1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi giặc bên Ngô lại chính là bạn thân ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boss87girl, 21/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Khi giặc bên Ngô lại chính là bạn thân ???

    Nhóm mình 3 đứa chơi thân với nhau. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi anh trai của 1 đứa trong nhóm yêu đứa kia ( sao ko yêu mình nhờ? ). Cô bạn có anh trai là người khó tính, đành hanh, ở nhà nhất mẹ nhì con...Anh trai thì lại chín chắn, điềm đạm. còn cô bạn kia của mình mọi thứ đều ok : sôi nổi, năng động, có trình độ, công việc tốt, sống luôn làm hài lòng mọi người... Tuy nhiên ( cuộc đời luôn có những cái tuy nhiên quá đáng), cô ấy lại là người có dị tật ( khe hở môi) . Bạn ấy cao ráo, dáng dấp, biết cách ăn mặc và sau khi phẫu thuật thì cũng dễ nhìn, ko như những người bị thế.
    Khi biết anh trai yêu cô này, bạn mình tỏ thái độ phản đối 2 người, phản đối kịch liệt... Lí do thì mọi người cũng hiểu đấy! Gia đình nhà anh ta từ rất quý bây giờ cũng tỏ thái độ ghét ra mặt. Khổ thân! Bạn mình càng cố gắng dũng cảm, tỏ ra bình thường bao nhiêu thì cô bạn có anh trai kia càng tỏ ra quá đáng bấy nhiêu...Khi mình tạo đk để cả 3 đi chơi vui vẻ thì nó lại lôi chuyện ra bóng gió: con gái có lòng tự trọng, gđ ng yêu ko thích thì đừng cố, có lấy đc cũng bị đối xử ko ra j... Mình đã nói chuyện với nó nhưng potay.com . Nó sợ khi anh nó lấy bạn mình rồi sẽ sinh ra 1 " lũ không- bình- thường"!!! Mình đọc tài liệu thì thấy bệnh khe hở môi không di truyền. Cố giải thích cho nó nhiều mà không được.. Chỉ thương người bạn kia của mình thôi. Nó dũng cảm, nghị lực..nhưng mình biết nó là người tổn thương nhất...
    Mọi người khuyên mình nên làm j để giúp 2 người bạn thân mình đây? Khuyên bạn mình cố gắng cho tình yêu đầu tiên trong đời nó hay bảo nó cố từ bỏ? mình phải tác động đến 2 người đó ntn???
    Xin cho ý kiến. Lâu lắm rồi 3 đứa không đi cùng được với nhau cho ra hồn. hix...
  2. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải từ bỏ TY chỉ đơn giản là cô bạn kia của bạn muốn có TY đấy hay ko mà thôi
    đã yêu thì phải cố mà giữ
    mới yêu nhau đã có cái gì đâu mà
    kể ra thì cô bạn có anh trai kia cũng thật là buồn cười
    ko bít bạn nghĩ thế nào chứ mình thấy rất chi là ích kỉ
  3. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Thế vẫn chưa đủ loạn, bây giờ kậu phải nhảy vào tán thằng ku anh trai của con bạn kia, thế mới thành kịch bản film Hàn được.
    Kết: cô bạn sứt môi kia bị ung thư đầu gối chết, anh chàng đẹp trai đau khổ quá hoá tự tự, con em gái thương anh đâm ra trách bản thân đã phá hoại tình cảm của 2 người >>> con bé hoá điên. Còn kậu thì kiếm được khưa khứa tiền bán kịch bản cho đài truyền hình
  4. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ! Cảm ơn cho " ý tưởng ngất ngưởng"! Cho xin thông tin tài khoản hum nào thu gom nhiều xiền mình chuyển khoản cho!
    Đang lo lắng nên mong mọi người chỉ bảo, không giúp thì thôi lại vào pha''. Mời bác ra chỗ nắng chơi cho mát!
  5. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    cái này thì bó tay rồi bạn ạ. Đến bạn chơi thân với nhau như thế mà còn ko thông cảm thì đành chịu.
    Chỉ trông mong vào ông anh kia và cô bạn bị dị tật kia thôi.
    Chỉ cần đơn giản cả 2 nghĩ: tôi yêu chứ ko phải em gái tôi yêu hay em gái anh ý yêu
    Chúc bạn của bạn và anh zai kia thành công nhá
  6. XeLu

    XeLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Công nhận là quá khó!
    Trước hết bạn cần giải thích cho cô em kia hiểu và yên tâm là dị tật hozr môi không phải bệnh di truyền. Cần thì đưa cô ấy đi cùng đến gặp bác sỹ có chuyên môn, người ta giải thích chắc cô ấy sẽ thấy khách quan hơn.
    Thứ hai là kiếm cho cô ấy một anh người yêu cho cô ây'' hiểu thế nào là tình yêu....
    Cơ mà cái anh giai kia cũng nên khéo khéo, thuyết phục gia đình, với em gái thì phải vừa thương yêu vừa cứng rắn (để bảo vệ người yêu), với người yêu thì động viên; che chở... (nghe như mấy điều Bác dạy luc luong CAND ấy nhỉ)
    Cơ mà bị phản đối quá thì nên rút vào hoạt động bí mật, tránh xung đột, tổn thương không đáng có...
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Có chắc nguyên nhân phản đối chỉ là sứt môi hở hàm ếch không nhểy? Lỡ còn nguyên nhân nào khác mà lý do ở trên chỉ là cái cớ thôi thì sao?
    Nếu chỉ có hở hiếc gì đó thì phải giải thích bằng Khoa học thì mới đi vào lòng người, thế thôi
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Quan trọng đầu tiên là tình cảm anh kia.
    Quan trọng thứ hai là bố mẹ anh ấy.
    Kém quan trọng nhất là cô em gái.
    Cô em gái đã có ý nói lời làm tổn thương ng khác, thì BẠN càng không nên tạo điều kiện để 3 người đi chung!!! Tách họ ra đi chứ!
    Chuyện tình cảm là của 2 ng.
    Chuyện hôn nhân thì đã có bố mẹ anh kia góp ý.
    Cô em gái sẽ lấy ng khác.
    Lo quái gì.
  9. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Lí do chỉ có chuyện đó thôi, lí do duy nhất. Có thể do quen rồi nên mình cũng thấy nó xinh ấy chứ, cao, dáng dấp đều ổn,làm việc công ty nước ngoài, thu nhập cao, nó là người có chút khiếm khuyết nên luôn biết hoàn thiện bản thân, làm hài lòng mọi người, kể cả những người khắt khe, khó tính ( như bố mẹ mình chẳng hạn..). Cách đối nhân xử thế của nó thì ko ai dám chê!!! Đấy là nhận xét khách quan. Anh trai mình chưa lập gđ thì chẳng đến lượt anh trai con bé kia đâu! thực ra nó cũng có khá nhiều người theo đuổi, tây hay ta đều có, chứ cũng có phải là sau 23 năm mới có đứa ngó ngàng đến đâu chứ.
    Quan trọng nhất là động đến lòng tự ti của nó, nó shock vì người phản đối nó bây giờ là người luôn động viên nó, luôn chia sẻ cùng nó..Hay bảo nó bỏ quách đi nhờ? Đời còn dài trai còn nhiều, sẽ tìm được người thông cảm, biết điều?
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Con người ta ai cũng thích dòng tộc mình ngày càng trở nên đẹp đẽ cao sang, các cuộc phối hôn theo cách "lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống" ít nhiều cũng là thực hiện mục đích này. Đó là cái lo xa cho cà họ, cái lo của người lớn ít lũ trẻ nào hiểu nổi.
    Đã xem "Tể tướng lưng gù" chưa, "Lưng gù nhưng tấm lòng ngay thẳng". Lúc Lưu Dung đi hỏi vợ, phải lấy cái nồi đậy lên lưng gù để lừa nhạc phụ đấy. Từ xưa nay, trên đời người có tật thì thường có tài, do ý chí vượt trên bệnh tật mà tạo ra tiềm lực hơn người
    Đó là cái lý của hai phe, người lớn và trẻ con đều nghĩ phải cả. Nhưng người lớn và trẻ con đều quên mất "số phận". Hai người đến với nhau thì ngay từ lúc gập nhau họ đã tạo nên số phận rồi, cưỡng lại số phận là không thể. Chính thế nên hơn hết là buông xuôi để cho đôi trẻ tự nhận lấy số phận của riêng họ. Càng cưỡng ép thì càng hướng họ quyết tâm đến với nhau (nhưng có khi số phận không phải của nhau).
    Trên đây là bài diễn văn anh viết hộ cô, để cô nói với bạn có anh yêu cô dị tật. Nói bênh vực hẳn một phía thì dek con nào chịu đâu, trước phải nói hợp lý bên gia đình nhà nó, sau mới chuyển hướng theo ý muốn của mình. Khuyên ai thì cũng theo cái quy trình đó mới ổn được
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 22/01/2009

Chia sẻ trang này