1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi giặc bên Ngô lại chính là bạn thân ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boss87girl, 21/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Giúp quái gì? Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng à Việc này chỉ có thằng anh kia mới là người phải giải quyết thôi. Nếu đã yêu thật lòng thì không có gì cản được.
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cậu đang chửi cả đám lô nhô làm cái việc tư vấn tư véo trên này đấy à (có cả cậu trong này đấy )
  3. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ tư vấn cho chủ thớt rằng chủ thớt đang làm cái việc mà đáng lẽ ra cậu con trai kia phải làm.
  4. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Công nhiều! Vừa gặp con đành hanh kia, nhẹ nhàng bảo nó, hãy đặt vị trí vào đứa bạn bất hạnh kia, nếu sinh ra có quyền chọn dung nhan thì cả thế giới này sẽ k0 cần tổ chức thi hoa tiền, hoa hậu làm j... Xấu không có tội. Nếu mày bất hạnh như nó ( như bao nhiêu người trên TG này), bị đối xử như vậy từ người bạn thân...thì mày sẽ thấy thế nào? Các bác bít nó bảo j ko?
    - Tao ko đến đây để học đạo đức. Nếu anh mày yêu và đòi lấy nó thì mày cũng làm như tao thôi.
    hẫng ! Nghẹn họng !
  5. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Vì có chuyện này mới biết bạn thân nó là "thân ai người ấy lo" nên hãy lấy làm vui. Cô bạn bị tật kia nếu vì 1 đứa bạn như vậy mà bỏ tình yêu của mình là dốt lắm. Nó ko làm bạn với mình nữa thì thôi, quan trọng là tc anh kia và bố mẹ anh ấy chứ con em gái sớm muộn nó cũng phải lấy chồng chứ có ở nhà ám mãi đc đâu.
  6. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Nó chửi là đúng rồi. Việc này chỉ có 2 người trong cuộc là có thể giải quyết thôi.
    PS: đừng đi chung nữa, hãy để 2 người đó đi riêng, đã yêu nhau rồi thì đi chung nhiều với nhau làm gì?
    Được newfym sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 22/01/2009
  7. newchance2

    newchance2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên, ý thức kém. Đã ko giúp được gì còn chọc gậy bánh xe
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Cháu Pi ý kiến ý kò kinh ra fết
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Vậy chuyện cậu và mọi người tham gia tư vấn trong cái box này từ xưa đến nay không phải là "vác tù và hàng tổng" à. Mà việc cậu đang nói với chủ thớt cũng là nằm trong đó đấy.
    P/S: khi viết kiểu "anh anh chú chú" thì cũng nhớ lại câu "làm anh khó đấy" nhá
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    em đính chính bác 1 tí
    ko phải là Lưu Dung đi hỏi vợ
    mà là đi đánh cờ kén rể,loằng ngằng thế nào đụng trúng bác Càn Long cũng đang đi đú,nhỡ tay thắngmặc dù dung mạo như vậy nhưng cũng được cô vợ có tài nhìn nhận ra cái tốt nên okie luôn
    mà ko lấy thì mang tội khi quân,hơ hơ(tội này là tội như kiểu nhìn đểu hay đá đểu vua ý nhỉ)
    thêm 1 điều là ko phải đội cái nồi mà là cái nón

Chia sẻ trang này