1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraiTaoXanh_TTX

    TraiTaoXanh_TTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    To blackjack296: Ko hẳn đâu, chỉ cần có niềm tin thì sẽ vượt qua all thui!
    Đọc topic này tự nhiên nhớ chuyện của mình... cũng lâu rùi! Yêu sớm, người đó đi du học khi Táo mới vào lớp 10.. cách nhau 12 múi giờ, đường gần nhất để gặp nhau là xuyên qua tâm Trái Đất... He cũng nhất định ko cho thức khuya, he nói để he thức, 2 đứa cùng học sáng, chả bít gặp nhau kiểu gì... Táo có lẽ lúc đó cũng may mắn hơn các bạn là ba mẹ he ở bên đó hết, tài chính ok nên he cũng hay call về, 1 năm he về chơi 2 - 3 lần cơ! Nhưng những ngày 14.2, 8.3... nhìn người ta đi bên nhau có đôi có cặp mà thoáng buồn... đi long dong ngoài đường mà thấy mắt cay cay... thấy tủi thân kinh khủng... vượt qua được những lúc xa nhau ko chỉ cần niềm tin mà cần cả nghị lực nữa... Có những lúc xa nhau mới biết quý thời gian được ở bên nhau...
    Nhưng tất cả now đã là quá khứ rùi, cuối năm Táo học lớp 11, he mất vì ung thư máu, nơi "đất khách quê người", nhưng he nói "Anh ko muốn ra đi ở VN vì sẽ để lại cho em những hồi ức rất nặng nề, rồi cuộc sống sẽ khó khăn cho em rất nhiều! Thà cứ để em nghĩ anh chỉ đi xa thôi, em hãy nghĩ thế nhé..." Nước mắt cứ trào ra... He nói thì nói vậy chứ now chỉ một cơn gió thoảng qua cũng khiến những kỉ niệm cũ ùa về... Ko hiểu sao khi đọc topic này lại muốn tâm sự với các bạn chuyện của Táo nữa! Cũng có thể khi tâm sự với những người ko biết Táo là ai thì Táo sẽ nói thoải mái hơn...
    Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của Táo! Và cũng để nói với những bạn có người yêu ở xa, hãy vững tin vào tình yêu của mình, đừng bao giờ lùi bước hay đầu hàng nhé!

  2. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, cứ ngỡ mới là sáng thứ 5, ai ngờ đã sang tới ngày thứ 6. Một tuần nữa lại sắp wa đi. Có đôi lúc bỗng nhiên lơ đãng thời gian, và thời gian bỗng nhiên như trôi nhanh hơn.
    Một năm đã trôi wa, vẫn còn nhiều lắm những điều phải nghĩ tới và phải làm ở phía trước. Nhìn lại thời gian đã wa, dường như em còn vô lo vô nghĩ wá, còn vô tư wá... Đôi lúc em nghĩ lẩn thẩn, giá mình già đi thêm vài tuổi nữa để kinh nghiệm sống dày lên một chút nữa...
    Anh à, bờ vai của em tuy còn mỏng manh lắm, nhưng khi nào cũng sẵn sàng để cùng anh gánh những lo toan của của sống. Đừng ngần ngại san sẻ lo toan với em nhé, nếu nó có nặng so với sức của em, em sẽ dựa vào anh. Có hai đứa cùng đi bên nhau sẽ bớt mệt mỏi đi nhiều hơn phải không anh?
    Em yêu anh, Nhóc của anh.
  3. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, cứ ngỡ mới là sáng thứ 5, ai ngờ đã sang tới ngày thứ 6. Một tuần nữa lại sắp wa đi. Có đôi lúc bỗng nhiên lơ đãng thời gian, và thời gian bỗng nhiên như trôi nhanh hơn.
    Một năm đã trôi wa, vẫn còn nhiều lắm những điều phải nghĩ tới và phải làm ở phía trước. Nhìn lại thời gian đã wa, dường như em còn vô lo vô nghĩ wá, còn vô tư wá... Đôi lúc em nghĩ lẩn thẩn, giá mình già đi thêm vài tuổi nữa để kinh nghiệm sống dày lên một chút nữa...
    Anh à, bờ vai của em tuy còn mỏng manh lắm, nhưng khi nào cũng sẵn sàng để cùng anh gánh những lo toan của của sống. Đừng ngần ngại san sẻ lo toan với em nhé, nếu nó có nặng so với sức của em, em sẽ dựa vào anh. Có hai đứa cùng đi bên nhau sẽ bớt mệt mỏi đi nhiều hơn phải không anh?
    Em yêu anh, Nhóc của anh.
  4. december_nguyen

    december_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    "..Ở xa nhau lúc nào em cũng thấy
    trong lòng mình một khoảng trống mênh mang.."
    ..lâu rồi em không tự cho fép mình được yếu đuối.. lúc nào mệt mỏi, cô đơn, cổ họng đắng ngắt em lại nhớ đến anh.. và em có thêm sức mạnh để đứng vững một mình.. anh vẫn ở đó.. với bờ vai vững chắc.. vòng tay rộng mở.. anh là nơi yên bình nhất trong lòng em.. em muốn mình là ngưòi dũng cảm trong anh.. Cám ơn anh đã giúp em trưởng thành hơn.. can đảm hơn trong cuộc sống.
    .. Anh yêu thương.. con gấu Bắc cực của em.. đường còn dài... mình cùng nắm tay nhau đi đến đich nhé anh..
    Cám ơn anh đã bước vào cuộc sống của em.
  5. december_nguyen

    december_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    "..Ở xa nhau lúc nào em cũng thấy
    trong lòng mình một khoảng trống mênh mang.."
    ..lâu rồi em không tự cho fép mình được yếu đuối.. lúc nào mệt mỏi, cô đơn, cổ họng đắng ngắt em lại nhớ đến anh.. và em có thêm sức mạnh để đứng vững một mình.. anh vẫn ở đó.. với bờ vai vững chắc.. vòng tay rộng mở.. anh là nơi yên bình nhất trong lòng em.. em muốn mình là ngưòi dũng cảm trong anh.. Cám ơn anh đã giúp em trưởng thành hơn.. can đảm hơn trong cuộc sống.
    .. Anh yêu thương.. con gấu Bắc cực của em.. đường còn dài... mình cùng nắm tay nhau đi đến đich nhé anh..
    Cám ơn anh đã bước vào cuộc sống của em.
  6. december_nguyen

    december_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Những người đã mất vẫn sống mãi trong lòng mình ngày nào mình còn trân trọng những kỷ niệm đã qua fải không TTX. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
  7. december_nguyen

    december_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Những người đã mất vẫn sống mãi trong lòng mình ngày nào mình còn trân trọng những kỷ niệm đã qua fải không TTX. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
  8. empty_heart

    empty_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tụi tui xa nhau gần 2 năm , dài dăng dẳng , nhưng đã tranh thủ cưới hồi trước Tết vừa rồi , sau đó lại .... tiếp tục ...... xa nhau ! Đúng là tình yêu bất diệt ! Xa mặt nhưng không cách lòng ! Cứ giữ vững lập trường , đừng để lung lay khiến " tình yêu không biên giới " nó lay theo là được mà nhỉ !
  9. empty_heart

    empty_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tụi tui xa nhau gần 2 năm , dài dăng dẳng , nhưng đã tranh thủ cưới hồi trước Tết vừa rồi , sau đó lại .... tiếp tục ...... xa nhau ! Đúng là tình yêu bất diệt ! Xa mặt nhưng không cách lòng ! Cứ giữ vững lập trường , đừng để lung lay khiến " tình yêu không biên giới " nó lay theo là được mà nhỉ !
  10. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 chủ nhật nữa sắp được gạch đi rồi anh nhỉ. Em lại bắt đầu với semester mới, theo đuổi những ước mơ mới và cố găng thật nhiều. Anh cũng sẽ thế đúng ko anh? Hôm nọ tự nhiên em lôi tất cả thư từ cua anh ra đọc, đọc đi đọc lại mà ko chán. Bây giờ hình như em càng ngày càng sống theo kiểu ngày ở bên này còn đêm ở HN thì phải, hôm nào trc khi đi ngủ những kỉ niệm về anh về Hanoi của chúng mình cứ ùa về, cả tháng nay rồi mất ngủ cũng chỉ vì thế...Anh đừng có mắng em đấy nhé, em là chuyên gia thức khuya ngủ ít mà :).
    Còn 4 tháng nữa thôi, anh nhỉ! Mặc dù sẽ còn rất nhiều những cái bảng chủ nhật cần được gạch nhưng we will make it one day, đúng ko anh?
    Tự nhiên nỗi nhớ tràn về làm em cứ thừ mặt ra, chẳng biết làm gì nói gi cả

Chia sẻ trang này