (Sau đó ko để ý lắm cơ mà thấy ảnh đó vưỡn trong máy ) Tớ thì cũng tính là nên cho đi
  9. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0

    Đấy là trò trả thù nhau đấy
  10. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang thích 1 anh mà annh này đã từng có một mối tình rất là sâu đậm. anh ý đến hvẫn còn giữ lại rất nhiều kỉ niệm của 2 người mặc dù chị ý đã đi lấy chồng và định cư ở 1 nước khác. Híc, thư thoảng anh ý hay kể về chị ý là em lại buồn buồn

Chia sẻ trang này