1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. We_know_bcoz_we_go

    We_know_bcoz_we_go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hi Dena,
    Bạn vẫn còn may mắn hơn tôi vì vẫn được nói chuyện với anh ấy hàng ngày. Còn tôi thì đã hơn 6 tháng rồi chỉ được chat với anh ấy của tôi có 3 lần thôi à. Đôi khi vẫn gọi điện thoại, nhưng thời gian ngắn quá. Mà người yêu nhau thì nói chuyện cả ngày không chán đúng không?
    Anh ấy chỉ cách tôi có 1 múi giờ thôi, nhưng dù sao cũng là xa cách. Dù là trong cùng một múi giờ, nhưng không được ở bên nhau thì cảm giác cô đơn cũng giống nhau cả thôi.
    __________________________________________________
    Today is a GIFT, that is why it is called PRESENT.
  2. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    uh , du` may'' mui'' giơ` đi nua~ , ma` hang` tuân` đươc. noi'' chuyen. voi'' em đôi câu vu vơ thi` các mui'' gio` kia chẳng con` quan trong. voi'' anh nữa , dù anh noi'' với em những lời mà em luôn cho là ngớ ngẩn ! liệu em có biết xa cách làm anh như thế không ?
  3. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    uh , du` may'' mui'' giơ` đi nua~ , ma` hang` tuân` đươc. noi'' chuyen. voi'' em đôi câu vu vơ thi` các mui'' gio` kia chẳng con` quan trong. voi'' anh nữa , dù anh noi'' với em những lời mà em luôn cho là ngớ ngẩn ! liệu em có biết xa cách làm anh như thế không ?
  4. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    myDena xin được chia sẻ với We_know_bcoz_we_go nha. myDena biết cảm giác khi cả một thời gian không được nói chuyện cùng Người Yêu. Nhớ giọng nói của người yêu cũng như là những người ở bên nhau nhớ nhau mỗi ngày vậy
    Hình như khoảng thời gian dài nhất mà myDena không được nói chuyện cùng anh ấy là ... 2 ngày. myDena thấy nó dài kinh khủng khiếp, hihi...
    Mỗi sáng thứ 7 và CN anh thường điện thoại để đánh thức myDena dậy. Ui, mà nhắc tới đó mới nhớ là cũng lâu lâu rồi myDena không có đánh thức anh ấy. Thường thì myDena set Alarm để thức giấc vào buổi sớm của anh ấy để đánh thức anh ấy. Lúc ấy nói chuyện ngộ lắm, cứ như trong mơ ấy, tại vì mình còn chưa kịp tỉnh ngủ mà... hihi.. Sớm ngày mai myDena sẽ đánh thức anh ấy dậy...
    Vui quá, hôm nay là thứ 7 rồi, chỉ fải làm có buổi sáng... Ngày mai lại được nghỉ nữa...
  5. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    myDena xin được chia sẻ với We_know_bcoz_we_go nha. myDena biết cảm giác khi cả một thời gian không được nói chuyện cùng Người Yêu. Nhớ giọng nói của người yêu cũng như là những người ở bên nhau nhớ nhau mỗi ngày vậy
    Hình như khoảng thời gian dài nhất mà myDena không được nói chuyện cùng anh ấy là ... 2 ngày. myDena thấy nó dài kinh khủng khiếp, hihi...
    Mỗi sáng thứ 7 và CN anh thường điện thoại để đánh thức myDena dậy. Ui, mà nhắc tới đó mới nhớ là cũng lâu lâu rồi myDena không có đánh thức anh ấy. Thường thì myDena set Alarm để thức giấc vào buổi sớm của anh ấy để đánh thức anh ấy. Lúc ấy nói chuyện ngộ lắm, cứ như trong mơ ấy, tại vì mình còn chưa kịp tỉnh ngủ mà... hihi.. Sớm ngày mai myDena sẽ đánh thức anh ấy dậy...
    Vui quá, hôm nay là thứ 7 rồi, chỉ fải làm có buổi sáng... Ngày mai lại được nghỉ nữa...
  6. Dena

    Dena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ....
    Xa nhau rồi mà lòng mình không xa cách
    Giữa trưa hè S..... anh vẫn nhớ
    Thu vàng nhớ Em Hà Nội ơi
    Hứa Một ngày thật gần ta chung bước
    Cùng nhau hát với khúc ca tình yêu
    Nắm tay nhau, giữa ...
    Nhớ trong tim, Hà Nội có Em
    Các bạn biết không cũng vào khoản này năm trước (22/03/2004), Dena chuẩn bị ra phi trường để gặp myDena, sẽ ghi mãi trong tim, cho đến những hơi thở cuối cùng hình ảnh đầu tiên lúc 2 đứa gặp nhau, nhất là những hình ảnh của myDena
    Quả thật như huyền thoại, lolem của Dena thật dịu hiền, ngoan ngoãn va thật dể thương, Đã vậy còn có giọng nói (Béc Kì choạ choẹ) thật ngọt ngào và triều mến, thử hỏi làm sao không yêu cho được, Trời cao đã không phụ lòng người
    Cảm ơn myDena đã mời anh về dự tiệc cổ. Hãy cùng anh viết hết huyền thoại của chúng mình, Hãy tặng cho anh một bầy con gái giống như mẹ chúng,
    Xin được cảm ơn Bố Mẹ myDena đã tạo nên một một món quà vô cùng quí giá
    Và xin được trích ra một đoạn trong bài hát Hà Nội Ngày Tháng Cũ tặng myDena, Gởi đến Em từng nhịp thở của trái tim anh và những nụ hôn nồng nàn nhất, mong rằng những ngày sắp đến sẽ mang đến cho em nhiều niềm vui, bình an và sức khoẻ tốt, cho đến một ngày gần đây, chúng mình sẽ được ở mãi bên nhau dể bù đắp lại cho những chuổi ngày dài xa cách
    "Ai ra đi, mà không nhớ về, Trương Thi ngày ấy, ta bên nhau
    "Ai ra di, mà không nhớ về, Hồ Gươm mù bóng hương xưa
    "Nhớ Hàng Bạc, nhớ qua Hàng Đào
    "Nhớ Cơn mua phùng bay ngang Thành Phố
    "Bên Em cùng đội mưa mà đi, đội mưa mà đi, mà đi
    "Hà Nội ngày tháng cũ có bóng trăng soi, in trên mặt hồ
    "Ha Nội ngày tháng cũ có tiếng oanh ca, bên bờ Tường Vi
    ....
    "Hà Nội ngày tháng cũ mãi mãi theo tôi, trôi trên biển đòi
    "Hà Nội, ngay tháng cũ như mây như mưa trong cuôc tình tôi"
  7. Dena

    Dena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ....
    Xa nhau rồi mà lòng mình không xa cách
    Giữa trưa hè S..... anh vẫn nhớ
    Thu vàng nhớ Em Hà Nội ơi
    Hứa Một ngày thật gần ta chung bước
    Cùng nhau hát với khúc ca tình yêu
    Nắm tay nhau, giữa ...
    Nhớ trong tim, Hà Nội có Em
    Các bạn biết không cũng vào khoản này năm trước (22/03/2004), Dena chuẩn bị ra phi trường để gặp myDena, sẽ ghi mãi trong tim, cho đến những hơi thở cuối cùng hình ảnh đầu tiên lúc 2 đứa gặp nhau, nhất là những hình ảnh của myDena
    Quả thật như huyền thoại, lolem của Dena thật dịu hiền, ngoan ngoãn va thật dể thương, Đã vậy còn có giọng nói (Béc Kì choạ choẹ) thật ngọt ngào và triều mến, thử hỏi làm sao không yêu cho được, Trời cao đã không phụ lòng người
    Cảm ơn myDena đã mời anh về dự tiệc cổ. Hãy cùng anh viết hết huyền thoại của chúng mình, Hãy tặng cho anh một bầy con gái giống như mẹ chúng,
    Xin được cảm ơn Bố Mẹ myDena đã tạo nên một một món quà vô cùng quí giá
    Và xin được trích ra một đoạn trong bài hát Hà Nội Ngày Tháng Cũ tặng myDena, Gởi đến Em từng nhịp thở của trái tim anh và những nụ hôn nồng nàn nhất, mong rằng những ngày sắp đến sẽ mang đến cho em nhiều niềm vui, bình an và sức khoẻ tốt, cho đến một ngày gần đây, chúng mình sẽ được ở mãi bên nhau dể bù đắp lại cho những chuổi ngày dài xa cách
    "Ai ra đi, mà không nhớ về, Trương Thi ngày ấy, ta bên nhau
    "Ai ra di, mà không nhớ về, Hồ Gươm mù bóng hương xưa
    "Nhớ Hàng Bạc, nhớ qua Hàng Đào
    "Nhớ Cơn mua phùng bay ngang Thành Phố
    "Bên Em cùng đội mưa mà đi, đội mưa mà đi, mà đi
    "Hà Nội ngày tháng cũ có bóng trăng soi, in trên mặt hồ
    "Ha Nội ngày tháng cũ có tiếng oanh ca, bên bờ Tường Vi
    ....
    "Hà Nội ngày tháng cũ mãi mãi theo tôi, trôi trên biển đòi
    "Hà Nội, ngay tháng cũ như mây như mưa trong cuôc tình tôi"
  8. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh à, giờ này anh đã ngủ ngon rồi phải không nè?? Anh vẫn chưa nói cho em biết tại sao anh biết được nơi em viết topic này nha. Anh làm em cảm thấy hạnh phúc vô cùng Dena của em ơi!
    Hôm nay khi ghé thăm ttvnol, em thấy bài viết cuối trong topic của mình của Dena, em ngạc nhiên quá, em cứ nghĩ đó là của một ai đó tình cờ cũng có nick là Dena. Khi mở ra, em thật không thể ngờ được đó lại chính là Dena của em, anh làm em lặng người trong sự bất ngờ và sung sướng biết nhường nào. Anh có biết đó là món quà bất ngờ và tuyệt vời với em lắm không nè.
    Em ngồi đây, tưởng tượng đến khi anh đánh vật với từng con chữ, con dấu của tiếng việt để viết cho em những dòng đó mà muốn khóc quá. Với những người khác có thể viết ra những dòng văn vẻ và trôi chảy hơn những lời của anh viết nữa, nhưng với em, em hiểu rằng để viết ra những dòng đó hẳn anh đã phải cố gắng nhiều lắm phải không nè, nó có ý nghĩa với em nhiều lắm... Em yêu cái cách viết và cả những lỗi chính tả của anh nữa, yêu anh nhiều lắm nè Dena ơi...
    Ngày mới của anh đã sang được hơn 1 giờ rồi. Em chúc anh giấc ngủ thật nồng, giấc mơ thật đẹp, ngày mới thật khỏe nè, thật vui nè. Em mong ngày hai đứa được đón chung một bình minh đến thật nhanh. Cảm ơn Dena của em, cảm ơn tình yêu mà anh đã giành cho em. Em nhớ anh thật nhiều, nhiều lắm Dena ơi...
  9. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh à, giờ này anh đã ngủ ngon rồi phải không nè?? Anh vẫn chưa nói cho em biết tại sao anh biết được nơi em viết topic này nha. Anh làm em cảm thấy hạnh phúc vô cùng Dena của em ơi!
    Hôm nay khi ghé thăm ttvnol, em thấy bài viết cuối trong topic của mình của Dena, em ngạc nhiên quá, em cứ nghĩ đó là của một ai đó tình cờ cũng có nick là Dena. Khi mở ra, em thật không thể ngờ được đó lại chính là Dena của em, anh làm em lặng người trong sự bất ngờ và sung sướng biết nhường nào. Anh có biết đó là món quà bất ngờ và tuyệt vời với em lắm không nè.
    Em ngồi đây, tưởng tượng đến khi anh đánh vật với từng con chữ, con dấu của tiếng việt để viết cho em những dòng đó mà muốn khóc quá. Với những người khác có thể viết ra những dòng văn vẻ và trôi chảy hơn những lời của anh viết nữa, nhưng với em, em hiểu rằng để viết ra những dòng đó hẳn anh đã phải cố gắng nhiều lắm phải không nè, nó có ý nghĩa với em nhiều lắm... Em yêu cái cách viết và cả những lỗi chính tả của anh nữa, yêu anh nhiều lắm nè Dena ơi...
    Ngày mới của anh đã sang được hơn 1 giờ rồi. Em chúc anh giấc ngủ thật nồng, giấc mơ thật đẹp, ngày mới thật khỏe nè, thật vui nè. Em mong ngày hai đứa được đón chung một bình minh đến thật nhanh. Cảm ơn Dena của em, cảm ơn tình yêu mà anh đã giành cho em. Em nhớ anh thật nhiều, nhiều lắm Dena ơi...
  10. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ...
    Em vẫn biết giờ Hà Nội không anh
    Mà em vẫn tìm hoài trong nỗi nhớ
    Trở về bên em, người yêu dấu hỡi...
    Góc phố nào... em vẫn đợi anh...
    ------------------------------------------------------
    NY ơi, anh mau khoẻ lại nha... Em ước được bên anh từng giây phút...

Chia sẻ trang này