1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    myDena cảm ơn mọi người nha. myDena có anh ấy ở bên và có mọi người chia sẻ cùng myDena những cảm xúc này, myDena cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn quá ... hihi.... myDena cũng chúc những ai xa cách sẽ sớm đến ngày được đoàn tụ và sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.
    Bây giờ nếu có một điều ước, myDena ước gì lễ phục sinh này được ở bên anh ấy. myDena biết điều ước đó không thể trở thành hiện thực được nên sẽ ngồi tưởng tượng vậy, tưởng tượng như đang có anh ấy ở bên vậy... Anh ấy vẫn nói rằng, " Anh luôn ở bên em, ở trong trái tim và suy nghĩ của em..." myDena cũng vậy, sẽ luôn ở bên anh ấy... hai đứa vẫn luôn ở bên nhau, từng giây, từng phút...
    Em chúc anh một lễ phục sinh thật nhiều ý nghĩa... Em vẫn luôn từng ngày cầu chúc cho anh những điều tốt lành nhất, cầu chúc cho chúng mình sớm được bên nhau và hạnh phúc sẽ đến
  2. watashiwangocdesu

    watashiwangocdesu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ko fải tui nói gở đâu nhé n mọi người đều nghĩ 99% những đôi yêu trog xa cách đều tan sau vài năm
    hi vọng tất cả mọi người đều thuộc 1% còn lại,có 1 happy ending ,giống tui
  3. watashiwangocdesu

    watashiwangocdesu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ko fải tui nói gở đâu nhé n mọi người đều nghĩ 99% những đôi yêu trog xa cách đều tan sau vài năm
    hi vọng tất cả mọi người đều thuộc 1% còn lại,có 1 happy ending ,giống tui
  4. MizUmi

    MizUmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Điều này mình nghe cũng khá nhiều rồi, mọi ng cũng nói yêu nhau kiểu Ngưu Lang - Chức Nữ mỗi ng 1 nơi này đc 3 năm là giỏi lắm rồi... v&v...
    Thực ra cũng ko trách đc vì cuộc sống cũng cần sự thực tế.Xa nhau dù luôn động viên nhau cũng như tự nhủ với bản thân rằng luôn ở cạnh mọi lúc mọi nơi, luôn san sẻ mọi chuyện nhưng đâu đơn giản chỉ có thế nhiều lúc sự động viên - chỗ dựa tinh thần ấy ko kịp , hoặc ko đủ. Con ng thường ích kỉ và luôn đòi hỏi mà.
    Rồi khi trở về sau 1 tgian dài suy nghĩ , cách sống cũng thay đổi ít nhiều , để dung hoà , phù hợp với nhau cũng là vấn đề ko nhỏ.
    Nhất là tình cảm là sự cố gắng của cả 2 nữa, 1 ng thì chẳng thể làm nổi.
    Phải biết chấp nhận và xin ở mỗi ng 1 chữ " nhẫn" thực sự thì sẽ vượt qua đc.
    Thỉnh thoảng cũng thấy buồn và tủi thân khi thấy bạn bè có ng yêu ngay bên cạnh, và thấy khoảng tgian chờ đợi phía trước cũng còn dài... nhưng bây giờ MizUmi ít nghĩ vậy rồi. Yêu nhau rồi, gắn bó với ng ấy , gìn giữ tình yêu ấy như 1 lẽ tự nhiên thôi, ko phải là sự chịu đựng gì hết - fải chăng sự chịu đựng đó chuyển thành thấu hiểu và thông cảm chăng... ?! Và còn cảm thấy sự chờ đợi, mong nhớ, cố gắng ấy chính là hạnh phúc - 1 hạnh phúc đâu dễ có đc
    Nhất định chúng ta sẽ ko phải là 1 trong số 99% ấy đâu
  5. MizUmi

    MizUmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Điều này mình nghe cũng khá nhiều rồi, mọi ng cũng nói yêu nhau kiểu Ngưu Lang - Chức Nữ mỗi ng 1 nơi này đc 3 năm là giỏi lắm rồi... v&v...
    Thực ra cũng ko trách đc vì cuộc sống cũng cần sự thực tế.Xa nhau dù luôn động viên nhau cũng như tự nhủ với bản thân rằng luôn ở cạnh mọi lúc mọi nơi, luôn san sẻ mọi chuyện nhưng đâu đơn giản chỉ có thế nhiều lúc sự động viên - chỗ dựa tinh thần ấy ko kịp , hoặc ko đủ. Con ng thường ích kỉ và luôn đòi hỏi mà.
    Rồi khi trở về sau 1 tgian dài suy nghĩ , cách sống cũng thay đổi ít nhiều , để dung hoà , phù hợp với nhau cũng là vấn đề ko nhỏ.
    Nhất là tình cảm là sự cố gắng của cả 2 nữa, 1 ng thì chẳng thể làm nổi.
    Phải biết chấp nhận và xin ở mỗi ng 1 chữ " nhẫn" thực sự thì sẽ vượt qua đc.
    Thỉnh thoảng cũng thấy buồn và tủi thân khi thấy bạn bè có ng yêu ngay bên cạnh, và thấy khoảng tgian chờ đợi phía trước cũng còn dài... nhưng bây giờ MizUmi ít nghĩ vậy rồi. Yêu nhau rồi, gắn bó với ng ấy , gìn giữ tình yêu ấy như 1 lẽ tự nhiên thôi, ko phải là sự chịu đựng gì hết - fải chăng sự chịu đựng đó chuyển thành thấu hiểu và thông cảm chăng... ?! Và còn cảm thấy sự chờ đợi, mong nhớ, cố gắng ấy chính là hạnh phúc - 1 hạnh phúc đâu dễ có đc
    Nhất định chúng ta sẽ ko phải là 1 trong số 99% ấy đâu
  6. Xuka85

    Xuka85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    MyDena à, bạn thật là hạnh phúc đấy vì bạn có một người yêu và hiểu bạn đến vậy. Chuyện của Xuka không có được một kết thúc tốt đẹp như của bạn, Xuka đã chia tay người yêu của mình rồi . Anh ấy rất tốt, rất yêu Xuka nhưng quả thật khoảng cách về địa lý là một vật cản thật khó vượt qua. Môi trường mới, bạn bè mới khiến con người ta ít nhiều có những sự thay đổi. Với Xuka bây giờ anh ấy thật là xa lạ ... Vẫn biết sự thay đổi ấy không có gì là xấu nhưng tại sao Xuka không thể hòa hợp với nó được?
  7. Xuka85

    Xuka85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    MyDena à, bạn thật là hạnh phúc đấy vì bạn có một người yêu và hiểu bạn đến vậy. Chuyện của Xuka không có được một kết thúc tốt đẹp như của bạn, Xuka đã chia tay người yêu của mình rồi . Anh ấy rất tốt, rất yêu Xuka nhưng quả thật khoảng cách về địa lý là một vật cản thật khó vượt qua. Môi trường mới, bạn bè mới khiến con người ta ít nhiều có những sự thay đổi. Với Xuka bây giờ anh ấy thật là xa lạ ... Vẫn biết sự thay đổi ấy không có gì là xấu nhưng tại sao Xuka không thể hòa hợp với nó được?
  8. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    XuKa ơi, XuKa đừng buồn nữa nha. Rồi một ngày hạnh phúc nhất định sẽ đến với XuKa dễ thương nè... Và cũng đừng tự trách mình nhé, vì trong tình yêu, chỉ riêng một người không thể viết thành một câu truyện được, fải không nè?
    Mà từ ngày hôm qua, myDena chỉ còn cách anh ấy 3 múi giờ thôi nè, myDena vui quá xá luôn. Bên đó sang đông rồi, anh nhớ mặc ấm khi ra đường và giữ gìn sức khỏe nha Dena của em!!
  9. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    XuKa ơi, XuKa đừng buồn nữa nha. Rồi một ngày hạnh phúc nhất định sẽ đến với XuKa dễ thương nè... Và cũng đừng tự trách mình nhé, vì trong tình yêu, chỉ riêng một người không thể viết thành một câu truyện được, fải không nè?
    Mà từ ngày hôm qua, myDena chỉ còn cách anh ấy 3 múi giờ thôi nè, myDena vui quá xá luôn. Bên đó sang đông rồi, anh nhớ mặc ấm khi ra đường và giữ gìn sức khỏe nha Dena của em!!
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong muốn khóc quá.
    Đợi tớ một chút nhé. tớ đi ra ngoài kia, tớ khóc một tí nhé....
    cảm ơn mọi người, vì tất cả những gì đã viết ở trên.Tớ thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Chia sẻ trang này