1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 chủ nhật nữa sắp được gạch đi rồi anh nhỉ. Em lại bắt đầu với semester mới, theo đuổi những ước mơ mới và cố găng thật nhiều. Anh cũng sẽ thế đúng ko anh? Hôm nọ tự nhiên em lôi tất cả thư từ cua anh ra đọc, đọc đi đọc lại mà ko chán. Bây giờ hình như em càng ngày càng sống theo kiểu ngày ở bên này còn đêm ở HN thì phải, hôm nào trc khi đi ngủ những kỉ niệm về anh về Hanoi của chúng mình cứ ùa về, cả tháng nay rồi mất ngủ cũng chỉ vì thế...Anh đừng có mắng em đấy nhé, em là chuyên gia thức khuya ngủ ít mà :).
    Còn 4 tháng nữa thôi, anh nhỉ! Mặc dù sẽ còn rất nhiều những cái bảng chủ nhật cần được gạch nhưng we will make it one day, đúng ko anh?
    Tự nhiên nỗi nhớ tràn về làm em cứ thừ mặt ra, chẳng biết làm gì nói gi cả
  2. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bồ, bồ thật là hạnh phúc, làm mình phát ghen đấy nhé
  3. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bồ, bồ thật là hạnh phúc, làm mình phát ghen đấy nhé
  4. lum_dong_tien

    lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Táo à, nhìn nick là chị nhận ra ngay. Cũng đã lâu rồi chị em mình không nói chuyện cùng nhau, từ ngày chị nghỉ không hoạt động cùng một nhà với em. Em bận rộn và chị cũng thế. Có lẽ vì thế mà chị cứ tưởng rằng em đã nguôi ngoai và đang sống thật vui vẻ. Chị xin lỗi . Nhưng chị hiểu và chị tin là Táo của chị vẫn đang sống hết mình, thật tự tin và mạnh mẽ. Táo có biết là có những lúc chị thấy mình thật yếu đuối nhưng chính nhờ em mà chị cảm thấy mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và dám đối đầu với tất cả, em đã dạy cho chị bài học dám đương đầu với điều tồi tệ nhất.Chị cảm ơn Táo nhiều nhiều .
    Ngay như lúc này đây, chị đang sống những ngày thật vui vẻ và chị biết mình thật may mắn. May mắn bởi được làm những công việc dù mệt nhọc, vất vả nhưng chị thực sự yêu thích, may mắn bởi chị có một người để mình được quan tâm, lo lắng; may mắn vì chị luôn hy vọng vào một ngày mai thật tươi sáng và hạnh phúc . Chị tin là Táo của chị cũng sẽ như thế và biết đâu còn hơn thế bởi em xứng đáng mà . Chị tin và yêu Táo của chị lắm .
    P/S: Khi nào hết bận rộn, chị em mình lại cùng nhau đi ăn phở cuốn nhé, lâu lắm rồi ......
  5. lum_dong_tien

    lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Táo à, nhìn nick là chị nhận ra ngay. Cũng đã lâu rồi chị em mình không nói chuyện cùng nhau, từ ngày chị nghỉ không hoạt động cùng một nhà với em. Em bận rộn và chị cũng thế. Có lẽ vì thế mà chị cứ tưởng rằng em đã nguôi ngoai và đang sống thật vui vẻ. Chị xin lỗi . Nhưng chị hiểu và chị tin là Táo của chị vẫn đang sống hết mình, thật tự tin và mạnh mẽ. Táo có biết là có những lúc chị thấy mình thật yếu đuối nhưng chính nhờ em mà chị cảm thấy mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và dám đối đầu với tất cả, em đã dạy cho chị bài học dám đương đầu với điều tồi tệ nhất.Chị cảm ơn Táo nhiều nhiều .
    Ngay như lúc này đây, chị đang sống những ngày thật vui vẻ và chị biết mình thật may mắn. May mắn bởi được làm những công việc dù mệt nhọc, vất vả nhưng chị thực sự yêu thích, may mắn bởi chị có một người để mình được quan tâm, lo lắng; may mắn vì chị luôn hy vọng vào một ngày mai thật tươi sáng và hạnh phúc . Chị tin là Táo của chị cũng sẽ như thế và biết đâu còn hơn thế bởi em xứng đáng mà . Chị tin và yêu Táo của chị lắm .
    P/S: Khi nào hết bận rộn, chị em mình lại cùng nhau đi ăn phở cuốn nhé, lâu lắm rồi ......
  6. lum_dong_tien

    lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 12_nguyen vì bài thơ này, nó đã giúp nhiều người nói lên nỗi lòng mình trong đó có tớ ....
    Được lum_dong_tien sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 16/04/2005
  7. lum_dong_tien

    lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 12_nguyen vì bài thơ này, nó đã giúp nhiều người nói lên nỗi lòng mình trong đó có tớ ....
    Được lum_dong_tien sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 16/04/2005
  8. MizUmi

    MizUmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ... Cơn bão lớn mấy rồi cũng tan, cơn mưa dẫu to rồi cũng tạnh ... sau đấy bầu trời lại sáng hơn, trong hơn .. lòng ng cũng nhẹ nhàng hơn ...
    Em sẽ ko như thế nữa Umi của em ah , sẽ ko rời xa anh nữa dù chỉ là trong ý nghĩ !
    Ngày hôm nay em lại mỉm cười, 1 tuần lại sắp qua nữa rồi, em lại thầm đếm chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa chúng mình sẽ ở bên nhau
    Chúng mình đã xa nhau lâu quá rồi ... đã phải chờ đợi rất nhiều cho ngày này ...
    Vậy mà đã có khi em buồn,em giận anh, em chẳng muốn về nữa ... sẽ ko như thế nữa đâu !!!
    Cuộc sống và những vất vả lo toan, những khó khăn là để thử thách con ng ta, để con ng biết đến sự nỗ lực , niềm hi vọng và hạnh phúc .. chứ ko phải là để bỏ cuộc, rồi nuối tiếc và ân hận !
    Cả Arumi, cả Phoenix, cả Geri .. chúng nó là bạn của cả 2 mà chỉ xúm vào "bênh" anh còn xoay ra " mắng " em ... Thế là làm sao ??? ... Em biết họ là những ng bạn tuyệt vời, họ luôn ở bên em, san sẻ và cho em lời khuyên ... em biết họ luôn mong chúng mình hạnh phúc !!! chúng mình thật may mắn anh nhỉ ?! Chẳng có lời cảm ơn nào đủ để nói với họ, vì những gì họ đã làm cho chúng ta ... nào bằng chúng mình cùng cùng nỗ lực vượt qua, ở bên nhau hạnh phúc phải ko ?!
    ....em lại đếm , còn bao lâu nữa ... sẽ mau thôi ... em vẫn luôn bên anh , Umi của em !!!
  9. MizUmi

    MizUmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ... Cơn bão lớn mấy rồi cũng tan, cơn mưa dẫu to rồi cũng tạnh ... sau đấy bầu trời lại sáng hơn, trong hơn .. lòng ng cũng nhẹ nhàng hơn ...
    Em sẽ ko như thế nữa Umi của em ah , sẽ ko rời xa anh nữa dù chỉ là trong ý nghĩ !
    Ngày hôm nay em lại mỉm cười, 1 tuần lại sắp qua nữa rồi, em lại thầm đếm chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa chúng mình sẽ ở bên nhau
    Chúng mình đã xa nhau lâu quá rồi ... đã phải chờ đợi rất nhiều cho ngày này ...
    Vậy mà đã có khi em buồn,em giận anh, em chẳng muốn về nữa ... sẽ ko như thế nữa đâu !!!
    Cuộc sống và những vất vả lo toan, những khó khăn là để thử thách con ng ta, để con ng biết đến sự nỗ lực , niềm hi vọng và hạnh phúc .. chứ ko phải là để bỏ cuộc, rồi nuối tiếc và ân hận !
    Cả Arumi, cả Phoenix, cả Geri .. chúng nó là bạn của cả 2 mà chỉ xúm vào "bênh" anh còn xoay ra " mắng " em ... Thế là làm sao ??? ... Em biết họ là những ng bạn tuyệt vời, họ luôn ở bên em, san sẻ và cho em lời khuyên ... em biết họ luôn mong chúng mình hạnh phúc !!! chúng mình thật may mắn anh nhỉ ?! Chẳng có lời cảm ơn nào đủ để nói với họ, vì những gì họ đã làm cho chúng ta ... nào bằng chúng mình cùng cùng nỗ lực vượt qua, ở bên nhau hạnh phúc phải ko ?!
    ....em lại đếm , còn bao lâu nữa ... sẽ mau thôi ... em vẫn luôn bên anh , Umi của em !!!
  10. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    đọc bài thơ của các bác em thấy hay quá nên em mạn phép đc gửi bài thơ ấy cho hoàng tử tóc nâu của em.Chàng cũng xa em ko tính bằng ngày mà bằng tháng bằng năm, và còn lâu lắm chàng mới về.Dĩ nhiên là hoàng tử của em là người Việt rồi, xin bác nào đừng thắc mắc chuyện đó nhé.

Chia sẻ trang này