1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi gia đình không có cảm tình với bạn trai của mình?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mummum, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummum

    mummum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Khi gia đình không có cảm tình với bạn trai của mình?

    Các bạn sẽ làm gì đây?Khi anh ấy la 1 người tốt,nhiệt tình và rất yêu thưong mình,có dự định cho tưong lai của cả 2 đứa.Nhưng mà mami không duyệt anh ấy chỉ vì nhìn dáng anh ấy khổ (do vậy mà sợ mình khổ theo?)và quá thẳng thắn trong lời nói.Lúc anh ấy giúp đỡ việc gì mà tốt thì chẳng ai biết nhưng mà không vừa ý thì lại bị nói này nói nọ.

    ngocdung
    [/violet][/size=5]
  2. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mummum à !
    Đừng buồn, chuyện đó do 2 người quyết định ,bố mẹ chỉ đóng vai trò như 1 ông trọng tài trên sân cỏ thôi , có quyền thổi phạt bất cứ cầu thủ nào nhưng đâu hẳn đã quyết định được sự thắng thua trong một trận đấu

    Cuộc đời ta chỉ biết cúi đầu trước vẻ đẹp của hoa mai

    Được thisi_ngheo sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 21/07/2002
  3. TinaArena

    TinaArena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa trải qua tình huống như thế bao giờ nhưng mình cũng không đồng ý với mẹ bạn cho lắm. Mẹ bạn ngăn cản cũng chỉ vì thương bạn thôi nhưng như thế cũng không có cơ sở. Cái chính là ở bạn và anh ấy. Hai người một khi tình cảm đã chắc chắn rồi thì hãy cố gắng thuyết phục mẹ bạn bằng cả hành động lẫn lời nói. Có thể bạn sẽ cho rằng nói thì dễ chứ làm thì khó lắm. Dù sao đây cũng chỉ là 1 lời khuyên nhỏ.
    Hy vọng là bạn sẽ thuyết phục được mẹ bạn và giữ được tình yêu của mình.
    I want to spend my lifetime loving you
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hic hic, sao mà giống mình thế, mẹ tôi cũng không thích bạn gái của tôi, nhưng cái chính là do mình, chẳng ai cản được cả, nhưng tôi là con trai mọi chuyện nó có thể dễ hơn, nhưng bạn là con gái thì cũng hơi khó.
    bạn đã nghe đến câu mưa dầm thấm lâu chưa, hãy cố gắng để cho bố mẹ bạn biết rằng, người yêu của bạn là một chàng trai tốt, đủ khả năng để đảm bảo hạnh phúc cho bạn.

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
  5. mummum

    mummum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn đã cho mình lời khuyên.Chi gái mình rất hay kể về bạn trai của chi ấy cho mẹ mình nghe nhưng mình thì lai không dám vì mình biết mẹ mình không ưa bạn trai mình.Mình cũng đã thử kể nhưng mà biết rằng mẹ không hưởng ứng như khi nghe chuyện của chị mình.Dù sao đi nữa mình cũng tin rằng mình và anh ấy sẽ vượt qua được trở ngại này.Các bạn nghĩ sao khi gia đình anh ấy lai rất yêu quý mình?Buồn nhỉ?
    ngocdung
    [/violet][/size=5]

Chia sẻ trang này