1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ghen, bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suongdadoi, 20/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko tỏ ra hoàn toàn no problem đâu, tại tớ ko kể ra thôi, chứ tớ thỉnh thoảng cũng cho người iu biết mùi ghen của tớ đấy cũng có cái giống nhưng mà cũng hơi khác ngừơi iu bạn cathangtu
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Oài hôm nay em đọc mới thấy mọi người nhiệt tình thế Thanks cả nhà nhá, em về em gửi cái link này cho con bạn em Cho nó mừng tí, nó sống bằng trái tim, em sống bằng lý trí cơ mà vưỡn gắn kết lắm
    Em vưỡn bảo nó là phải bỏ, lìu tìu là đá cơ mà nó bảo phải cho người ta thời gian, có ai bảo quên là quên được ngay, đến nó tình yêu teo` mấy năm mà nghe người cũ xuất hiện tim còn rướm máu nữa là
    Em thì vưỡn nghĩ là vớ vẩn kiểu đấy là cho đi, người đến sau thường thiệt thòi, nhất là chuyện cũ nó lớn quá, vết thương chưa lành, em bảo nó cái kiểu nhất định ko đối diện với chuyện cũ thế là ko chấp nhận được, đến mức mạn bè chung cũng cho té, ko muốn có bất cứ cái gì liên quan nữa -> trong lòng còn vấn vương lắm.
    Thế là nó mắng em bảo em ''ní trí'' quá. Ko lý trí thì có mà teo các bác nhẩy. Em bảo nó rồi, thích tiếp cứ tiếp, đến lúc bị thương thì đừng có gọi em, em oánh thêm cho bầm dập lun Cái kiểu này, người cũ mà xuất hiện thì cứ gọi ''nà'' ''nà'' ... Nhất là 2 anh chị lại chuẩn bị phải xa nhau nữa
  3. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    One upon a time ...
    Cái cụ Secxpia cụ ý viết truyện tình đến là hay, yêu ra yêu đã yêu thì yêu sống yêu chết cũng yêu, ghen thì ra ghen mà đã ghen thì cũng ra ghen cho cay cho đắng.
    Trở lại với chàng Otenlo bóp cổ chết nàng Dexdemona người vợ yêu dấu ...hic mình cứ tưởng như chỉ có trong truyện của Secxpia mới có người như vậy ai dè .
    Một buổi tối thứ bẩy lãng mạn chàng hẹn mình ở quán cà phê cũng rất lãng mạn. Mình bước chân vào căn phòng không gian của những ánh đèn vàng toả ánh sáng ấm áp làm tôn thêm màu gỗ nâu trầm và ánh sáng từ bàn kính thêm lấp lánh, âm thanh vừa êm ái vừa huyền bí đang đưa tâm hồn mình bay bổng và trái tim chỉ muốn nhảy nhót cùng tiếng nhạc Flamenco. chàng đẹp trai bóng bẩy trong bộ vest đen giầy da bóng lộn chỉ thiếu mỗi bông hoa hồng cài ngực áo nữa sẽ biến chàng thành chú rể hạnh phúc nhất ..Mình cũng đang mơ ...
    Mình đang tưởng tượng, hứa hẹn buổi tối hôm nay sẽ hoàn hảo lắm đây bõ cái công mình trang điểm và xức nước hoa
    Nhẹ nhàng đến bên chàng, chàng nở nụ cười tươi như màu nắng mới, mình đoan trang vuốt tà váy một cách kín đáo nhất.
    Chàng cất lời bằng một chất giọng ngọt ngào và êm ái.
    Em đi đường có bị mưa ướt không?
    Mình liếc mắt qua ô cửa kính những hạt mưa lóng lánh rơi trên ô kính vỡ tan làm mờ đi những hình ảnh của cuộc sống, bên ngoài trên cây là những sợi dây đèn lấp lánh đẹp như mắt sao.
    Ở đây với chàng trong căn phòng này như một thế giới tách biệt chỉ có em và anh.
    Mình cũng trả lời chàng bằng một chất giọng êm ái ngọt ngào không kém .
    Dạ ..( Ngoan chưa ) ....mưa nhỏ hạt mà anh ...chỉ đủ làm ướt tóc em thôi và mỉm cười duyên một chút
    Chàng hỏi tiếp :
    Em chọn đồ uống đi
    Mình biết chàng không thích mình uống cà phê thế là mình chọn một cốc cà rốt ép như ý chàng ( Ngoan nữa )
    Anh chàng phục vụ bưng cốc nước đến cho mình anh ta lịch sự quay cả cái tai cốc về bên tay phải của mình, để mình dễ cầm ấy mà. Mình lịch sự cám ơn anh ấy một câu và nhoẻn nục cười với anh ý .
    Thế là ...
    Gương mặt chàng đổi sắc , cái miệng kiêu hãnh của chàng và đôi mắt nồng ấm bỗng dưng nó trở nên khó nhận biết
    Chàng nhếch môi nhìn mình, chàng thay đổi chất giọng êm ái ngọt ngào.
    Chắc là đến quán này quen thuộc quá rồi nên quen với cả bồi bàn nhỉ
    Mình ngơ ngác nhìn chàng ..Da ...( lại phải Ngoan nữa )...
    Trời ơi chẳng nhẽ mình lại giải thích với chàng rằng em đến quán cà phê lãng mạn và đắt tiền này lần đầu tiên và rằng em nở nụ cười với anh phục vụ và nói câu cám ơn anh ý chỉ bởi vì em muốn là người lịch sự mà thôi.
    Chắc chàng nghĩ em và anh ý thân thiết nhau lắm ..hay chàng nghĩ mình đong đưa anh kia nhỉ ?
    Oan cho em quá ...quả này đúng là Oan Thị Kính rồi..
    Tiếng trống và điệu nhạc Flamenco nghe nó cứ bập bùng ở mãng nhĩ ..cốc nước cà rốt ép sao mà vừa đắng vừa chua.
    Khổ thân mình cả buổi tối chẳng dám liếc ngang liếc dọc mà chàng chọn chỗ ngồi cũng khéo ghê tầm nhìn của mình chỉ có mỗi chàng và bức tường đằng sau lưng chàng mà thôi, nếu không mình lại phải đành ngước mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính ..ngoài trời vẫn mưa.
  4. squaresoft

    squaresoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Khi ghen mình đi ngủ Thế thôi.
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của chị LK nhẹ nhàng quá
  6. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    ghen là khi tớ muốn ôm thậy chặt người yêu để thằng khác thấy thế tức nổ ruôt mà chết
  7. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    @ Tai bay vạ gió : anh chàng kia ghen theo kiểu gia trưởng ghê nhờ, cứ coi như người con gái đã hoàn toàn thuộc về mình rồi ý. Yêu nhau người ta chỉ lấy đi tâm hồn của nhau thôi, nhưng đây là muốn làm chủ cả tinh thần của người khác đây mà
    @ squaresoft : mỗi lần ghen mà đi ngủ như thế để mà tình địch nó tha hồ thích làm gì thì làm à phản đối
    @ Emji : uầy, làm thế khác nào lợi dụng người yêu để làm phương tiện khiêu khích tình địch đâu, ko nên ko nên ko nên coi người yêu là phương tiện cho bất kỳ việc gì cả, hề hề
  8. bigone

    bigone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cào, cấu, cắn, xé nát cái gối ôm.
  9. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ghen tuông trong tình yêu đôi khi thật trẻ con và cười ra nước mắt .
    Mình thích Che Guevara ..mê như điếu đổ ý mà Che thì ai mà so được nhỉ hơn nữa ông ấy mất từ lâu rồi 1967, thế mà vẫn có người ức đấy
    Giả dụ như mình thích anh Đan Trường , Nguyễn Phi Hùng hát đẹp trai ghen cũng chẳng sao. Nếu không thì ghen với Lý Liên Kiệt xa tận Hồng Kông cũng được
    Nhưng mà sự đời mình lại chẳng thiết mấy anh cơ, trừ Lý Liên Kiệt có phần rung rinh từ thời thiếu nữ đến giờ già rồi vẫn chung tình như xưa ...
    Ai dè lại đi bực mình đi ghen với cả một vị anh hùng như Che "của mình" khổ thân ông ấy vẫn còn bị người khác ghen tỵ
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn thế đâu em ạ. Nó là gia vị cho tình yêu thêm mới chứ không phải là việc thiếu niềm tin hay không. Em cứ tưởng tượng, 2 người yêu nhau, cứ tin vào mình và tin vào người yêu, thấy nó đi cả thằng (con) khác cũng cứ kệ (tin mà). Lúc đấy, chính người em yêu sẽ nghĩ là hay cô ta không yêu mình nên không ghen?
    Anh ghen lắm. Thỉnh thoảng thấy trong máy bà xã có quả tin nhắn ..."trái mắt" là "ra vấn đề" đấy. Nhưng thực ra thì đó cũng chỉ là những cảm xúc anh có thể điều khiển được, nghĩa là ghen ở mức mà mình có thể điều khiển để không xảy ra những chuyện dở hơi thôi. Cứ ghen đi, tội gì em.

Chia sẻ trang này