1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi giấc mơ về

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blue_spy, 07/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Là người dưng luôn cho nó tự nhiên bạn à!
  2. smias

    smias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đã là dĩ vãng, nên tìm hay lại hay không
    [/quote]
    tại sao lại không nên tìm lại hả bạn , đã có người khuyên tôi nên chôn chặt dĩ vãn trong vòng 3 năm , và tôi đã làm đúng điều cô ấy khuyên , và sau 3 năm , tôi bắt đầu đi tìm lại những cái mà tôi đã từng chôn chặt trong ngôi mộ tâm hồn ,
    với chiếc xe đạp cũ kĩ của một thời mộng mơ , tôi tìm lại những dĩ vãn xưa ..................
    và tôi đã tìm lại được nụ cười mà có lẽ một thời tôi đánh mất
  3. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    hôhô mới có một hôm không vô mà nhièu bài thía ,khi giấc mơ về các bác nghĩ gì nèo kể em nghe với
  4. sokhanh2001

    sokhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rồi còn mơ mộng, cứ sống và tạo ra giấc mơ mới đi, giấc mơ cũ sẽ ko bao giờ quay lại đâu
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    vậy thì chúc mừng bạn, không phải ai cũng may mắn như bạn đâu
    đôi lúc tự hỏi, có nên tìm lại hay không, khi ngày xưa, ta cũng đã vì muốn biến nó thành hiện thực mà tốn quá nhiều thời gian và công sức, nó vẫn chỉ mãi là giấc mơ
    liệu bây giờ, còn dám vì giấc mơ ấy mà lại làm lòng ta không yên
    chênh vênh.....
  6. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Tối, trong giấc mơ chợt thấy một khuôn mặt, quen thuộc đến tha thiết
    Tưởng, đã quên vậy mà sao khuôn mặt rõ ràng thế
    Giật mình
    Thức, giấc mơ đêm qua..............
    Không nên, không nên

Chia sẻ trang này