1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 500yen

    500yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình không dám nghĩ đến điều gì đó như myDena, nhưng mình luôn có niềm tin vào anh ấy, và tin cả vào bản thân mình nữa. Thực ra myDena hạnh phúc hơn mình nhiều vì myDena chắc chắn được mình đang cho cái gì và mình nhận được cái gì, còn 500yen thì không chắc, không dám chắc một điều gì cả dù mình rất muốn. Duy chỉ có một điều mà mình hiểu là ngay tại thời điểm này, anh ấy luôn nghĩ về mình và mình cũng vậy. Chúng mình đều cùng đang cố gắng. Trên chặng đường còn đầy thử thách ấy, ai biết được rùi sẽ đến đâu......bởi có những điều không chỉ muốn là được....Chỉ biết rằng ta đã sống hết mình, yêu hết mình là đủ. Không nhất thiết phải tạo nên một áp lực ghê gớm cho người ra đi cũng như tạo một nỗi lo sợ cho người ở lại....
    ................
    *********************
    Anh à, dạo này Hà Nội thời tiết thay đổi liên tục, em đang ốm. Em chẳng gọi điện cũng chẳng nhắn tin vì em biết anh cũng đang rất bận bịu với công việc. Hôm nay gặp nhau, khi biết em đang ốm, anh chỉ dặn nhớ uống thuốc cho chóng khoẻ......em nhớ giữ gìn sức khoẻ.....để anh yên tâm. Mấy hôm trước cũng thế, anh ốm...em cũng đã nói như thế thì phải...hì hì em không nhớ rõ lắm....Chúng mình cứ lo cho nhau dù biết là chẳng thể làm gì được. Không biết bao nhiêu lần em nhắc anh nhớ uống thuốc và cũng không biết bao nhiêu lần anh dặn em mặc ấm mỗi khi ra ngoài......
    .......................
    Hà Nội mùa này lạnh lắm. Anh ở bên đó, tuyết phủ kín con đường anh đi làm mỗi ngày....có lẽ còn lạnh hơn...Nhưng chúng ta đều biết là lòng mình đang ấm áp vô cùng....chỉ cần thể thôi...mọi băng giá cũng có thể tan chảy hết anh nhỉ????
    ...................................
    Hơn lúc nào hết, em biết mình là người may mắn: em may mắn vì em luôn được làm những công việc em yêu thích; em may mắn vì em có anh để em quan tâm,lo lắng mỗi ngày; em may mắn vì em biết có niềm tin vào ngày mai tươi sáng của chúng ta anh ạ.
  2. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hì , không fải là lâu BJ không vào , mà vẫn vào đây thường xuyên , chỉ dể đọc tâm sự của mọi người thui , đoc và cũng rất xúc động , có lẽ khi đọc tình cảm của mọi người BJ mới nhận ra rằng tình cảm của mọi người rất dồi dào , những niềm tin mãnh liệt , đọc rùi BJ cũng rất hiểu suy nghĩ của mọi người , hồi xưa BJ cũng rơi vào tình trạng như vậy , BJ xa người iu nhiều lúc cảm thấy cô đơn , nghĩ đến chặng đường của mình sắp tới , xa xôi mù mịt , không biết tương lai về đâu , vả lại em có thể đợi anh 5-6 năm đc không ? và cũng chính vì đó , cộng thêm những sự hiểu lầm , sự xa cách , sự thay đổi môi trường sống , hoàn cảnh khác nhau đã làm cho 2 người chia tay .........
    Nhưng nhìn thấy mọi người như thế này , tương lai mọi người tươi sáng lắm , mọi người đều lạc quan và tin tưởng vào tinh yêu của mình , BJ chúc mọi người sẽ mãi mãi hạnh phúc và người yêu của mọi người sẽ luôn luôn thấu hiểu đc mọi người
  3. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hì , không fải là lâu BJ không vào , mà vẫn vào đây thường xuyên , chỉ dể đọc tâm sự của mọi người thui , đoc và cũng rất xúc động , có lẽ khi đọc tình cảm của mọi người BJ mới nhận ra rằng tình cảm của mọi người rất dồi dào , những niềm tin mãnh liệt , đọc rùi BJ cũng rất hiểu suy nghĩ của mọi người , hồi xưa BJ cũng rơi vào tình trạng như vậy , BJ xa người iu nhiều lúc cảm thấy cô đơn , nghĩ đến chặng đường của mình sắp tới , xa xôi mù mịt , không biết tương lai về đâu , vả lại em có thể đợi anh 5-6 năm đc không ? và cũng chính vì đó , cộng thêm những sự hiểu lầm , sự xa cách , sự thay đổi môi trường sống , hoàn cảnh khác nhau đã làm cho 2 người chia tay .........
    Nhưng nhìn thấy mọi người như thế này , tương lai mọi người tươi sáng lắm , mọi người đều lạc quan và tin tưởng vào tinh yêu của mình , BJ chúc mọi người sẽ mãi mãi hạnh phúc và người yêu của mọi người sẽ luôn luôn thấu hiểu đc mọi người
  4. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có giá của nó cả thôi. Hạnh phúc cũng vậy .
    Hai ngày nữa là vừa tròn 11 tháng hai đứa chia tay. 11 tháng, chẳng là gì cả fải không? Nhưng nếu như myDena nói rằng trước 11 tháng đó, hai đứa chỉ bên nhau có 20 ngày, rồi chia tay... Ngày chia tay, myDena không khóc. Hai đứa chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau... Phía trước, tương lai còn bao nhiêu là chuyện fải nghĩ đến, bao gánh nặng đè lên vai anh ấy mà myDena cũng không biết fải làm sao, vì những chuyện đó thật sự nằm rất xa tầm tay của myDena.
    myDena vẫn còn nhớ như in ngày đó, như thể nó mới diễn ra ngày hôm qua thôi. Khi người ta gọi tên của người khách cuối cùng lên máy bay, myDena mới rời anh ấy. myDena chỉ ước lúc đó chuyến bay của anh ấy sớm hơn của myDena, để myDena được nhìn thấy anh ấy đi chứ không fải quay lưng lại fía anh ấy mà đi như thế...
    myDena sợ cảm giác chia tay lắm. Có lẽ nếu như giờ đây anh ấy ở bên myDena, myDena sẽ không để cho anh ấy rời xa myDena thêm một lần nữa... Nhưng không thể được, vì myDena biết rằng anh ấy sẽ lại đi, và myDena lại tiếp tục chờ đợi cho tới ngày được ở bên anh ấy cho đến suốt cuộc đời. myDena biết ngày đó sẽ đến...
    Thực ra trước đây myDena cũng hay bi quan lắm. Cũng thấy mọi chuyện sao mà mơ hồ. Có những lúc cũng nghĩ rằng có fải chăng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, một lúc nào đó khi bừng tỉnh, thực tại sẽ trở lại và chẳng có gì trong tay cả. Nhưng chính anh ấy là người đã tạo cho myDena một niềm tin, tin vào bản thân, tin vào anh ấy và tin vào tương lai.
  5. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có giá của nó cả thôi. Hạnh phúc cũng vậy .
    Hai ngày nữa là vừa tròn 11 tháng hai đứa chia tay. 11 tháng, chẳng là gì cả fải không? Nhưng nếu như myDena nói rằng trước 11 tháng đó, hai đứa chỉ bên nhau có 20 ngày, rồi chia tay... Ngày chia tay, myDena không khóc. Hai đứa chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau... Phía trước, tương lai còn bao nhiêu là chuyện fải nghĩ đến, bao gánh nặng đè lên vai anh ấy mà myDena cũng không biết fải làm sao, vì những chuyện đó thật sự nằm rất xa tầm tay của myDena.
    myDena vẫn còn nhớ như in ngày đó, như thể nó mới diễn ra ngày hôm qua thôi. Khi người ta gọi tên của người khách cuối cùng lên máy bay, myDena mới rời anh ấy. myDena chỉ ước lúc đó chuyến bay của anh ấy sớm hơn của myDena, để myDena được nhìn thấy anh ấy đi chứ không fải quay lưng lại fía anh ấy mà đi như thế...
    myDena sợ cảm giác chia tay lắm. Có lẽ nếu như giờ đây anh ấy ở bên myDena, myDena sẽ không để cho anh ấy rời xa myDena thêm một lần nữa... Nhưng không thể được, vì myDena biết rằng anh ấy sẽ lại đi, và myDena lại tiếp tục chờ đợi cho tới ngày được ở bên anh ấy cho đến suốt cuộc đời. myDena biết ngày đó sẽ đến...
    Thực ra trước đây myDena cũng hay bi quan lắm. Cũng thấy mọi chuyện sao mà mơ hồ. Có những lúc cũng nghĩ rằng có fải chăng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, một lúc nào đó khi bừng tỉnh, thực tại sẽ trở lại và chẳng có gì trong tay cả. Nhưng chính anh ấy là người đã tạo cho myDena một niềm tin, tin vào bản thân, tin vào anh ấy và tin vào tương lai.
  6. qajnu

    qajnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống phũ phàng... phũ phàng là cuộc sống, tôi cũng có bạn gái không gặp 6 tháng rồi !!!!
  7. qajnu

    qajnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống phũ phàng... phũ phàng là cuộc sống, tôi cũng có bạn gái không gặp 6 tháng rồi !!!!
  8. chuatimduocnick

    chuatimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khi 2 đứa ở 2 múi giờ, chat với nhau luôn luôn: Em ăn sáng chưa.... và anh ăn tối chưa????
    Buồn làm sao, lắm lúc chả dám nhìn đồng hồ, vì trong đầu bao giờ cũng là suy nghĩ: bên ấy giờ này là ...., anh ấy giờ này đang.....Buồn, buồn và buồn. Nhưng cuộc sống mà, đành chịu....
    Chỉ mong cho những tháng ngày vắng nhau trôi qua nhanh đi....
  9. chuatimduocnick

    chuatimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khi 2 đứa ở 2 múi giờ, chat với nhau luôn luôn: Em ăn sáng chưa.... và anh ăn tối chưa????
    Buồn làm sao, lắm lúc chả dám nhìn đồng hồ, vì trong đầu bao giờ cũng là suy nghĩ: bên ấy giờ này là ...., anh ấy giờ này đang.....Buồn, buồn và buồn. Nhưng cuộc sống mà, đành chịu....
    Chỉ mong cho những tháng ngày vắng nhau trôi qua nhanh đi....
  10. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán chắc người yêu của bạn tên Dena

Chia sẻ trang này