1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi giấc mơ về....(nơi giải toả những giấc mơ)

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Khi giấc mơ về....(nơi giải toả những giấc mơ)

    Lúc trước.....em đã từng sống trong hạnh phúc với những giấc mơ về anh, với những hi vọng cùng anh...bởi vì em và anh đâu có được ở gần nhau...Khi đó em đã có một giấc mơ thật kì lạ...em được đến chỗ anh, được nhìn thấy anh,nhưng anh lại chạy trốn,tránh mặt em....khi tỉnh dậy tự nhiên thấy buồn quá, và em sợ, sợ một ngày anh sẽ rời xa em, ko muốn chơi với em...điều đó rồi cũng đến,em chỉ biết ngậm ngùi im lặng cho thời gian trôi qua, hi vọng sẽ sớm quên được anh.....
    Và thời gian cứ trôi,cho đến bây giờ.....anh và em lại gặp nhau, lại có thể nói chuyện một cách vui vẻ thoái mái, em rất vui vì điều đó.Và anh lại muốn chúng ta quay trở lại như xưa....điều mà em ko hề nghĩ đến chút nào...và cũng ko muốn nghĩ đến >Em luôn lảng tránh cái ý nghĩ đó mặc dù lúc nào cũng muốn gặp anh, nói chuyện với anh...chẳng hiểu tại sao nữa
    VÀ hôm qua em lại mơ....mơ được đến bên anh vui đùa, nói chuyện nhưng lại một lần nữa anh bỏ đi...bỏ lại em một mình bơ vơ giữa những người bạn....CHẳng lẽ...anh luôn thế sao?Những giấc mơ về anh buồn thế sao?NHưng bây giờ em cũng mong giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thực, muốn anh ko để ý đến em nữa và quên em đi nếu có thể được vì....
  2. NghienNhac

    NghienNhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, một khi đã ra đi thì không bao giờ trở lại . Cho dù lúc trước có yêu thương đến cỡ nào đi nữa, một khi đã quyết định mình là người ra đi thì mãi mãi không quay trở về.
     
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    khi nằm mơ, người ta nói là những gì mình nghĩ hay là những đều mà mình thấy ngày hôm đó, tối nằm ngủ mình sẽ thấy, nhưng mà có một đều khi nào giấc mơ đó tái hiện lại nhiều lần, trước đây lúc còn nhỏ, em vẫn thường năm mơ thấy những đoá hoa sen, rồi những dòng nước chảy những cơn mưa và rồi lại xuất hiện những ngọn lửa nhẹ nhẹ, không hiểu giấc mơ ấy đám chỉ đều gì, có phải là hồi tưởng của mình hay là sao, nhưng mà cứ hàng tháng vào khoảng từ ngày 13-17 âm lịch hay từ 25 đến 30 âm lịch là mơ thấy như vậy, nó đã xảy ra như thế từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ. Cũng chẳng hiểu thế nào nữa
  4. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    sao mà? buĂ?n quà thẮ hà? bà? chì!!! Coi bẶ trong con ngươ?i bà? chì cò biẮt bao nhiĂ?u tĂm tràng!!! Vui buĂ?n nhiĂ?u nĂfi nhưng 'a sẮ là? buĂ?n!!!
  5. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    mọi người còn nhớ về giấc mơ của mình mà giải toả còn nhóc thì ngủ mà có mơ thì sau khi ngủ dậy cũng chẳng nhớ gì cả .
  6. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    nhoccon nè có những giấc mơ, làm cho con người ta chìm trong giấc ngủ mê say rồi sáng dậy quên tất cả, nhưng mà cũng có những giấc mơ tương tự như thế mà lại phải để người ta nhớ mãi.
    Vũ thì những giấc mơ về ác mộng thường ít khi nhớ hết, còn những giấc mơ về những đều vui vẻ đến với mình thì mình lại nhớ rất rõ..
  7. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Phải nhớ mình mơ cái gì chứ nhóc!!! Có thể quên nhưng khi đó có lẽ giấc mơ đó có lẽ là quá dễ sợ!!!
  8. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    nhóc hoàn toàn chẳng nhớ gì cả langtu ah , mà cũng có thể là tất cả những giấc mơ toàn dễ sợ nên quên rồi cũng có
  9. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    mơ mà quá dễ sợ thì cũng nên quên đi chứ nhớ lại cũng chảng có ích lợi gì cả, như vậy cũng tốt thôi, đâu có sao.
  10. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tặng rockdream21 bản rock No Return của Absurd, hy vọng sẽ có một chút gì đồng cảm với tâm sự của rockdream21 . Chúc vui .

Chia sẻ trang này