1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    bọn mình chỉ lệch nhau đúng 1 giờ. hihihì, khá là may mắn nhưng bọn mình cũng không thể thường xuyên gặp nhau được vì ngoài tình yêu ra, mỗi người còn có cuộc sống riẻng : gia đình, bạn bè, sự nghiệp....nhiều lúc nhớ người iu, muốn nhắn tin hoặc gọi điện thoại về để online chat với nhau nhưng lại đắn đo, sợ làm phiền người ấy. vì người yêu mình sống tự lập trên hn, nên không có điều kiện được bố mẹ chăm sóc, rảnh rỗi như mình được. mình rất thông cảm cho những bạn có người iu ở xa mà lại lệch múi giờ. Cố lên các bạn nhá, năm đầu tiên trôi qua rất lâu, những năm sau sẽ nhanh hơn nhiều. 7 ngày nữa là được 3 năm rưỡi rồi đấy hi`hi`, nhanh thật!!!!!!!!!!
  2. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của December Nguyen hay quá. myDena đọc hoài mà... Hôm nọ còn đọc cho anh ấy nghe trước khi anh ấy đi ngủ nữa. Cám ơn December nha...
    myDena cũng xí xọn làm thơ tặng anh ấy, nhưng dở quá, viết rùi mà lại không gửi, sợ đọc xong anh ấy chả hiểu gì... hihi... Nhưng chắc sẽ quyết tâm gửi kèm theo 1 bản chú thích + giải thích, . Anh ơi, anh đợi đọc thơ của em nha anh...
    ..............
    Tháng 4 rồi, thời gian sẽ trôi nhanh lắm mà... . Anh đang ngủ nà, anh ngủ ngon nha Cưng, em vẫn ở bên này và đang mở nhạc cho anh nghe nè, dẫu biết chắc có lẽ anh chẳng nghe được đâu...
    Chúc Cưng của em một ngày mới thật đẹp, thật khoẻ, thật vui nè...
    -------------------------------------------
  3. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của December Nguyen hay quá. myDena đọc hoài mà... Hôm nọ còn đọc cho anh ấy nghe trước khi anh ấy đi ngủ nữa. Cám ơn December nha...
    myDena cũng xí xọn làm thơ tặng anh ấy, nhưng dở quá, viết rùi mà lại không gửi, sợ đọc xong anh ấy chả hiểu gì... hihi... Nhưng chắc sẽ quyết tâm gửi kèm theo 1 bản chú thích + giải thích, . Anh ơi, anh đợi đọc thơ của em nha anh...
    ..............
    Tháng 4 rồi, thời gian sẽ trôi nhanh lắm mà... . Anh đang ngủ nà, anh ngủ ngon nha Cưng, em vẫn ở bên này và đang mở nhạc cho anh nghe nè, dẫu biết chắc có lẽ anh chẳng nghe được đâu...
    Chúc Cưng của em một ngày mới thật đẹp, thật khoẻ, thật vui nè...
    -------------------------------------------
  4. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Giờ này anh đang làm gì hả Cưng? Em nhớ anh nhiều lắm. Nhiều hơn ngày hôm qua và chắc chắn ít hơn ngày mai. Chà, câu nói đó, ai là người đã nói ra câu nói đó nhỉ? Em chẳng biết, cũng chẳng biết có bao nhiêu người trên trái đất này đã nói câu nói đó nữa, nhưng sao em vẫn không hề thấy nhàm chán, câu nói đó, bất cứ khi nào nhắc đến, em cũng thấy lòng mình lâng lâng?
    Rất nhiều ngày trước, khi anh nói với em rằng, người cuối cùng mà anh nghĩ đến trong một ngày trước khi anh đi ngủ là em, người đầu tiên mà anh nghĩ đến khi anh thức giấc là em. Khi đó em đã nghĩ rằng, chưa bao giờ em hạnh phúc thế, chưa bao giờ em yêu anh nhiều đến thế? Vậy mà giờ đây, khi bao ngày tháng đã trôi qua, em vẫn thấy hạnh phúc ấy đầy lên, yêu thương đó đầy lên? Ngày nào cũng thấy dạt dào, ngày nào cũng thấy như thể chưa bao giờ yêu anh nhiều như thế.
    Tối qua, khi em đang trong giấc ngủ say nồng, để rồi khi thức giấc, được đọc tin nhắn của anh, em đã cười thật tươi? Một ngày của em bắt đầu bằng nỗi nhớ anh, bắt đầu bằng hạnh phúc dạt dào với tình yêu của anh. Anh xa lắm, nhưng anh vẫn ở bên em, trong Lena, trong chiếc áo còn hơi ấm của anh mà mỗi tối em vẫn cuộn mình trong đó để ngủ một giấc ngủ êm đềm, bởi dường như vòng tay anh vẫn ôm ấp em từng đêm?
    Bài thơ của December làm em nhớ anh quá. Em nhớ mùa đông của anh. Em nhớ giữa những ngày nóng của Hà Nội, em hì hụi đi mua len, hì hụi đan khăn cho anh, ai cũng bảo em kì, giữa mùa hè mà đi đan khăn, rồi đột nhiên tháng 5, có một đợt rét, tụi nó bảo tại em làm trời đổ rét, cái rét Nàng Bân? Ừ, có lẽ ông trời cũng nhìn thấu tình yêu của chúng mình phải không anh?
    Chỉ còn vài ngày nữa là vừa tròn một năm mình xa nhau. Một năm, chỉ có hai đứa mình mới hiểu được một năm đó có ý nghĩa như thế nào phải không anh? Với người khác, một năm đâu phải là dài, nhưng với em và anh, một năm đã qua là một năm đầy ý nghĩa. Em tin rằng chúng mình đã cùng nhau bước qua một năm đó, thì sẽ đủ niềm tin và sức mạnh để bước tiếp cùng nhau trên con đường dài phía trước.
    Anh biết lúc này em đang nghĩ đến điều gì không? Em nghĩ đến nụ cười của anh hôm trước, anh cười thật tươi, thật đẹp. Dẫu Lọ Lem của anh đến với cuộc đời anh với một đôi giày thể thao bị lẹm mất một bên gót giầy, Lọ Lem đến với hình dáng của một Lọ Lem thứ thiệt, không được hóa trang phù phép bởi một bàn tay thần kì nào? thì vẫn cứ giành trọn được trái tim anh phải không anh?
    Em nhớ đôi bàn tay anh, nhớ đôi mắt, nhớ cái mũi, nhớ đôi môi của anh? Nếu anh có bên em lúc này, em muốn được mở đôi bàn tay anh ra, áp mặt mình vào đó, cọ cái mũi vào đôi bàn tay anh? Em muốn được ngắm anh cười, được nghe anh nói, được cảm nhận hơi ấm của anh?
    Em chỉ có một điều ước, chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời? Con cái chúng mình, nếu là con trai, em mong chúng được như anh ?" người chồng yêu quí của em và người cha đáng kính của các con?
    Được mydena sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 12/04/2005
  5. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Giờ này anh đang làm gì hả Cưng? Em nhớ anh nhiều lắm. Nhiều hơn ngày hôm qua và chắc chắn ít hơn ngày mai. Chà, câu nói đó, ai là người đã nói ra câu nói đó nhỉ? Em chẳng biết, cũng chẳng biết có bao nhiêu người trên trái đất này đã nói câu nói đó nữa, nhưng sao em vẫn không hề thấy nhàm chán, câu nói đó, bất cứ khi nào nhắc đến, em cũng thấy lòng mình lâng lâng?
    Rất nhiều ngày trước, khi anh nói với em rằng, người cuối cùng mà anh nghĩ đến trong một ngày trước khi anh đi ngủ là em, người đầu tiên mà anh nghĩ đến khi anh thức giấc là em. Khi đó em đã nghĩ rằng, chưa bao giờ em hạnh phúc thế, chưa bao giờ em yêu anh nhiều đến thế? Vậy mà giờ đây, khi bao ngày tháng đã trôi qua, em vẫn thấy hạnh phúc ấy đầy lên, yêu thương đó đầy lên? Ngày nào cũng thấy dạt dào, ngày nào cũng thấy như thể chưa bao giờ yêu anh nhiều như thế.
    Tối qua, khi em đang trong giấc ngủ say nồng, để rồi khi thức giấc, được đọc tin nhắn của anh, em đã cười thật tươi? Một ngày của em bắt đầu bằng nỗi nhớ anh, bắt đầu bằng hạnh phúc dạt dào với tình yêu của anh. Anh xa lắm, nhưng anh vẫn ở bên em, trong Lena, trong chiếc áo còn hơi ấm của anh mà mỗi tối em vẫn cuộn mình trong đó để ngủ một giấc ngủ êm đềm, bởi dường như vòng tay anh vẫn ôm ấp em từng đêm?
    Bài thơ của December làm em nhớ anh quá. Em nhớ mùa đông của anh. Em nhớ giữa những ngày nóng của Hà Nội, em hì hụi đi mua len, hì hụi đan khăn cho anh, ai cũng bảo em kì, giữa mùa hè mà đi đan khăn, rồi đột nhiên tháng 5, có một đợt rét, tụi nó bảo tại em làm trời đổ rét, cái rét Nàng Bân? Ừ, có lẽ ông trời cũng nhìn thấu tình yêu của chúng mình phải không anh?
    Chỉ còn vài ngày nữa là vừa tròn một năm mình xa nhau. Một năm, chỉ có hai đứa mình mới hiểu được một năm đó có ý nghĩa như thế nào phải không anh? Với người khác, một năm đâu phải là dài, nhưng với em và anh, một năm đã qua là một năm đầy ý nghĩa. Em tin rằng chúng mình đã cùng nhau bước qua một năm đó, thì sẽ đủ niềm tin và sức mạnh để bước tiếp cùng nhau trên con đường dài phía trước.
    Anh biết lúc này em đang nghĩ đến điều gì không? Em nghĩ đến nụ cười của anh hôm trước, anh cười thật tươi, thật đẹp. Dẫu Lọ Lem của anh đến với cuộc đời anh với một đôi giày thể thao bị lẹm mất một bên gót giầy, Lọ Lem đến với hình dáng của một Lọ Lem thứ thiệt, không được hóa trang phù phép bởi một bàn tay thần kì nào? thì vẫn cứ giành trọn được trái tim anh phải không anh?
    Em nhớ đôi bàn tay anh, nhớ đôi mắt, nhớ cái mũi, nhớ đôi môi của anh? Nếu anh có bên em lúc này, em muốn được mở đôi bàn tay anh ra, áp mặt mình vào đó, cọ cái mũi vào đôi bàn tay anh? Em muốn được ngắm anh cười, được nghe anh nói, được cảm nhận hơi ấm của anh?
    Em chỉ có một điều ước, chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời? Con cái chúng mình, nếu là con trai, em mong chúng được như anh ?" người chồng yêu quí của em và người cha đáng kính của các con?
    Được mydena sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 12/04/2005
  6. december_nguyen

    december_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    MyDena ơi, DN tin chắc rằng anh ấy sẽ thích thơ của myDena. Quan trọng là tình cảm chứ ko fải quy luật vần điệu mà. Tâm trạng của mấy đứa mình đều giống nhau nhỉ .
  7. december_nguyen

    december_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    MyDena ơi, DN tin chắc rằng anh ấy sẽ thích thơ của myDena. Quan trọng là tình cảm chứ ko fải quy luật vần điệu mà. Tâm trạng của mấy đứa mình đều giống nhau nhỉ .
  8. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, đáng lẽ tháng 6 này hoàng tử tóc nâu của mình về nghỉ hè, nhưng chàng fải học nhìu quá, ko có thời gian đi làm thêm để có tiền mua vé máy bay, thương chàng quá, và lại càng nhớ chàng nhìu hơn.ước gì mình là tỉ phú nhỉ,
  9. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, đáng lẽ tháng 6 này hoàng tử tóc nâu của mình về nghỉ hè, nhưng chàng fải học nhìu quá, ko có thời gian đi làm thêm để có tiền mua vé máy bay, thương chàng quá, và lại càng nhớ chàng nhìu hơn.ước gì mình là tỉ phú nhỉ,
  10. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Hoàng tử tóc nâu của bạn là người việt hả?

Chia sẻ trang này