1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ghen, bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suongdadoi, 20/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    @blueriver : hôm nay người yêu kể là cái anh học sinh kia có vợ roài, hết ghen luôn
    Nghe chừng blueriver đang bức xúc vụ đánh ghen nào lắm, thấy thậm thụt từ đầu đến giờ, mỗi lúc xón ra 1 tí, có gì kể ra đê cho mọi người cùng bàn tán xem nào
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác nhá cơ mà vưỡn phải đề cao cảnh giác ấy. Bác đừng có ghen vô lý là được
    Mà đấy, em kể các bác nghe roài đấy thoai, mấy hôm trước em bị oánh ghen vô lý, quả 9x dám test em, hờ hờ.
    Sau đó là em hỏi ý kiến các bác, (bác dám bảo em xón ). Đấy đại loại em hỏi, bác là giai bác cho ý kiến cho khách quan. Nếu giai mà vưỡn giữ hình ex trong ví, thi thoảng vô blog lấy ảnh mới về, nhận được mail của ex ngẩn ngơ, lăn tăn. Mặc dù ảnh trong ví là tình cờ và bất ngờ thấy (lúc mới quen nhau), ảnh thì trong máy lúc chưa iu (đến giờ vưỡn còn . Mail thì nhận lúc nói iu iếc roài, cả buổi lăn tăn, nghĩ ngời, sau mới thổ lộ ý hỏi là "ko bít ex có ý gì ko"
    Đấy, đại loai là thế, bác cho em í kiến có nên cho đi khẩn trương ko ợ
  3. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Bác cho ý kiến hộ nhá: Dù gì xưa kia đã có tình cảm, thế mới có câu " Tình cũ không rủ cũng tới " . Chẳng có gì mà phải lăn tăn cả. Cho đi thì lúc nó đi thật lại tiếc đấy.
    Đấy là trạng thái tâm lý hoàn toàn có thể hiểu được.
  4. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Dai này như thế rõ ràng là còn nhớ tới ex roài, dẫu sao cũng là người tình cảm, ko dễ dàng quên đi kỷ niệm cũ,nhưng mà cứ yên tâm đi, phần lớn dai thường thế khi mới yêu một người thì ko hẳn đã là yêu thật sự, mà lúc ấy tình cảm mới chớm nở thôi, mới thích thôi, và đang còn cảm giác sung sướng vì vừa chinh phục được trái tim một cô gái nhưng mà nếu là người nghiêm túc thì càng về sau càng thấy yêu người yêu nhiều hơn (tất nhiên là người yêu cũng phải đủ đáng yêu, ít nhất là ko được tệ hơn hồi còn cưa cẩm) Đấy là tâm lý chung của dai, chắc là phải có ngoại lệ, nhưng cứ nói thế cho blueriver yên tâm vào dai nhà mình Tuỳ thôi, xét theo mức độ chân thành của dai mà quyết, yêu hay bỏ thì tự mình quyết tự mình chịu nên tự mình cân nhắc thôi
  5. Madamvn

    Madamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khi ở gần nhau thì tớ ko hề biết giận, biết ghen j hết à! lúc nào cũng vui với anh ấy, thoái mái lắm. Và bất cứ điều j tớ hỏi, anh ấy cũng nói trừ những điều "tớ ko cần biết làm j" thì anh ko nói. Vậy mà khi về nhà, tớ lại tưởng tượng linh tinh, điên nhất là mỗi lúc nghĩ anh ấy từng đau khổ vì cô ta, từng làm thế này thế nọ cho cô ta......chẳng thà đừng biết còn hơn, biết rồi cứ tự làm khổ mình.
    Hừm, mà nói thế thôi chứ con gái ai chả tò mò phải ko nào? tớ cũng tò mò lắm
    Nghĩ thấy tớ cũng vô lý, tớ cũng có qk trước khi đến với anh ấy, vậy mà anh ấy chỉ cần biết và chấp nhận qk của tớ, rồi từ đó ko bao giờ hỏi or nhắc đến. Vậy mà tớ thì cứ tìm hiểu...
    Trước khi đến với anh ấy, tớ cũng đã nghe anh ấy kể hết về qk của anh rồi, tớ đã chấp nhận và ko để ý nên 2 người vui vẻ lắm. Nhưng đợt tết vừa rồi, tớ nghe được chị bạn của anh kể về cuộc tình cũ của anh, thế là tớ bị ám ảnh từ đấy. Thế nên thỉnh thoảng tớ lại hỏi anh - những điều mà anh đang chôn đi thì tớ lại bới móc lên- Điều này khiến anh khó chịu, tớ biết chứ...nhưng tớ cố tình bới nó lên để anh fải đối mặt trước sự hiện diện của tớ, anh ko thể nói dối qua con mắt của tớ được. Khi nào anh thật sự vô tư, thoải mái cùng trêu đùa với tớ về qk của mình thì lúc ấy tớ mới chắc chắn anh ko còn chút vương vấn j với qk nữa.
    Cô gái cũ ấy cũng chỉ vì ghen mà cử xử tệ hại với anh, làm anh đau khổ 1,5 năm trời, anh kiên nhẫn quá lâu. Vì quá ghen, vì ko kiềm chế được cảm xúc nên cô ta luôn tự dày vò, làm khổ bản thân mình cho đến hôm nay vẫn chưa yêu ai, chưa quên được anh dù tuổi đã cao rồi--> lúc mới yêu anh, tớ rất dịu dàng, thông cảm và hiểu tâm trạng của anh bởi tớ cũng thấy cô ta thật đáng thương và tớ biết thỉnh thoảng anh cũng xót, tiếc nuối cho cô ấy.
    Bên ngoài tớ có thái độ ôn hòa, độ lượng như thế nhưng bên trong tớ ấm ức lắm, tớ ích kỷ mà. Có lúc tớ bóng gió rằng "anh à, anh ko nên thương ai nữa nhe, chỉ thương mỗi mình em thôi cũng chưa đủ nè". Rồi có lúc tớ hỏi những câu trêu đùa chỉ để test " nếu chị ấy vẫn còn yêu anh, chờ đợi anh thì anh có quay lại với chị ấy ko?". Câu trả lời của anh làm mình yên tâm " anh đã nhận ra tính cách của cô ấy là như thế, vì vậy mà anh ko thể hp với 1 người như thế, anh ko bao giờ lấy một người như thế", "em biết chị ấy quá nhạy cảm, nếu cứ sống như thế thì chỉ ấy khổ lắm. Em thông cảm và thưong cho chị ấy".
    Và rồi khi thấy lá thư cũ của anh để trong cặp, mình lấy ngay sự kiện này để KHÓC, để cho anh thấy mình đang đau khổ, bị tổn thương và nếu anh ko tôn trọng mình, lừa dối mình thì mình sẽ ra đi, anh hãy cứ đến với chị ấy đi...--> lúc này mình biết tình cảm anh dành cho mình là tuyệt đối rồi nên mình mới làm mình làm mẩy như thế đấy. Mình tỏ ra cao thượng nhưng rất điêu đứng--> điều này làm anh khó chịu và điên lên với mình.
    Khi anh làm mọi cách để xin lỗi và xoa dịu, đặc biệt anh cho rằng lá thư ấy anh đã quên, ko để ý nó từ lâu (đúng là nó nằm trong đóng giấy vụn ở trọng cặp). Và anh nói khi nhìn thấy những kỷ vật của qk, khi nói về qk một cách vô tư, thoải mái thì có nghĩa qk ko còn j nữa.
    Sau khi anh nhìn thấy mình bị tổn thương thế nào, khóc nức nở, ko ăn, ko uống j, ko ngủ được...anh đau khổ, lo lắng thế nào rồi mình mới tin anh. Lẽ ra mình định giận anh ít nhất 3 tuần cho đáng đời, ai bảo làm mình tổn thương nhưng vì thương anh quá, mình sợ nếu kéo dài như thế thì có nghĩa mình đang làm khổ mình và làm khổ anh trong khi đó anh đang có biết bao nhiêu việc fải làm, fải suy nghĩ và rất cần mình ở bên ntn. Thế là chỉ giận đúng 1 ngày. Thế đấy mình và anh rất ít giận nhau, có chăng thì chỉ giận 5 fút. Và hôm ấy là lần giận lâu nhất, đúng 1 ngày.
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Quen lâu chưa hở chị, nếu mới quen thì chắc cũng k đến nỗi, từ từ rùi mới quên được tình cảm cũ, con người chứ có phải là sắc đá đâu. Em cũng chả thik quen ai mà quá tàn nhẫn dứt khoát, phủi tay 1 cái là phủ nhận sạch sẽ đâu ạ. Nhưng quen lâu rùi thì lại có vấn đề
    Vàng vàng: thổ lộ cùng chị thế là tốt rùi, chứ zai im lặng mà làm thì càng đau đầu hơn
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 22/03/2008
  7. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    @ madamvn : viết dài thế, cứ tưởng là tình trạng cực kỳ trầm trọng, đọc đến cuối mới biết hoá ra giận nhau có 1 ngày thôi à giận gì thì giận nhưng mà nhanh xuôi như thế thì tốt lắm đấy, thế là thông cho nhau cảm rát tốt Tớ có lần giận kỷ lục là gần 1 tuần
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Ay ja, cái này..người ta gọi là ..cao tay đấy em ạ. Sống trên đời làm gì cũng phải đàng hoàng, rõ ràng.
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thuộc dạng ghen cũng kinh phết,nên là ngay lúc nhìn thấy cũng cực kì khó chịu,bức bối trong n`g kinh khủng.Nhưng mà cũng cố cố,kìm chế,ko thì hỏng việc.Gặp nhau mặt lạnh như tiền,hỏi vặn,hỏi móc!Hãi lắm
  10. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là người đàn ông khi ghen lên lại coi mình ko còn tồn tại .Cạn tàu ráo máng , phủi tay phũ phàng .Đáng tiếc thay mình thấy hoài lợi dụng cái gọi là Ghen ấy mà ............

Chia sẻ trang này