1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    đâu có đâu , cũng có người đi xa vào trong này đấy chứ , nhưng vào trong này đọc bài thui , xem tình cảm của người ở lại , và nếu có ai có người iu ở nhà đọc đc những dòng này chắc sẽ xúc động lắm ,
    thực ra tớ hơi tiêu cực về tình cảm của 2 người 2 nơi thế này , nhưng có lẽ cũng đúng 1 phần đấy , cuộc sống nơi đất khách quê người hoản cảnh khác nhau , sẽ gây ra nhiều sự khác nhau , nếu 2 người không thông cảm cho nhau sẽ dễ dẫn đến ..........lắm , nhưng nếu 2 người luôn thông cảm và thấu hiểu nhau thì ok , chúc mọi người vui ve nhé , hi vọng người ấy sẽ đọc được những dòng này
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Có chứ dĩ nhiên là có những người như bạn rồi!
    Chẳng biết tôi nghĩ có đúng không nữa,nhưng cứ nói có gì các bạn cùng nghĩ xem nó có đúng hay không.
    Tình yêu tôi thấy có hai kiểu:
    -Yêu bằng lý trí.
    -Yêu thực tế.
    Những người yêu và biết chờ đợi một thời gian dài theo tôi là những người yêu theo lý trí.Họ luôn cồ theo đuổi cái họ đặt ra.Nhưng có hạnh phúc hay không thì không ai dám nói cả.
    Còn yêu thực tế họ thường ít khả năng chịu đựng hơn và quan niệm hạnh phúc cũng đơn giản hơn.Nhưng hạnh phúc cũng không như tình yêu trên mà thôi.
    Nói chung múi giờ chẳng quan trọng đâu nhưng phải biết mình đang đợi chờ vì cái gì và liệu điều ấy có thành sự thực hay không.
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Có chứ dĩ nhiên là có những người như bạn rồi!
    Chẳng biết tôi nghĩ có đúng không nữa,nhưng cứ nói có gì các bạn cùng nghĩ xem nó có đúng hay không.
    Tình yêu tôi thấy có hai kiểu:
    -Yêu bằng lý trí.
    -Yêu thực tế.
    Những người yêu và biết chờ đợi một thời gian dài theo tôi là những người yêu theo lý trí.Họ luôn cồ theo đuổi cái họ đặt ra.Nhưng có hạnh phúc hay không thì không ai dám nói cả.
    Còn yêu thực tế họ thường ít khả năng chịu đựng hơn và quan niệm hạnh phúc cũng đơn giản hơn.Nhưng hạnh phúc cũng không như tình yêu trên mà thôi.
    Nói chung múi giờ chẳng quan trọng đâu nhưng phải biết mình đang đợi chờ vì cái gì và liệu điều ấy có thành sự thực hay không.
  4. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy blackjack296 trở lại Topic này. Hi hi...
    MyDena đang ở chỗ làm. Đang online. Ở bên kia anh ấy cũng đang đi làm và cũng đang online. MyDena vừa chúc anh ấy đi ăn trưa ngon miệng vì tới giờ nghỉ trưa của anh ấy rồi .
    Khi xa cách, nếu là một tình yêu đích thực, người ta không còn cách lựa chọn nào khác là tin tưởng và hi vọng vào tương lai tốt đẹp cả. Như vậy mới có đủ sức mà chờ đợi tiếp. Chán nản thì sẽ càng thấy mọi chuyện đáng chán nản thêm mà thôi.
    Thực ra ai yêu nhau cũng mong chờ một tương lai tốt đẹp cả. Kể cả việc yêu bằng lý trí hay yêu bằng thực tế thì trước hết người ta phải yêu bằng một trái tim trước đã. Điều đó mới là điều quan trọng nhất với MyDena.
    Bởi vì một lẽ nữa là người mà MyDena chờ đợi rất xứng đáng với sự chờ đợi của MyDena. Và anh ấy cũng đang chờ đợi MyDena đó thôi, cũng bởi vì MyDena biết rằng mình xứng đáng với sự chờ đợi ấy.
  5. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy blackjack296 trở lại Topic này. Hi hi...
    MyDena đang ở chỗ làm. Đang online. Ở bên kia anh ấy cũng đang đi làm và cũng đang online. MyDena vừa chúc anh ấy đi ăn trưa ngon miệng vì tới giờ nghỉ trưa của anh ấy rồi .
    Khi xa cách, nếu là một tình yêu đích thực, người ta không còn cách lựa chọn nào khác là tin tưởng và hi vọng vào tương lai tốt đẹp cả. Như vậy mới có đủ sức mà chờ đợi tiếp. Chán nản thì sẽ càng thấy mọi chuyện đáng chán nản thêm mà thôi.
    Thực ra ai yêu nhau cũng mong chờ một tương lai tốt đẹp cả. Kể cả việc yêu bằng lý trí hay yêu bằng thực tế thì trước hết người ta phải yêu bằng một trái tim trước đã. Điều đó mới là điều quan trọng nhất với MyDena.
    Bởi vì một lẽ nữa là người mà MyDena chờ đợi rất xứng đáng với sự chờ đợi của MyDena. Và anh ấy cũng đang chờ đợi MyDena đó thôi, cũng bởi vì MyDena biết rằng mình xứng đáng với sự chờ đợi ấy.
  6. far_n_away

    far_n_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Theo cậu phải thông cảm thế nào để người ta hiểu là mình đang thông cảm với họ ? Thấu hiểu thế nào khi mà người ta không nói gì chỉ giữ trong lòng , phải nói là mình tự thấu hiểu với lòng mình thì đúng hơn . Chính vì hoàn cảnh khác nhau , cuộc sống khác nhau nên con người ta khó tìm ra được sự cảm thông lắm . Người ở nhà đã không hiểu và người đi xa cũng có suy nghĩ như vậy , khoảng cách của 2 múi giờ tạo nên khoảng cách trong lòng mỗi người không sớm thì muộn cũng sẽ tới thôi. Cũng có thể tôi là người rất không may mắn trong tình yêu nên suy nghĩ cực đoan như thế , cũng hy vọng người ấy sẽ đọc được những dòng này để cho tôi 1 câu trả lời .
  7. far_n_away

    far_n_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Theo cậu phải thông cảm thế nào để người ta hiểu là mình đang thông cảm với họ ? Thấu hiểu thế nào khi mà người ta không nói gì chỉ giữ trong lòng , phải nói là mình tự thấu hiểu với lòng mình thì đúng hơn . Chính vì hoàn cảnh khác nhau , cuộc sống khác nhau nên con người ta khó tìm ra được sự cảm thông lắm . Người ở nhà đã không hiểu và người đi xa cũng có suy nghĩ như vậy , khoảng cách của 2 múi giờ tạo nên khoảng cách trong lòng mỗi người không sớm thì muộn cũng sẽ tới thôi. Cũng có thể tôi là người rất không may mắn trong tình yêu nên suy nghĩ cực đoan như thế , cũng hy vọng người ấy sẽ đọc được những dòng này để cho tôi 1 câu trả lời .
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Bởi vì một lẽ nữa là người mà MyDena chờ đợi rất xứng đáng với sự chờ đợi của MyDena. Và anh ấy cũng đang chờ đợi MyDena đó thôi, cũng bởi vì MyDena biết rằng mình xứng đáng với sự chờ đợi ấy.
    __________________________________________________
    Khi chúng ta ai cũng có một niềm tin về tình yêu của mình thì việc đợi chờ rất có thể còn tạo nên một tinh yêu mãnh liệt hơn mức nó có trong thực tế.
    Ai cũng biết bạn có nhiều niềm tin và dĩ nhiên việc đợi chờ là có thể với bạn.
    Nhưng đừng đợi lâu quá đó!
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Bởi vì một lẽ nữa là người mà MyDena chờ đợi rất xứng đáng với sự chờ đợi của MyDena. Và anh ấy cũng đang chờ đợi MyDena đó thôi, cũng bởi vì MyDena biết rằng mình xứng đáng với sự chờ đợi ấy.
    __________________________________________________
    Khi chúng ta ai cũng có một niềm tin về tình yêu của mình thì việc đợi chờ rất có thể còn tạo nên một tinh yêu mãnh liệt hơn mức nó có trong thực tế.
    Ai cũng biết bạn có nhiều niềm tin và dĩ nhiên việc đợi chờ là có thể với bạn.
    Nhưng đừng đợi lâu quá đó!
  10. 500yen

    500yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình không dám nghĩ đến điều gì đó như myDena, nhưng mình luôn có niềm tin vào anh ấy, và tin cả vào bản thân mình nữa. Thực ra myDena hạnh phúc hơn mình nhiều vì myDena chắc chắn được mình đang cho cái gì và mình nhận được cái gì, còn 500yen thì không chắc, không dám chắc một điều gì cả dù mình rất muốn. Duy chỉ có một điều mà mình hiểu là ngay tại thời điểm này, anh ấy luôn nghĩ về mình và mình cũng vậy. Chúng mình đều cùng đang cố gắng. Trên chặng đường còn đầy thử thách ấy, ai biết được rùi sẽ đến đâu......bởi có những điều không chỉ muốn là được....Chỉ biết rằng ta đã sống hết mình, yêu hết mình là đủ. Không nhất thiết phải tạo nên một áp lực ghê gớm cho người ra đi cũng như tạo một nỗi lo sợ cho người ở lại....
    ................
    *********************
    Anh à, dạo này Hà Nội thời tiết thay đổi liên tục, em đang ốm. Em chẳng gọi điện cũng chẳng nhắn tin vì em biết anh cũng đang rất bận bịu với công việc. Hôm nay gặp nhau, khi biết em đang ốm, anh chỉ dặn nhớ uống thuốc cho chóng khoẻ......em nhớ giữ gìn sức khoẻ.....để anh yên tâm. Mấy hôm trước cũng thế, anh ốm...em cũng đã nói như thế thì phải...hì hì em không nhớ rõ lắm....Chúng mình cứ lo cho nhau dù biết là chẳng thể làm gì được. Không biết bao nhiêu lần em nhắc anh nhớ uống thuốc và cũng không biết bao nhiêu lần anh dặn em mặc ấm mỗi khi ra ngoài......
    .......................
    Hà Nội mùa này lạnh lắm. Anh ở bên đó, tuyết phủ kín con đường anh đi làm mỗi ngày....có lẽ còn lạnh hơn...Nhưng chúng ta đều biết là lòng mình đang ấm áp vô cùng....chỉ cần thể thôi...mọi băng giá cũng có thể tan chảy hết anh nhỉ????
    ...................................
    Hơn lúc nào hết, em biết mình là người may mắn: em may mắn vì em luôn được làm những công việc em yêu thích; em may mắn vì em có anh để em quan tâm,lo lắng mỗi ngày; em may mắn vì em biết có niềm tin vào ngày mai tươi sáng của chúng ta anh ạ.

Chia sẻ trang này