1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán chắc người yêu của bạn tên Dena
  2. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Không đúng rồi... hihi..
  3. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Không đúng rồi... hihi..
  4. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    thực ra khoảng cách chỉ là một trong số những vấn đề, quan trọng hơn là tình cảm của hai người thế nào.Đôi khi mình cũng cảm thấy mệt mỏi khi ko biết rằng chuyện của mình rồi sẽ đi về đâu, đợi chờ vài năm nói là lâu nhưng thời gian qua nhanh lắm, nhưng liệu vài năm nữa khi nỗi nhớ đã bão hoà rồi thì mình có còn yêu người ta nữa hay ko và người ta cũng vậy, nhưng mình cũng chẳng biết làm gì khác trong lúc này
  5. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    thực ra khoảng cách chỉ là một trong số những vấn đề, quan trọng hơn là tình cảm của hai người thế nào.Đôi khi mình cũng cảm thấy mệt mỏi khi ko biết rằng chuyện của mình rồi sẽ đi về đâu, đợi chờ vài năm nói là lâu nhưng thời gian qua nhanh lắm, nhưng liệu vài năm nữa khi nỗi nhớ đã bão hoà rồi thì mình có còn yêu người ta nữa hay ko và người ta cũng vậy, nhưng mình cũng chẳng biết làm gì khác trong lúc này
  6. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mới biết, đâu phải chỉ một mình mình là khổ chứ, đúng là chẳng gì buồn hơn là có người yêu mà chẳng gần người yêu. Một ngày anh ấy làm gì, đi đâu ăn gì, chơi gì mình ko biết. Mình thế nào anh ấy cũng vậy- ko biết. mail viết cho nhau chỉ toàn là những lới an ủi động viên, lúc nào cũng khoẻ mạnh... vì co đứa nào muốn làm cho người yêu mình phải lo lắng đâu, mà có lo cũng cẳng giải quyết được gì. Thề đấy.
    Tôi và anh yêu nhau tính đến nay là 3 năm rồi nhưng thời gian hai đưa gần nhau chỉ bằng 1/12 quãng thời gian xa nhau- thế mà vẫn yêu nhau được...lan lẫm thật. Nhưng rồi sẽ đi đến đâu? chưa bao giờ tôi muốn nghĩ tới điều đó bởi thật ra chẳng biết phải nghĩ thế nào nữa. Cứ đợi vậy, anh cứ hẹn rồi lại xin lỗi vì chưa về được - lời hẹn "tháng 7 này" liệu sẽ thành sự thật? hay..........?
    Vẫn biết là nhớ, là buồn nhiều...nhưng tôi yêu anh và tôi tin ở tình yêu của anh. Lúc nào tôi cũng muốn tạo cơ hội cho tình yêu của mình. Tôi đợi - tất nhiên là sẽ vậy .
  7. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mới biết, đâu phải chỉ một mình mình là khổ chứ, đúng là chẳng gì buồn hơn là có người yêu mà chẳng gần người yêu. Một ngày anh ấy làm gì, đi đâu ăn gì, chơi gì mình ko biết. Mình thế nào anh ấy cũng vậy- ko biết. mail viết cho nhau chỉ toàn là những lới an ủi động viên, lúc nào cũng khoẻ mạnh... vì co đứa nào muốn làm cho người yêu mình phải lo lắng đâu, mà có lo cũng cẳng giải quyết được gì. Thề đấy.
    Tôi và anh yêu nhau tính đến nay là 3 năm rồi nhưng thời gian hai đưa gần nhau chỉ bằng 1/12 quãng thời gian xa nhau- thế mà vẫn yêu nhau được...lan lẫm thật. Nhưng rồi sẽ đi đến đâu? chưa bao giờ tôi muốn nghĩ tới điều đó bởi thật ra chẳng biết phải nghĩ thế nào nữa. Cứ đợi vậy, anh cứ hẹn rồi lại xin lỗi vì chưa về được - lời hẹn "tháng 7 này" liệu sẽ thành sự thật? hay..........?
    Vẫn biết là nhớ, là buồn nhiều...nhưng tôi yêu anh và tôi tin ở tình yêu của anh. Lúc nào tôi cũng muốn tạo cơ hội cho tình yêu của mình. Tôi đợi - tất nhiên là sẽ vậy .
  8. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    ừ thì còn biết làm gì khác ngoài tin tưởng và chờ đợi đâu,nhưng nếu yêu bằng cả trái tim thì chắc se vượt qua thôi, tôi ơi cố lên, các bạn ơi cố lên
  9. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    ừ thì còn biết làm gì khác ngoài tin tưởng và chờ đợi đâu,nhưng nếu yêu bằng cả trái tim thì chắc se vượt qua thôi, tôi ơi cố lên, các bạn ơi cố lên
  10. We_know_bcoz_we_go

    We_know_bcoz_we_go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hi Dena,
    Bạn vẫn còn may mắn hơn tôi vì vẫn được nói chuyện với anh ấy hàng ngày. Còn tôi thì đã hơn 6 tháng rồi chỉ được chat với anh ấy của tôi có 3 lần thôi à. Đôi khi vẫn gọi điện thoại, nhưng thời gian ngắn quá. Mà người yêu nhau thì nói chuyện cả ngày không chán đúng không?
    Anh ấy chỉ cách tôi có 1 múi giờ thôi, nhưng dù sao cũng là xa cách. Dù là trong cùng một múi giờ, nhưng không được ở bên nhau thì cảm giác cô đơn cũng giống nhau cả thôi.
    __________________________________________________
    Today is a GIFT, that is why it is called PRESENT.

Chia sẻ trang này