1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Khi hai đứa ở 2 múi giờ

    Hai đứa xa nhau tới hôm nay là tròn 10 tháng. Chênh nhau 4 múi giờ. Lúc mình còn ngủ thì anh ấy đã đi làm. Tới khi mình đi làm về thì anh ấy cũng đã sắp nửa đêm rùi.

    Nhờ có internet, tụi mình vẫn nói chuyện với nhau mỗi ngày. Có nhiều khi mình đi làm về muộn, anh ấy vẫn chờ mình, cho dù chỉ để nói với nhau vài câu rồi anh ấy ngủ gục mất. Còn mình, vẫn ngồi đó ngay cả khi anh đã ngủ. Vì mình biết ở bên kia có anh, ngồi đó chỉ để nghe tiếng anh trở mình qua cái headphone. Chẳng bao giờ anh tắt máy hay logout vì anh cũng biết ở bên kia, mình đang ngồi đó.

    Nhiều khi mình tự hỏi, trên đời có bao nhiêu người yêu nhau mà fải xa nhau như tụi mình nhỉ? Chắc là nhiều lắm. Xa nhau mới biết được ở bên nhau thật quý giá biết bao nhiêu.

    Yêu anh quá đi mất, yêu anh nhất trên đời
  2. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    cũng thế mà thui , tình yêu xa cách nhau khó bền lắm , bây giờ chỉ có 10 tháng thui , nhưng rùi đến 1 năm sau , 2 nam sau rùi sẽ đi về đâu .......................
  3. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    cũng thế mà thui , tình yêu xa cách nhau khó bền lắm , bây giờ chỉ có 10 tháng thui , nhưng rùi đến 1 năm sau , 2 nam sau rùi sẽ đi về đâu .......................
  4. bigdragon82

    bigdragon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    chậc .. 4 múi giờ vẫn còn may chán .... chậc ...
    Mình và người ta chênh nhau cũng đến 6 múi giờ ...... cả hai còn đang đi học ... cái giờ mình lên được thì người ta còn đang học ... cái giờ người ta lên được thì mình lại đang ngủ .
    Uhm... mà người yêu bác còn để bác thức khuya ... chứ bạn em ... nhất định ko đồng ý ... phải ngủ trước 12h30 á.
    Hu` .... nhiều người nói yêu xa thì khổ lắm ... rùi cái tuổi này còn chịu được ... vài năm nữa là oải lắm lắm ... chả biết thế nào ... nhưng em sẽ chờ ............. Phải cố lên nào
  5. bigdragon82

    bigdragon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    chậc .. 4 múi giờ vẫn còn may chán .... chậc ...
    Mình và người ta chênh nhau cũng đến 6 múi giờ ...... cả hai còn đang đi học ... cái giờ mình lên được thì người ta còn đang học ... cái giờ người ta lên được thì mình lại đang ngủ .
    Uhm... mà người yêu bác còn để bác thức khuya ... chứ bạn em ... nhất định ko đồng ý ... phải ngủ trước 12h30 á.
    Hu` .... nhiều người nói yêu xa thì khổ lắm ... rùi cái tuổi này còn chịu được ... vài năm nữa là oải lắm lắm ... chả biết thế nào ... nhưng em sẽ chờ ............. Phải cố lên nào
  6. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Oài, chán bác, chưa gì đã bàn lùi rồi.
    Bác cho em cái địa chỉ, chừng nào tụi em cưới thì mời bác tới dự nhé!
  7. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Oài, chán bác, chưa gì đã bàn lùi rồi.
    Bác cho em cái địa chỉ, chừng nào tụi em cưới thì mời bác tới dự nhé!
  8. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, ráng lên nào... Có phải ai cũng được thử thách như vậy đâu á...
  9. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, ráng lên nào... Có phải ai cũng được thử thách như vậy đâu á...
  10. bupbeanhyeuem

    bupbeanhyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi phải ráng chứ vì có mấy ai yêu nhau mà được yêu phải ko ?

Chia sẻ trang này