1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi giấc mơ về

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blue_spy, 07/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền, Tết nhất vui vẻ ko. Bên tớ thì chán lắm. Đang ở cái vùng hẻo lánh.=> Chán bình phương Tối nay các bé chỉ có tí văn nghệ ở nhà Văn hoá phường thôi Giá vé vào cửa: 10 xèng Ngộ nghĩnh !
    Đêm qua trước lúc đi ngủ, tức 1 thằng nên nằm mơ lung tung linh tinh. Cũng chẳng nhớ là đã mơ thấy cái gì. Nhưng nhìn chung là chẳng hay ho lắm May là mình cẩn thận, trước lúc ngủ cũng kịp đốt vía cái thằng làm mình tức nên sáng ngủ dậy quên hết những giấc (ác) mộng đêm hôm trước hie hie !
    Đêm nay, chờ mấy đứa đệ gọi điện chúc mừng năm mới hê hê 2 Tết tha hương rôi Nhớ vịt ngan qué
  2. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    "khi giấc mơ về anh tràn vào giấc ngủ của em anh nói và hun em như một ngọn gió trở về trong đêm vắng"
  3. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    cũng đã lâu lắm rồi quả thực tôi ko còn nghĩ gì cả,nhưng chả hiểu sao đợt vừa rồi khi mình đi thực tập ở 1 bệnh viện,do đường đi fải đi qua 1 bờ hồ nên mình ko hiểu sao cứ sáng nào cũng vậy mình đều nhớ lại i sì con đường mà mình đã qua để xuống được nhà người đó,con đường mà mình đã thật cố gắng để đến được đó,nhớ cả khuôn mặt cho dù chỉ dám đứng nhìn ở xa,nhớ nhiều lắm,mà chả hiểu sao.Cho dù biết là mình ko được làm như vậy nữa .Cho dù ko còn gì nữa...Vẫn luôn chúc cho người đó hạnh phúc và thành đạt
  4. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    "trưa nay nằm thui thui chuận bị vào giấc mông"ngàn thu'' thì hình ảnh anh bông dưng hiện vào trái tim làm em tê tái"
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Bao nhiêu lâu rồi cũng không gặp nhau nhiều lần như bây giờ,hồi đó, gặp được một lần đã vui cả tuần rồi. Nhưng, thời gian cũng trôi nhanh quá,bây giờ, gặp lại lại thấy lòng mình bồi hồi
    trong giấc mơ, những kỷ niệm hư ảo chợt trở về, có cái thật có cái không, nhưng bỗng chốc nhân ra, tất cả chỉ là kỷ niệm
  6. smias

    smias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    và tôi là người đi tìm những gì mà nay đã trở thành dĩ vãn
  7. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Bé Asari85 ở xó xỉnh nào thế?
  8. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    [blue]Dạ, bé đang ở miền núi phía nam ạ Mà thôi, biết là ngất đấy
    Mấy hôm nay chả mơ cũng chả mộng gì xứt Mà thật ra thì là có mơ, nhưng sáng dậy thì chả nhớ gì cả Chỉ nhớ mỗi 1 người...! Nhố nhăng thật
  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Đã là dĩ vãng, nên tìm hay lại hay không
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Khi giấc mơ về là lúc em sắp tỉnh dậy...
    Trong mơ em là nàng tiên xinh xắn, anh là chàng hoàng tử oai phong
    Trong mơ chúng ta thật giàu có
    Trong mơ chúng ta thật hạnh phúc
    Khi tỉnh dậy, anh là thằng khốn nào ở đâu em cóc biết...

Chia sẻ trang này