1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi gia đình mất đi người đàn ông?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ngyuendinhha, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Khi gia đình mất đi người đàn ông?

    bạn la một người may mắn sống trong 1 mái ấm đầy tình thương ,có người bố đầy niềm yêu thương với những ưu ái :tình thương,niềm vui,chiều chuộng và cả những gì mà những trẻ khác không có.
    Rồi bỗng một ngày ngươi bố bị bệnh nặng ra đi và để lại bạn trên cõi đời này ,từ đó ban sẽ nhìn cõi đời này như thế nào nhỉ
    Vấn đề này tui đưa ra dể chúng ta cùng chia sẻ cho em tôi
    nó vừa mất đi người bố khi đang học lớp 9,trái tim còn non nớt quá và nguời bố còn quá trẻ khi mới có 40,bị căn bệnh ung thư fổi các bạn a!
    dân làng đưa tang rất đông ,con người đó chưa 1 lần ốm mà nay chỉ một lần ốm nặng đã lìa đời ,ông trời thât không công bằng và đó lại là một thợ rèn khoẻ mạnh nữa chứ ,ngày nào cũng sạch sẽ và không bao giờ tỏ ra mình yếu đuối ,và chưa bao giờ không tắm trước bữa ăn .
    hôm đưa ma bầu trời như xám lại,và cơn mưa như nhẹ nhàng
    thả những lơi tiễn đưa người thợ rèn bạc mệnh,
    buồn quá! thôi lần sau vậy


    chubekhocnhe
  2. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm.....................................!
    [​IMG]
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn .....
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. tieuthudanhda

    tieuthudanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    sống chết có số bác ạ .một 1 phút tưởng niệm
  5. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    em U thế là kém may mắn quá,nhưng dù sao bạn hãy bảo ban nó cứng cỏi nhé!
    chia sẻ với em U nhiều!
    the snow is falling, the city is white... )
  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chả biết phải nói thế nào cho đúng cả ... chia buồn cùng em của bạn nhé .. tớ chưa ở trong hoàn cảnh đấy nhưng thật là buồn ... chán nhỉ ... nhiều lúc cuộc sống thật bất công ...
    [​IMG]
    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...
  7. MU_CANG_CHAI

    MU_CANG_CHAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    vẫn phải vui tươi sông như mọi người va nhất là phải lạc quan.
    nhưng khi có một minh thì khóc và tiếc nuối những ngày còn bé thơ.Tự nhủ với người ấy là con sẽ thành công trong tương lai và luôn luôn nhớ tới "ÔNG GIÀ"

    Bần tăng không quên làm việc thiện
  8. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Bố à, thật sự thì tình cảm của tôi dành cho bố cũng ko sâu sa lắm. Cũng chẳng biết làm sao nữa, tôi đã bị lệ thuộc quá nhiều vào bố rồi. Bố hầu như chi phối toàn bộ ý nghĩ và hành động của tôi. Đi 1 bước tôi phải hỏi bố, đi thêm bước nữa tôi cũng phải hỏi bố. Chính vì thế mà tôi luôn ko dành cho ông những tình cảm từ đấy lòng mình. Nhưng tôi sẽ ko thể đánh đổi bất cứ cái gì trên thế gian này để mà mất bố cả. Có thể đó chính là cái mà người ta gọi là máu mủ ruột thịt. Chia sẻ và thấu hiểu. Đó là cái duy nhất mà tôi có thể san sẻ nỗi buồn này. Mong em của nguyendinhha hãy cố gắng để vượt qua nỗi đau.
  9. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn đây chỉ là một nỗi niềm cảm xúc của riêng tui ,đây là cảm xúc dành cho người chú ruột sấu số của tui và tui chỉ biết khóc than cho số fận bạc mệnh của chú.
    Không như những người bị ung thư khác không hề bị hoại tử,chỉ bị khó thở rồi qua đời,và cuối cùng ra đi khi chỉ mới có 40
    Nghe nhiều câu than thở của thợ kèn mà não ruột.
    cám ơn tất cả những người đã chia sẻ cùng tuui

    chubekhocnhe
  10. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau mất đi người thân không thể nào an ủi hay san lấp được.. chỉ có cách duy nhất hãy để cho người ấy tự đứng dậy.. Những lời an ủi tuy có giúp ích phần naog nhưng không thể nào làm khác được điều đã xảy ra.. Rất tiếc...
    Love là một thanh Socola nhúng nước
    The World has 1SOG
    Nhím

Chia sẻ trang này