1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ghen, bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suongdadoi, 20/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Một vài cách ghen cho các bác trai tham khảo
    - Tình huống 1: Bạn gái kể về các mqh có dính dáng đến những người đàn ông khác.
    Nói: Em làm anh điên lên rồi đây.
    Hành động: giả vờ phồng mang trợn mắt, ôm lấy người yêu, vật ra, hôn cho phát (Nữ: sướng, thấy anh ý rất yêu mình, thể hiện sự ghen bằng TY, và thực sự thì cảm thấy anh ý không ghen lắm, chỉ là thể hiện để mình biết giữ chừng mực thôi)
    - Tình huống 2: Nhìn thấy bạn gái chat chit với các anh giai. Hoặc nói là đang chat với anh này anh kia..
    Nói: Suốt ngày chat chít với con trai, chả thấy chat với bạn gái gì cả.. Hư quá cơ...
    Hành động: Vẫn thản nhiên làm việc của mình
    (Nữ: dè chừng hơn, cũng thấy vui vui vì người yêu quan tâm, mặc dù không cho rằng đó là hành động ghen, chỉ là biểu hiện một chút, nghe thì yêu chết đi được..)
    - Tình huống 3: Bắt gặp sự liên quan đến ex của bạn gái (thư từ, ảnh, .. ) hoặc vô tình đề cập đến vấn đề liên quan đến ex của bạn gái, hoặc vô tình nhắc phải một từ trùng tên ex của bạn gái.. TH này bạn gái không hề có lỗi gì...
    Nói: Grrrrrrrrrrrr
    Hành động: Nhìn lăm lăm vào mặt bạn gái dò xét khi nào đc bạn gái ôm hôn mới thôi
    (Nữ: thấy yêu người yêu nhất, chả ai bằng)
    - Tình huống 4: TH nặng nhất, khi bạn gái có lỗi (vẫn còn vấn vương chút gì với người cũ hoặc gặp cơn say nắng...)
    Nói: Không nói gì. Khi bạn gái hỏi thì bảo: Anh muốn một mình. Mình sẽ nói chuyện sau em nhé..
    Hành động: Vẫn làm mọi việc bình thường. Chỉ khác mọi khi ở chỗ không cười đùa trêu trọc người yêu. Tự cô ấy sẽ cảm nhận được. Nhưng vẫn thể hiện tình cảm khi cần.. Đợi khi hai người tình cảm nhất mới nói: Em đừng tưởng anh hiền nhé. Anh biết hết rồi. Em cứ cẩn thận. Không nói thêm khi bị gặng hỏi.
    (Nữ: Tự biết lỗi và thường là sẽ tự điều chỉnh. Vì thấy người yêu im lặng là sợ lắm rồi)
  2. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    oài hợp lý quá pro quá chưa bao h ghen nên ko biết làm thế nào (sắp yêu)
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Híhí, bạn cá tháng tư viết hay quá. Thế ngược lại thì thế nào. Tức là con gái thì ghen thế nào cho đáng iu.
    Mình chả bít ghen mấy. Hix hix..
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ghen gì thì ghen, chứ đừng có dằn vặt nhau, nói những câu làm tổn thương đến tình cảm, để cả 2 phải đau lòng.
  5. rongxanhckd0

    rongxanhckd0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    bác có vẻ nhìn ghen với con mắt hơi tiêu cực quá, theo em thì ghen cũng là một cách thể hiện tình cảm của đối phương vơi mình, người ta có yêu thì người ta mới ghen, em thử hỏi nếu họ ko thể hiện ra thì mình cũng đâu có hiểu được họ nghĩ gì và tất nhiên ghen cũng phải đúng nơi đúng lúc cái gì cũng có giới hạn của nó cả ghen quá thì là bó buộc, là khó chịu. cuộc sống muôn màu thiếu bất kì yếu tố nào cũng sẽ nhạt vị
    thế đấy............
  6. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    hị hị, cảm ơn ấy, mấy cái kia tớ đúc rút chủ yếu từ.. darling tớ... Nói chung là dễ thương lắm ý..
    Còn về phía con gái, do darling tớ rất nghiêm túc, không linh tinh gì cả nên tớ ít có kinh nghiệm ghen lắm. Chả lẽ lại ghen khi darling mình ko tơ tưởng đến ai hết...
    Mặc dù vậy, tớ vẫn ức khi mấy đứa con gái "tán" darling tớ (không biết xấu hổ ý, mình với darling trêu nhau qua cái rèm cũng chạy vào ngó darling tớ qua rèm giống mình)...
    Những TH darling bị tán thì mình chỉ bảo darling là : em rất tin tưởng anh, anh là người rất nghiêm túc và có trách nhiệm (mũi darling lúc ấy cứ phập phồng, buồn cười chết đi được). Anh đúng là mr perfect.. (cứ khen cho đã đi)... Rồi lại thỏ thẻ: nhưng mà em bảo này, cái A cái B nó mà thế này thế kia, anh phải tỏ thái độ dứt khoát nhá... Không nó lại tưởng bở thì khổ thân nó... Lúc đấy thể nào darling cũng bảo : em cứ yên tâm, không phải lo gì hết, nó bằng cái móng chân em (nịnh thô khiếp)
    Nói chung đàn ông con trai không thích bị ràng buộc, cảm giác mất tự do... Các nàng cứ căn cứ trên điều đó mà hành xử (TH darling có đôi chút lép vế, những bạn gái không ghen bao giờ thỉnh thoảng cũng nên giả vờ ghen cho nó thi vị hè hè...)
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Cá tháng tư: Hihi.. Ấy có ng iu cute thật đấy. Ex trước đây tớ cũng là người nghiêm túc nên chả có lý do để ghen . Tớ thì thuộc loại ko bít ghen là gì, bi h tranh thủ tìm hiểu xem ghen thế nào cho đáng iu để sau này còn bít đường..
  8. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    @ cathangtu : hơi bị chuẩn đấy vote * ngay.
    Nhưng mà khó ở cái là ko phải ai, ko phải lúc nào cũng đủ bình tĩnh, đủ tỉnh táo để xử sự như BF của cathangtu được, anh ấy tuyệt vời đấy Ôi! Anh ấy thật đáng ngưỡng mộ, ước gì mình được như anh ấy! 8->
  9. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    @ba_gia_bon_chen: ai cũng có điểm mạnh điểm yếu mà.. Dù sao cũng cảm ơn ấy rất nhìu... Để tớ khoe darling là he đc khen cho he lại phổng mũi ra hí hí...
    @suongdadoi: ấy nói rất đúng. Nhưng tớ nhận thấy bản thân ấy cũng giữ bình tĩnh khá tốt mà. Cơ mà, theo tớ ấy không nên tỏ ra như "hoàn toàn no problem" như thế, một chút chút như darling tớ làm mình yêu chết đi được.
    Theo tớ thì ghen một chút sẽ rất tuyệt. Nó là nghệ thuật. Còn nếu quá đi thì không còn là nghệ thuật, nó có thể giết chết TY (con dao 2 lưỡi đây chẹp chẹp..). Thực sự thì "vừa đủ" luôn là hoàn hảo, và cũng khó vô cùng.. Các ấy cứ nghĩ mình đang "làm nghệ thuật" có lẽ sẽ dễ hơn chăng? Vì cư xử trong TY là cả một nghệ thuật mà
  10. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đâu nào, tớ đề cập đến ghen có cả 2 mặt tích cực và tiêu cực đấy còn gì nữa

Chia sẻ trang này