1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi giấc mơ về....(nơi giải toả những giấc mơ)

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thật sự rock cám ơn aodaitimhue nhiều nha...ko hiểu sao cuộc sống tình cảm của rock toàn những chuyện buồn..đến nỗi cả lúc mơ cũng chẳng thoát ra được nó.Ngay đến bây gời..rock đang sống trong hạnh phúc nhưng cứ mỗi đêm rock lại mơ những cảnh ko vui chút nào..bởi vì niềm hạnh phúc đó quá ngắn ngủi..để sau đó sẽ là những chuỗi ngày buồn bã và chán nản...chắc chắn là vậy.
    Qui saura qui saura
    Qui saura me fait oublier ***es moi
  2. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy đó rockdream21 à, bao giờ cũng có niềm vui và nỗi buồn ở quanh ta và hình như với một số người trong đó có mình thì buồn bao giờ cũng nhiều hơn vui. Niềm vui thì ngắn mà nỗi buồn thì cứ dài đến vô tận . Nhiều khi đêm về nằm ngửa ra vắt tay lên trán nghĩ mình già mà còn dại, không dưng ôm cái khổ vào người để lúc nào cũng u ám si mê. Nhiều khi khó điều khiển được cảm xúc lắm nhưng mà hãy cố gắng đi . Cuộc đời còn nhiều cái để vui lắm chứ chẳng ngắn tày gang như mình thường nghĩ. Hãy vứt mẹ hết như ưu tư qua một bên để còn học tập, làm việc và chơi bời . Mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng kết luận như vậy à , chai mặt mà sống thôi , làm răng cho cái mặt cà cà giữa đường 3 ngày không trầy á ... khi đó mình như miễn nhiễm với mọi thứ trên đời . Nghe thì sẽ thấy hình như là cảm xúc khô khan và trơ sạn với cuộc sống ... nhưng mà kì thực đó cũng là một cách vượt qua được những nỗi buồn khá hay đó rockdream21 à . Hãy cứ thử một lần đi thì biết . Nói cách khác dung tục hơn là thế này : Kệ mẹ nó đời đi ... Rồi sẽ ổn . He he he . ( j/k )
    Tặng rockdream21 1 bản nhạc vui tươi, mỗi khi buồn thì hãy nghe nó và tự nhủ rằng Cuộc đời vẫn còn đẹp chán ...

     
    Chúc vui .
  3. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn anh đã chia sẻ với em...đọc bài này của anh cũng là lúc em buồn chán lắm...đã lâu rồi em có cảm thấy thế đâu vi dạo này em đã tìm thấy cuộc sống riêng cho mình..luôn vui vẻ và tự tin hơn trong cuộc sống..nhưng ko hiểu sao từ hôm qua mọi thứ đã thay đổi..chũng chỉ vì em hay nói lung tung..nói mà ko suy nghĩ ....Đúng như anh bảo: ai sinh tháng 6 cũng rơi vào 2 trường hợp...chắc em đúng vào trường hợp đầu tiên rùi..hic
  4. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, vậy rock dream là thiên tài hả??? tui cũng sinh tháng 6 và tui thiên tài đến độ ngu xuẩn không thể tả.
    Nghe thằng áo dài cũng chết, không nghe cũng chết chỉ có giả đò nghe hoạ may mới còn sống sót yeah!!!!!
  5. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    em cùfng 'ang như chì nè? chì ơi!! Nhưfng lùc tì?nh thì? em lài muẮn mì?nh say nhưng nhưfng lùc say thì? em lài sợ mì?nh say vì? nẮu say thì? nhưfng giẮc mơ mà? em hĂng muẮn lài quay vĂ? với em!!!!
  6. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cũng vậy thôi Linh à, mình sống thì phải đối diện với cả niềm vui và nỗi buồn, ai cũng có lúc chán chường cả mà . Ngay cả ông Văn Phụng tác giả của ca khúc vui tươi và yêu đời như Ô MÊ LY mà cũng có lúc thốt lên : " Đã có những lúc chán chường, chán cho đời sao buồn quá "...Buồn vui là đặc tính riêng của con người và em phải sống chung với nó [​IMG][​IMG][​IMG] . Đã tìm lại tự tin và đã tìm lại cuộc sống cho riêng mình vậy sao em lại đánh mất nó đi ? Anh cũng như em vây thôi, cũng có lúc chán đời lắm, không muốn làm bất cứ chuyện gì cả, chán chả buồn chết... Và những lúc đó anh tìm đến những người bạn tri kỷ mà anh có trong đời...Những người sẵn sàng chia sẻ với mình cả nỗi buồn lẫn niềm vui, cũng dễ chịu lắm. Hoặc những lúc cô đơn buồn chán và lâm vào thế bế tắc thì anh lại tìm đến người bạn trung thành nhất, đó chính là âm nhạc để rồi sau đó mình cảm thấy cuộc đời nhẹ nhõm và đáng sống hơn biết nhường nào. Hãy cứ thử đi em sẽ nhận ra điều đó . Hãy can đảm lên, sống trải lòng ra với cuộc sống. Có lẽ cuộc sống của anh nó gắn liền với những bản nhạc và gắn liền với cảm xúc trong những bản nhạc đó nên có những lúc hơi điên tàng ... Em có thể nghe hoặc không nghe theo anh nhưng hãy cứ nghe nhạc đi, nhạc nó giúp mình thang bằng hơn trong cuộc sống tốt lắm đó .
    Tặng em một bản rock ballad, dịu dàng nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ ... Hy vọng sau khi nghe em sẽ cảm thấy sung sức hơn với cuộc sống, cảm thấy yêu đời hơn .
     
     
  7. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hay ghê vậy đó..rock đây thuộc dạng 1 còn thiên tài ở dạng 2...bác hiểu chửa??Mà làm thiên tài hci cho khổ ha..kệ..cứ tàng tàng rứa mới hay..hehhe
    To aodai: Sao anh gửi cho em mấy bài đỉnh vậy..tiếc là em chẳng biết nó là bài gì..chỉ biết nghe thui à..hiii
  8. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , cái anh muốn chính là em nghe chứ không phải là muốn em biết, không phải tự nhiên mà anh chọn những bài trên cho em nghe, vì anh biết chắc khi nghe xong em sẽ có cảm giác sảng khoái và yêu đời hơn ... Có thể anh hơi chủ quan nhưng may mắn là đúng với những gì anh nhận định phải không ... Anh cũng cố ý không đề tên bài hát, cho dù gõ tên bài hát chỉ là chuyện nhỏ... Em nghe, thích và cảm thấy vui hơn mỗi khi buồn là được rồi . Hé hé .
     
  9. LinhSg

    LinhSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Haha, đúng là làm thiên tài chi cho khổ, thiên tài trời đánh đó!!! Đôi khi thiên tai như tui trời lại thương, hehe
  10. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    mơ rắn nhỏ đánh 32
    mơ rắn vừa đánh 72
    mơ rắn to như con trăn đánh 92
    mơ thấy tiền đánh 52
    mơ thấy người chết sống lại đánh 08
    mơ thấy người chết đánh 88...
    ai cần giải toả chi nữa thì nói ra,tui đưa vài con số đề cho mà đánh!

Chia sẻ trang này