1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi giầu đàn ông thường thay đổi ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi buithanhloan1982, 24/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buithanhloan1982

    buithanhloan1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khi giầu đàn ông thường thay đổi ?

    Anh và mình biết nhau khoảng 10 năm . Trong thời gian đó chúng mình đã yêu nhau . Cùng với những kỷ niệm tụi mình lớn lên theo thời gian . Để so sánh giữa hai gia đình thì nhà mình có bề nổi hơn nhà anh . Tuy anh nghèo nhưng mình vẫn yêu anh thật nhiều . Với mình tình yêu không phải là hình thức và vật chất . Có anh mình không nghĩ tới người đàn ông nào khác . Còn anh thì vẫn luôn luôn trêu nhưng cô gái khác khi có cả mình ở đó .Mìnhkhông trách anh vì mình biết đó là bản tính của con trai . Cái mình cần ở anh là : yêu - hiểu - chia sẻ và cảm thông với mình . Cho tới một ngày nhà anh khấm khá hơn và anh đã thay đổi . Anh không còn như ngày xưa nữa . Anh thích có xe đẹp , có điện thoại di động , thích đồ hiệu và thích đi vũ trường . Mình không muốn anh như thế , mình vẫn thích anh như ngày xưa , vẫn giản dị nhưng trong anh là cả một tình yêu dành cho mình . Nhưng có lẽ ông trời không thương mình , ông đã để anh gặp và yêu người khác . Anh muốn mình cũng yêu người khác như anh nhưng hai đứa mình vẫn yêu nhau . Mình thì không muốn thế. Mình khuyên anh hãy đến với người mới của anh và hãy quên mình đi . Mình chấp nhận bỏ cuộc để anh không phải day dứt giữa hai người con gái . Ngày anh bị tai nạn , mình tới chăm anh như một người bạn . Ngày sinh nhật anh mình đến với anh như một người bạn thân . Sau đó thì mình về rất sớm vì mình không muốn anh phải khó xử . Anh giữ mình lại , anh bảo : " Anh không quen khi sinh nhật anh mà không có em " Mình đã nói dối anh là mình có bạn chờ nên mình phải về . Ạnh đã rất giận giữ . Mình biết nhưng mình không thể làm khác được . Liệu anh có biết bây giờ mình ngồi đây gửi tâm sự tới mọi người trong khi anh vẫn nghĩ rằng mình vui thú với bạn bè không ? Mình buồn quá nhưng mình thề sẽ không khóc đâu . Tại sao lại phải khóc trong khi mình đã chấp nhận xa anh ? Mấy hôm trước anh có đề nghị bọn mình quay về với nhau nhưng mình không thể đồng ý . Mình không biết tại sao nữa . Anh bảo anh không thể quên được mình . Ngoài mặt thì mình thờ ơ như không quan tâm tới anh nhưng khi một mình mình lại nhớ anh biết bao . Có những lúc nhìn con đường cũ mình lại nhớ anh - nhớ thật nhiều . Có đôi lúc mình đi qua nhà anh chỉ muốn tìm một hình bóng thân quen . Mình cũng không hiểu nổi con gái nữa . Liệu có phải con gái thường mâu thuẫn với chính mình hay không ? Đôi lúc mình mơ ước mình là 1 hạt cát . Tuy nhỏ bé nhưng vô tư lạ cứ quay theo vòng tuần hoàn của cuộc sống , không lo âu , không suy nghĩ , không hận thù. Nếu như mình chưa bao giờ hứab rằng : '" sẽ không bao giờ khóc vì 1 người đàn ông nào cả trừ bố mẹ " thì có lẽ lúc này mình sẽ không còn cảm thấy cô đơn và day dứt .
    Các bạn ơi ! mình muốn được tâm sự với các bạn thật nhiều . nếu bạn nào có hoàn cảnh gần giống mình thì hãy viết thư cho mình nhé . Biết đâu chúng mình sẽ dựa vào nhau để quên đi mọi quá khứ và nhìn đời một cách lạc quan hơn phải không ?
    E-mail của mình là : buithanhloan1982@yahoo.com

    Anh có biết ? Sinh nhật anh em vẫn ngồi đây - MỘT MÌNH
    hà nội 24-05-2002

    buithanhloan
  2. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đó!còn đàn bà hay đổi thay! họ sẵn sàng tìm niềm vui mới ngay! hì..
    quyết không yêu theo lời cha mẹ
    sống cô đơn quyết chí tu thân
    TTT
  3. buithanhloan1982

    buithanhloan1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    TTT mến !
    Bạn nhầm rồi . Sinh nhật anh không phải là mình đi tìm niềm vui khác đâu mà là vì : CÓ NGƯỜI ĐÓ CỦA ANH Ở ĐẤY . MÌNH KHÔNG MUỐN LÀM ANH KHÓ XỬ . Và lại mình muốn anh quên mình đi để mãi vui vẻ bên người mới của anh
    Cảm ơn bạn nhiều
    LOAN
    buithanhloan
  4. anhchanghienlanh

    anhchanghienlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Một chút buồn, một chút nhớ, một chút quên. Bạn đã để con tim giành mất lý trí của bạn rồi. Bạn hãy khách quan nhìn nhận lại một ngưòi con trai như vậy. Một người con trai sẵn sàng chạy theo vật chất, sẵn sàng đổi thay, liệu có đáng để bạn phải tốn nhiều nước mắt cho họ như vậy. Mình không thể tưởng tượng được người con trai đó cư xử như thế nào khi yêu 2 người con gái cùng 1 lúc. Trong bữa tiệc sinh nhật, anh ấy không muốn bạn về vì anh ấy không muốn thiếu bạn ư, anh ấy muốn quay lại với bạn ư, thế cô bạn gái mới của anh ấy là gì trong trái tim anh ấy vậy? Một món đồ chơi, một món đồ trang sức hay chỉ là 1 thú vui nhất thời. Dù cho là gì, thì điều đó cũng không thể được ở 1 người con trai. Nếu bạn thử đặt tình huống bạn là người bạn gái mới của anh ấy, bạn sẽ nghĩ gì khi người yêu của mình như vậy. Bạn có thấy là anh ấy đang rất quá đáng với cả 2 người con gái yêu mình, đang đùa cợt với tình yêu của cả 2 người. Hãy quên 1 con người như vậy đi, ngưòi đó không đáng để bạn phải bận tâm đâu, một người sẵn sàng từ bỏ 10 năm quen biết với bạn vì những lý do tầm thường, không đáng đâu bạn ạ. Hãy tự tin để bắt đầu 1 cuộc sống mới đi bạn, mình nghĩ rằng cuộc đời này vẫn còn nhiều người con trai tốt đẹp hơn. Chúc bạn luôn may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống.
    Anhchanghienlanh :)
  5. buithanhloan1982

    buithanhloan1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    anh chàng hiền lành mến !
    Mình rất xúc đọng khi ban nói với mình như thế . Mình đã thề răng không bao giờ mình khóc vì một người con trai đâu trừ người đó là ba mẹ mình . Du sao mình cũng rất cảm động khi bạn cho mình lời khuyên . Cảm ơn bạn nhiều nhé
    Loan
    buithanhloan
  6. moment

    moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Khong phai nhu ban nghi dau...con nguoi co goc cua tu duy, nguoi dan ong ban da tung quen la loai nguoi thieu su can ban cua tri thuc. Nguoi ngheo nhung sang khac voi ke giau van hen ban ah. Dua doi la benh cua nhung nguoi nhu vay. mat di loai dan ong day chang co gi dang tiec ca dau....
    Thay giao minh da tung day minh the nay :
    " lam nguoi dung vi ngheo ma hen`, dung vi giau ma hoang "
    J.T
    moment is the next future !
  7. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Con gái cũng vậy!
    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know
    Giá như........

Chia sẻ trang này