1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi giấc mơ về

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blue_spy, 07/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Khi giấc mơ về

    Có nhiều thứ tưởng chừng như đã chìm trong quá khứ, dưonừg như ta đã không còn nhớ đến nó nữa
    Nhưng, bỗng mọi thứ lại quay trở về
    Đã từng có tình cảm...
    Đã từng nhớ....
    Đã từng buồn....
    Đã từng quên.....
    Bây giờ
    Nên thế nào, là bạn, được chăng?
  2. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôlm nay mê man vớ vỉn kinh khủng, toàn chuyện đâu đâu, những chuyện mà có nằm mơ cũng chẳng bao giờ ngờ tới Thế mà vẫn thấy trong mơ. Mơ thấy người cũ, những người đến và đi qua trong đời ta với tốc độ ko của ánh sáng thì cũng của âm thanh. Túm lại là những người thoáng trong đời mình. Nhưng cũng chỉ mới đây thôi....Những giấc mơ, những câu chuyện làm mình đôi khi nghĩ lại, lại tủm tỉm cuời Một khoảng thời gian sống trong sự bình yên và yêu thường dường như làm mình cảm thấy tù chân tù tay ( dở hơi nhỉ !) Lại muốn có 1 cái gì đó được gọi là mới. Lại muốn tiếp tục tự hù mình với những trò "cảm giác mạnh". "Muốn là Được", chẳng hiểu từ bao giờ trong đầu mình đã xuất hiện cái tư tưởng đó.
    Hắn bảo mình ngang ngạnh và khó bảo...
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Khi giấc mơ về đau lòng muốn khóc cứ nhớ mọi việc đã qua .Ước chi mọi việc đều tốt để có bà cô giáo mình thương nhỉ .
    Nhưng lớn rồi cảm thấy mọi chuyện sao nó lãng gì đâu đấy .Tại sao lại phải vác vào mình những cái như thế ? Trong cuộc sống có nhiều điều đẹp lắm chứ nhỉ .Hạnh phúc là sự tự cảm thấy ở mỗi người không đòi hỏi chi cao mà Tất cả là quá khứ .
  4. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mơ với chả mộng, hôm qua lại mơ thấy mình đang ở quê nhà Gọi điện tán loạn rủ bạn đi chơi, đến tận sáng ấm ớ, đã thấy trong tay vớ con điện thoại từ lúc nào ko biết Hài hước thật. Đôi khi vì những việc nhỏ nhoi và vụn vặn đến kô ngờ, thế mà lại đem lại những niềm vui khó tả Vẫn cười âm ỉ đến tận bây giờ
  5. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, mà giấc mơ thì thường trái ngược với hiện tại. Cái gì đã là quá khứ thì hãy để nó trôi theo quá khứ, đừng nên khơi dậy làm gì, càng đau khổ thêm thôi.
  6. nhim_xu_bong

    nhim_xu_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết mơ ước mãi mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Những chẳng làm thế nào để lòng thôi mơ ước.
    Ước gì có thể quay ngược lại ngày xưa....Nhớ rất nhiều câu chuyện đó.....Tôi uớc ao có một ngày gặp lại anh, hỏi chuyện anh lần cuối cùng..........
  7. smias

    smias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    con gái là chúa hay mơ ngủ , thấy các nàng mơ rồi đấy , cũng lãng mạn nhỉ ,
    thế có cô nào mộng du chưa thế
  8. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Sinh cùng ngày có khác... mơ giống nhau ghê, bạn hiền.....
  9. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Dạo này toàn mơ thấy mấy điều khiếp sợ.... hix........
    Toàn bất chợt tỉnh giấc ban đêm vì mơ thấy đi học muộn ( mà học muộn cái môn compulsory attendance thì lí tẽo...)
    Hôm qua mơ thấy nó gửi đến thêm mấy con bill tính tiền gas dôi ra hàng tháng........ ôi, các anh Essence, các anh là ác mộng của đời em.....
    Đêm qua chả hiểu là lúc đi ngủ bước chân nào lên giường trước mà ..... mơ thi trượt ..... ối giời ơiiiiiiiiiiiiiiii..............
    Chẳng hiểu có phải thời khắc ngày cùng tháng tận ko mà mơ toàn giấc mơ phát hãi...... hôm nào dậy cũng toát mồ hôi đầm đìa...... .......... ai kíu tôi với.......
    Chẹp.... dạo này mình lửm thật, mơ với chả mộng, nhớ lại thời trẻ trung, hôm nào cũng đánh 1giấc đến sáng, hôm nào cũng nước miếng ướt gối......... hí hí..... chao ôi, ngày xưa.... huy hoàng từ giấc mơ trở đi.................
  10. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    uh, tất cả đã là quá khứ, khi giấc mơ mà ta xây dựng cũng đã tan biến đi
    nhưng, nếu quá khứ trởi lại đối diện với hiện tại ,khi giấc mơ ngày xưa ta muốn thành hiện thực lại xuất hiện bên ta thật gần.
    nên để cho nó trôi vào quá khứ hay không

Chia sẻ trang này