1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi giấc mơ cha đè nát cuộc đời con

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 0203onlyu, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    @ngaythu_8: chị ơi, vui quá. chị em mình làm bạn luôn nhé. có món nào ngon chị dạy cho em với. cái cảm giác được nếm những món ăn ngon, rồi đi tìm cách làm sao nấu được nó phê thật chị nhỉ.
    cám ơn các bạn. thực sự tớ rất vui vì có các bạn để chia sẻ. tớ cũng biết box ẩm thực và có lúc đã viết bài trong topic làm bánh ngọt kiểu Âu í.
    nhưng các bạn biết ko. làm bố mẹ thì bao giờ cũng là người hiểu con cái. và tớ tin là bố mẹ tớ có chút nào đấy cũng nghi ngờ rằng tớ lén đi làm bếp và học nấu ăn. vì thế, bất kì món ăn nào mới tớ học được ( học cả trên mạng và học cả ở bạn mình), tớ về nhà làm thử thì lập tức bị tẩy chay. bất kể món đấy ngon hay dở. hôm thì mẹ chê là mỡ lắm, tao ko thích ăn. bố thì bảo, mày béo thế, suốt ngày chỉ lo ăn với uống ( thú thật thì cũng hơi mập nên mới khoái nấu ăn đến thê). cái cảm giác như bố mẹ sợ mình chuyên tâm vào đó thì phải.
    sau một tuần như vậy thì tớ bó tay. ko thể nấu nếu ko có người muốn ăn. mà mình nấu chả lẽ cũng một mình ăn nốt. tớ tủi thân lắm. sau lần đấy thì tớ ko dám làm thêm món ăn nào. và cũng chẳng muốn đụng dao đụng kéo. vì thế, thời gian được đi phụ bếp làm thêm chính là thời gian được giải phóng, cho tớ mặc sức múa may xoong chảo, dao thớt.
    vậy, nếu có bạn nào đã từng bị bố mẹ ngăn cản, có thể post lên đây kinh nghiệm làm thế nào để các cụ đổi ý ko? thực sự tớ cũng thấy sợ, ko biết lúc nào mình có thể bất mãn tới mức bùng nổ như bạn skid_row nói.
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Nếu k thể nấu được ở nhà thì vẫn có thể tụ tập bạn bè được cơ mà, pải không bạn.
    Sở thích là một trong những niềm hứng thú nhất của con người, nó khiến cho cuộc đời thêm dễ chịu và nhiều màu sắc.
    Càng ngày tớ càng thấy pa mẹ cậu sao quá khắt khe, và xin lỗi trước khi dùng từ này, hơi ... ác nữa (cậu đừng giận nha).
    Nhưng thôi, trách cứ cũng k để làm gì, vì tớ thấy đúng là cũng ... pó tay thật.
    Tham gia vào những buổi offline với bạn bè, hay với các thành viên trong box Ẩm thực, cũng là một cơ hội để thoả cái sở thích (và cũng là hạnh phúc của mình), phải không bạn ?
    Đừng cố quá, nếu k, bạn sẽ bị hoặc áp lực đè cho bẹp dí, hoặc sẽ bị nổ tung.
    Tớ chỉ hi vọng, có một lúc nào đó, pa mẹ bạn sẽ rộng lòng hơn ...
    Nếu có điều gì bức bách, cứ viết ra cho nhẹ lòng, tớ có thể vào trò chuyện cùng bạn. Tính tớ nói nhiều, lại thẳng, nếu có gì khó chịu bạn cứ nói nhé. Giờ bạn đang căng thẳng thế này, mà tớ còn làm bạn giận nữa thì đáng đánh đòn wá, pải không ?
    Đời vẫn luôn có một màu hồng, chỉ có điều bạn có biết cách để nhìn thấy nó hay không mà thôi. Tớ tin thế đấy ... hopefull
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Trên đời có chuyện như thế sao ? Thiếu người thưởng thức món ăn của mình, ực
    Tớ xin đăng ký giúp đỡ chủ topic này luyện tập khả năng nấu nướng, bằng hết sức ( ăn) có thể của mình. Thế có cần gọi thêm người giúp đỡ không hả bạn ơi
  4. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chả bù mình ! Đổi vị trí nhá ?
  5. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cứ chịu khó thêm vài ba năm nữa cho nó xong cái bằng vào được viện này viện kia đã
    Sau đổi ý nữa thì đi nấu ăn . Gì chứ nấu ăn thì có bao giờ muộn
    Ai biết được ? Sau chán rồi lại hối tiếc .
    Bị ngăn cấm , bị thế này thế kia thì mới thích phát cuồng và cảm thấy thía . Sau nè ? Ai củng ủng hộ bắt đầu đi vào làm quen với việc nấu ăn ..có dăm ba khó khăn , ...LẠi nghĩ lại rồi hối củng nên
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Như tớ đây này, bố mẹ ngăn cản thì vẫn cứ làm thôi. Chứ phải chờ để bố mẹ đổi ý thì lâu lắm.
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    hì, 0203onlyu nè, tớ hẹn chị trangkieu bên box Ẩm thực rùi đó, hum nào chồng iu chị trangkieu đi vắng, sẽ tụ tập ở nhà chị trangkieu nấu nướng chút nhỉ, cơ mà tớ lười lém, chỉ bít ăn thui, đang tính học hỏi kinh nghiệm làm vợ hiền vợ thảo đây mà k bít học nổi k nè , riêng hum đó tớ tạm thời xin lĩnh hai nhiệm vụ cao cả là măm măm & rửa bát , cho onlyu và chị trangkieu tha hồ trổ tài nấu ăn, nhờ
  8. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    ui thật nha. dzậy là mình lại học được nhiều món mới rùi. hihi, cám ơn skid_row nha. hẹn thế nha.
    @all : có bạn nào khoái nấu ăn và khoái ăn thì cùng nhập hội luôn nha.
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Em ơi sang đây ủng hộ cho chị những món kem ngón nhé

Chia sẻ trang này