1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi girl friend đánh đề, chơi lô

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chanquayxoan, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Khi girl friend đánh đề, chơi lô

    Mình có 1 vấn đề mà không biết trình bày thế nào cho phải, thôi dành lấy tạm vấn đề của bạn Sota trong chuyện khi boy friend cờ bạc ra nói thay vậy


    Xin đính chính trước, cái này cũng ứ phải chiện của mình, nhưng mình cần nhờ tư vấn dùm bạn (bạn mình lắm chiện thật hixhix)

    Gf của bạn tớ, hôm nay mới nói cho thằng bồ biết rằng nó chơi số đề lo tô đã 1 năm nay, và số nợ đã lên đến 50 triệu!!!!!! Và con bé đó đó (trời ơi mình ghét nó thế) vẫn đang là SV, gia cảnh không khá giả gì, bố mất sớm, mẹ hơi có vấn đề về thần kinh... damn her!!!

    Ở đây có 2 vấn đề:
    1- nó không tài nào xoay xở cho ra 40tr. Nó kể với bạn tớ không phải để nhờ vả, mà có ý "em không thể giấu anh, và đã chuẩn bị tư tưởng bị đá nếu anh không chấp nhận được chuyện này".
    2- khi bạn mình yêu cầu nó bỏ số đề từ nay về sau, nó không nói gì. Hồi trước thằng bạn mình có biết nó đánh lô đánh đề, một vài ngàn, cò con thôi, đã bắt hứa và nó đã hứa rồi, ai dè...

    Quả thật mình không thể chấp nhận được 1 đứa con gái lại máu mê cờ bạn như vậy. Nhất là khi đã có người yêu. Nó phải lo cho cuộc sống sau này của thằng bạn mình chứ, vì 2 đứa rất nghiêm túc trong tình cảm.

    Khốn nỗi thằng bạn mình không thể bỏ nó, 1 là bạn mình rất yêu nó, yêu kinh khủng; và 2 là bọn nó đã xxx rồi (chỉ vài lần thôi, lâu rồi). Thực sự không thể bỏ được

    Mình muốn gặp gf của bạn mình (trước giờ chưa nói chuyện với ẻm này lần nào) và nói chuyện thẳng thắn với nó. Vấn đề là mình không biết làm sao để nó không cảm thấy "tự dưng bị 1 thằng - chả phải bạn bè gì - lên mặt dạy đời mình". Và mình nên nói gì với nó được :( Mình nhất thiết phải gặp con bé đó, bạn mình đang khủng hoảng tinh thần trầm trọng, damn, nó vốn là đứa rất vô tư và hay cười, trời ơi!!!!!!!! Mình ghét con bé chơi lô đề thế cơ chứ

    Gấp gấp!!! làm ơn giúp mình.
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chia buồn với ông bạn kia. Con gì thì con,cờ bạc dính vào rồi thì chỉ có tèo téo teo. Cách tốt nhất bây giờ ư? Nếu như anh bạn của cậu có đủ tiền để trả cho cô ấy(hoặc xoay được để trả ) thì 100% cô ấy sẽ phang tiếp. Tôi rất hiểu tâm lý của những kẻ khát nước. Duy nhất 1 cách thôi. Báo cho phụ huynh đi. Phụ huynh càng sớm càng tốt. Mấy con đường cờ bạc này nó bạc lắm, đàn ông thì chỉ hết tiền thôi, nhưng vẫn làm lại được. Phụ nữ thì không gượng lại được đâu. Cuộc sống vốn công bằng và nghiệt ngã lắm
    Được ky_si_khong_dau_yeuem sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 06/04/2006
  3. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được hoanghontim78 sửa chữa / chuyển vào 04:33 ngày 06/04/2006
  4. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Cho GF ra đê thôi.
  5. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    dẹp cho nó xong !
    đấy còn đang là gf về sau lấy nhau thì sao chứ ? có mà bán cả nhà , cả chồng đi để đánh lô ý chứ ! ko chấp nhận được
    có gan làm thì có gan chịu <== tốt nhất nên tránh ..

  6. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Thôi gắng kiếm tiền giúp GF thảo mãn ý thích và nếu ko có bản lĩnh đó thì cứ chờ em đi theo anh khác có thể bao đc em chuyện này.
  7. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi! Rồi mệt, rồi mơ! Khi tỉnh dậy thì báo cho em nó vài ba con số để em nó đi gỡ lại.
  8. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi thôi. Trong lúc này hơi phũ khi cô nàng đang nợ nần. Nhưg dứt càng sớm càng tốt. Cờ bạc nó ngấm vào máu thì khó sửa
  9. dang123

    dang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác này đạo văn ghê thật. Hết con gái yêu Tây lại con trai yêu Tây, hết con trai cờ bạc lại con gái lô đề. Chuyện này bác đọc bên topic kia rồi translate nó ra là dùng được ấy mà
  10. cup_of_cafe

    cup_of_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tứ đổ tường, nghiện hút cờ bạc trai gái rượu chè. Híc nên tránh xa

Chia sẻ trang này